Nicolas Ancion: viết marathon là một trải nghiệm thú vị

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dí dỏm, thẳng thắn và luôn khiến độc giả bất ngờ trước những câu trả lời, Nicolas Ancion, nhà văn người Bỉ, vừa có buổi họp báo tại TP.HCM chiều 29-9.
Nicolas Ancion: viết marathon là một trải nghiệm thú vị
Nicolas Ancion

“Điều kỳ diệu của văn chương là dù tôi đã gần 40 tuổi, viết lách được gần 20 năm nay nhưng mọi người vẫn gọi tôi là nhà văn trẻ. Tôi rất hài lòng vì điều đó” - Nicolas Ancion hóm hỉnh nói.

Đến Việt Nam lần này theo lời mời của Công ty Nhã Nam và phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam, Nicolas không chỉ giới thiệu và ký tặng độc giả cuốn tiểu thuyết Chuyện tầng năm (sách do Nhã Nam và NXB Thời Đại ấn hành, đưa độc giả “khám phá cái vũ trụ sầu não đầy chất thơ, giàu sáng tạo, dịu dàng và khôi hài, riêng có ở Nicolas Ancion” - như lời đánh giá của tờ L’Express) mà còn tham gia vào một hoạt động văn hóa thú vị: viết marathon một cuốn tiểu thuyết mới hoàn toàn trong vòng 24 giờ.

Cuốn tiểu thuyết được hoàn thành cấp tốc này sẽ được dịch trực tuyến ngay lập tức trên website của Nhã Nam vào cùng thời điểm, để độc giả ở khắp nơi có thể góp ý, phản hồi, xây dựng, tranh luận... với tác giả về “đứa con” của mình.

Đây không phải là lần đầu tiên Nicolas thực hiện chuyến “chạy bộ văn chương” lạ lùng này, nhưng như Nicolas chia sẻ: “Những cuốn tiểu thuyết trước đó (viết tại hội chợ sách ở Bỉ và New York - PV), tôi thường gói gọn trong khoảng 80 trang, nhưng lần này có thể tôi sẽ viết khoảng 120 trang. Tôi xin thề là ý tưởng về cuốn tiểu thuyết sắp viết này chưa hề được nghĩ đến trước đó."

"Có một chi tiết là trong buổi giới thiệu của tôi ở Hà Nội hôm qua, một phóng viên đã làm rơi điện thoại và nó vỡ tan. Ngay lập tức tôi “chộp” lấy chi tiết này và đưa vào cuốn tiểu thuyết. Tôi vẫn nói đùa với mọi người rằng đàn ông chỉ mất hai ngày để thai nghén đứa con của mình thôi!”.

Nicolas giãi bày: “Tôi đã từng viết một cuốn sách trong vòng mười năm, và sau nhiều lần viết đi viết lại, chúng trở thành công cốc! Tôi quyết định quên nó luôn vì tôi còn chẳng muốn đọc lại nữa. Vấn đề ở đây, tôi nghĩ, không phải thời gian và tuổi tác có thể quyết định sự thành công hay không của một tác phẩm."

"Tôi có một kế hoạch sẽ thực hiện là viết marathon văn chương ở các châu lục. Tôi đã thực hiện ở châu Âu, lần này là châu Á, và sắp tới là Madagascar ở châu Phi. Với tôi, viết marathon là một trải nghiệm thú vị”.

Cuộc chạy marathon của Nicolas với cuốn tiểu thuyết tại TP.HCM sẽ bắt đầu từ 8g sáng đến 20g ngày 30-9 ở Nhã Nam thư quán (chung cư 43 Hồ Văn Huê, Q.Phú Nhuận) và đăng tải trực tuyến tại nhanam.vn.

Một nửa cuốn tiểu thuyết đã được hoàn thành trong cuộc viết marathon kéo dài 12 giờ diễn ra vào ngày 25-9 ở Hà Nội và 12 giờ còn lại tại TP.HCM sẽ giúp nhà văn hoàn thành trọn vẹn cuốn tiểu thuyết này.

Buổi workshop sáng tác truyện ngắn cùng sinh viên ĐH Sư phạm với chủ đề Đồ vật nói gì với ta về hành trình của chúng và hành trình của chính chúng ta sẽ được Nicolas thực hiện vào 9g sáng 1-10 tại ĐH Sư phạm TP.HCM...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật