CĐV Chelsea nói gì về Lampard sau trận đấu với Man City?

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không phụ sự mong mỏi của các NHM bóng đá, trận cầu tâm điểm vòng 5 Premier League đã diễn ra theo một kịch bản hết sức kịch tính.
CĐV Chelsea nói gì về Lampard sau trận đấu với Man City?
Lampard

Một điểm ngay tại Etihad không phải là điều quá tệ với Chelsea nhưng với các CĐV The Blues, họ chẳng thể nào vui mừng khi thần tượng một thời của họ - Lampard đã ghi bàn thắng vào lưới đội bóng cũ.

Phút thứ 78 của trận đấu, Frank Lampard được tung vào sân để thay thế cho Kolarov nhằm cứu vãn thế trận tấn công của Man City. Với nhiều người đó chắc hẳn là khoảnh khắc định mệnh khi mà huyền thoại sống của Chelsea lại phải đối đầu ở phía bên kia chiến tuyến với đội bóng mà anh từng dành trọn tình cảm sau 13 năm gắn. Nhưng bóng đá là vậy, vẫn có những sự nghiệt ngã đến tận cùng và Lampard không phải là trường hợp đầu tiên cũng chắc chắn không phải là trường hợp cuối cùng phải đối diện với hoàn cảnh ấy. CĐV The Blues vẫn dành cho anh tình cảm cùng sự tôn trọng nhất định. Đã có những tiếng vỗ tay vang lên không ngớt trên các khán đài, thậm chí nhiều người còn hát vang tên của anh bằng cái cách thân quen và trìu mến nhất như thế Lampard vẫn là người của Chelsea vậy.

Tuy nhiên cũng chỉ 14 phút sau khi sân Etihad dường như nổ tung với bàn thắng của Lampard thì ở một góc khán đài nào đó những chiếc camera liên tục quay vẻ mặt đăm chiêu và buồn bã của các CĐV Chelsea có mặt trên sân. Thậm chí đã có người còn khóc khi Lampard ghi bàn. Và chủ nhân của bàn thắng gỡ hòa cũng chẳng thể nào mà nở một nụ cười quen thuộc khi anh vừa “xát muối” vào đội bóng cũ, có thể ngay cả trái tim của anh nữa. Những cảm xúc vui buồn lẫn lộn cứ đan xen và tạo cho người xem một cảm giác khó tả đến nghẹn ngào.

Phát biểu sau trận đấu, Lampard trả lời ngắn gọn trước truyền thông rằng: "Tôi đã có 13 năm tuyệt vời tại Chelsea. Tôi không biết nói gì cả. Tôi không ngờ tôi sẽ ra sân và ghi bàn. Tôi không ngờ các CĐV Chelsea sẽ hát vì tôi...". Anh nhanh chóng rời đi và không có ý định sẽ trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào đến từ cánh phóng viên giữa lúc đầy tâm trạng ấy.

Còn với CĐV Chelsea tại Việt Nam thì sao? Họ nghĩ gì về khi Lampard ghi bàn thắng vào lưới đội bóng cũ?

Trên khắp các diễn đàn mạng, đặc biệt là facebook, xuất hiện không ít những status đầy tâm trạng của rất nhiều fan Chelsea. Một bạn có nickname là Quang Nguyên cho rằng: “Giá như có thể đổi bàn thắng của Schurrle lấy bàn thắng của anh khi mọi thứ như chưa từng xảy ra thì tỉ số 0-0 sẽ đẹp hơn 1-1 gấp 10 lần ..100 lần...1000 lần...10.000 lần....!”

Trong khi đó một bạn khác lại nói rằng: “Chúng ta chờ cái ngày Fabregas đối đầu với ars‌enal để cho họ biết được sai lầm của họ khi không đưa Fabregas về Emirates trong mùa hè này, nhưng chúng ta đã quên mất rằng chính chúng ta cũng đã sai lầm khi để Frankie ra đi”

Ngoài ra trên trang “Official Supporters Club Of Chelsea In Vietnam” đã viết rằng: “Cảm xúc khi FRANK LAMPARD "ghi bàn" thật khó tả, tất nhiên vẫn là buồn nhiều hơn vui. Tuy vậy, khi chứng kiến HUYỀN THOẠI người Anh ghi bàn, có lẽ mọi CĐV Chelsea trên trái đất này đều cảm thấy tự hào khi được nhìn thấy anh chơi bóng trước mặt mình một lần nữa trong đời, được nhìn thấy anh làm tốt nhiệm vụ mà đội bóng chủ quản giao cho mình. Việc ghi bàn vô cùng quan trọng nhưng từ chối ăn mừng chỉ khiến hình ảnh của anh trong tâm trí người Chelsea càng trở nên vĩ đại mà thôi.”.

Một số người còn cho rằng bàn thắng của Lampard giống như là một bàn phản lưới nhà của Chelsea. Điều đó có thể cho thấy được tình cảm sâu sắc mà các CĐV The Blues dành cho anh là mãnh liệt như thế nào bất chấp cả 2 đã không còn thuộc về nhau như trước đây.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật