Quà sinh nhật muộn của Vũ Minh Tuấn

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chiều 22/9, rất nhiều người đã ngạc nhiên khi thấy tiền đạo Vũ Minh Tuấn bỏ trái bóng vào bụng và chạy ăn mừng khi ăn mừng bàn thắng.
Quà sinh nhật muộn của Vũ Minh Tuấn
Tiền đạo Minh Tuấn

Mọi người đoán, anh tặng bàn thắng này cho bà xã đang mang thai ở nhà. Tuy nhiên, bàn thắng ấy còn có một câu chuyện khác…

Cách đây vài ngày, hôm sinh nhật Vũ Minh Tuấn tại làng Á vận hội (ngày 19/9), trong buổi tiệc nhẹ, các đồng đội ngoài việc mua bánh và hát bài Happy birthday theo kiểu tự chế, mọi người đã hứa sẽ tặng Tuấn một món quà sinh nhật muộn.

Theo đó, nếu trận đấu với Olympic Kyrgyzstan có phạt đền thì tất cả sẽ nhường cho Minh Tuấn sút phạt, hoặc nếu ai ghi được bàn thắng thì cũng tặng cho Minh Tuấn, và đó được xem là món quà sinh nhật muộn mọi người dành tặng chàng tiền đạo người Quảng Ninh, đồng thời cũng giúp Tuấn thỏa ước nguyện ghi bàn thắng tặng bà xã đang mang thai đứa con thứ 2 ở nhà.

Tiền đạo Minh Tuấn và màn ăn mừng - Ảnh: Minh Tuấn

Vì thế, có thể hiểu niềm vui của Minh Tuấn và đồng đội, cũng như cách ăn mừng bàn thắng khi nhét quả bóng vào bụng của chàng tiền đạo này.

Sau trận đấu, Minh Tuấn bày tỏ: “Tôi thật sự rất vui và cám ơn cám đồng đội đã giúp tôi có món quà sinh nhật lẫn bàn thắng để tặng vợ con tôi đang ở quê nhà”.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật