Nữ công nhân đang đi làm bị ép vào bãi đất hoang “đóng phi‌ּm đe‌ּn”

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đang đi trên đường, nữ công nhân Nguyễn Thị Lan (16 tuổi, quê tại Cà Mau, thường trú huyện Củ Chi, TP.HCM) bỗng bị một đối tượn côn đồ gí súng điện, ép vào bãi đất hoang bắt cởi bỏ quần áo, hiế‌ּp dâ‌ּm, tống tiền...
Nữ công nhân đang đi làm bị ép vào bãi đất hoang “đóng phi‌ּm đe‌ּn”
Thủ phạm ép nạn nhân khỏ‌ּa thâ‌ּn để chụp ảnh, rồi dọa tung lên facebook
Kiếm cớ đánh đập, bắt cóc, hiế‌ּp dâ‌ּm người đi đường
Thủ phạm gây ra vụ án động trời này là Nguyễn Hùng Minh (25 tuổi, ngụ xã Tân Thạch Đông, huyện Củ Chi). Công an huyện Củ Chi đã ra lệnh bắt khẩn cấp Minh.
Theo hồ sơ, khoảng 11h40 ngày 22/8, sau khi ăn cơm trưa, Lan đạp xe chở bạn gái làm chung tới công ty Nhuộm Thanh Phát để làm việc. Khi đi đến đường 457 (xã Trung An) thì bị Minh chạy xe máy cùng chiều từ phía sau lao tới, co chân đá vào chân trái Lan yêu cầu cô dừng xe lại.
Minh kiếm cớ ây sự: “Có ai trong công ty tên Lan không?”. bạn gái cùng đi với nạn nhân trả lời: “Có nhiều Lan lắm, hỏi Lan nào?”. Minh quay sang Lan, sừng sộ: “Tao thấy mặt con này là tao muốn đánh”. Nói dứt câu, kẻ kiếm cớ vung tay tát mạnh vào mặt Lan.
Bất ngờ vì bị đánh, nạn nhân chưa kịp phản ứng thì thủ phạm đã phủ đầu tiếp: “Có người mướn tao đánh mày, mày có biết tao cực nhọc chờ mày ở đây từ lúc sáng đến giờ không. Tao thấy mày làm về muộn nên cho mày đi ăn uống cho sướng miệng đã rồi mới gặp mày đấy”.
Nói rồi bắt đầu Minh quát tháo và bắt nạn nhân đi theo hắn “đến gặp một người”. nạn nhân nhất quyết không đồng ý, định cùng bạn gái kiếm đường trốn thoát thì bất ngờ bị đối tượng dùng súng điện khống chế bắt đi theo. Thủ phạm còn dọa cô bạn cùng đi với nạn nhân không được nói việc này cho ai nếu không sẽ bị “xử đẹp”.
Thủ phạm chĩa súng điện vào đầu nạn nhân, dẫn cô đến một bãi đất hoang không một bóng người qua lại. Ban đầu, đối tượng nhẹ nhàng bảo Lan ngồi xuống nói chuyện, hỏi han về quê quán, gia đình. Hỏi xong, Minh đi gọi điện thoại cho ai đó rồi quay lại bảo Lan cởi áo ra. nạn nhân chống cự, Minh nhặt lấy một bơm kim tiêm bên đường dọa: “Mày có cởi áo không hay để tao gọi con bé đó tới xé nát áo mày và cho mày một trận no đòn”. Sợ hãi, Lan đành phải làm theo ý hắn.
Khi nữ công nhân không còn một mảnh vải che thân, Minh rút điện thoại chụp ảnh và đe dọa đến 15/9, khi nhận lương xong phải đưa cho hắn 1,2 triệu đồng, nếu không hắn sẽ tung các bức ảnh “mát mẻ” vừa chụp lên Facebook. “Khi nào “tiền trao cháo múc” thì tao sẽ xóa những bức ảnh này trước mặt mày. Nếu bỏ trốn, sẽ bị chém chết”, thủ phạm tuyên bố ngang ngược.
Tưởng sự đã đành, thế nhưng, khi thấy thiếu nữ dễ thương, không mảnh vải che thân trước mắt mình, Minh lại nổi cơn thú tính, ép nạn nhân phải quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc. Thủ phạm vật nạn nhân xuống đất, bất chấp những lời van xin. Gây án xong, Minh đích thân chở nạn nhân về chỗ làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Hồi ức kinh hoàng của nạn nhân
Quệt dòng nước mắt lăn dài trên má, nữ công nhân khóc nức nở khi nhớ lại chuyện cũ: “Lúc đó, em rất sợ hãi nhưng vì sợ anh ta sẽ dùng súng bắn em nên em đành đi theo. Em không ngờ hắn lại là một kẻ mất nhân tính như vậy”.

nạn nhân hoang mang sau vụ việc
Nhớ lại sự việc hôm đó, anh trai nạn nhân bức xúc: “Khi nghe mọi người trong công ty báo tin Lan bị kẻ xấu bắt đi. Tui hoảng hốt chạy tới đi tìm mà không thấy. Linh tính có chuyện chẳng lành, tôi đến nhờ mấy người cùng công ty đi tìm nhưng đều không thấy.
Sau khoảng hơn một tiếng đồng hồ, thấy em tôi trở về nhà trong bộ dạng thất thần, quần áo xộc xệch. Tôi gặng hỏi thì Lan úp mặt khóc không nói, nhưng sau đó vì bị tui to tiếng nên Lan nghe lời, kể lại toàn bộ sự việc”. Sự việc vô cùng nghiêm trọng nhanh chóng được báo cáo lên công an nhờ can thiệp.
Công an xã đã lập kế hoạch tóm gọn thủ phạm. lợi dụng việc Lan vô tình đánh rơi chìa khóa khi bị thủ phạm  bắt cởi đồ, nạn nhân được bố trí gọi điện cho Minh tới bãi đất hoang tìm giúp, đem đến công ty. Vừa mò đến, Minh bị lực lượng công an tóm gọn.
Tang vật cảnh sát thu giữ gồm chiếc xe máy, một kim tiêm đã qua sử dụng, điện thoại chụp ảnh nạn nhân và một khẩu súng điện. Về nguồn gốc khẩu súng điện, Minh khai mua với giá 500 ngàn đồng cách đây khoảng một năm trong một lần vào trung tâm TP.HCM tham quan?
Để xác minh hành vi của đối tượng, ngày 23/8, Công an huyện Củ Chi đã ra quyết định trưng cầu giám định, kết quả cho thấy màng trinh của nạn nhân có dấu vết rách mới.
Về phần nạn nhân, từ ngày xảy ra chuyện, Lan nghỉ việc ở xí nghiệp, suốt ngày ngồi thu mình trong căn phòng trọ khóc thầm. Cô kể, có nhiều đêm “cơn ác mộng” buổi trưa hôm ấy lại trở về trong giấc mơ khiến Lan gào thét, giật mình tình dậy.
Nhìn khuôn mặt ngây thơ đầy nước mắt của em, anh trai nạn nhân xót xa cho hay cô là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em. Thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn nên học hết lớp 7, Lan xin bố mẹ bỏ học đi làm thuê. Cô mới lên TP.HCM ở trọ cùng anh trai để làm công nhân ở công ty nhuộm được 6 tháng thì xảy ra chuyện đau lòng này. “Lan hiền lành, nghe lời anh Hai lắm. Sáng nào anh trai cũng chở Lan đi làm, chiều lại chở về. Thế mà chỉ một phút sơ suất... “, một đồng nghiệp cho biết.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật