Tội ác đội lốt tình yêu

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không nghe lời cha mẹ, cô gái trẻ miệt vườn vẫn quyết định mở lòng để đón nhận tình yêu của một thanh niên kém mình hai tuổi khi cả hai cùng làm nhân viên nhà hàng Ái Huê, quận 5, TP HCM.
Tội ác đội lốt tình yêu
hung thủ Huỳnh Thanh Hiền.

Trong một thời gian dài cô gái bị người thanh niên kia hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần nên đòi cắt đứt thứ tình yêu mù quáng ấy, nhưng đã bị hằn ra tay tàn độc tước đoạt vĩnh viễn mạng sống.

Phận đời nghiệt ngã của cô gái xứ biển

Thạch Thị Huổi sinh năm 1993 trong một gia đình nông dân nghèo ở vùng đất nhiễm mặn thuộc ấp Biển Dưới, xã Vĩnh Phước, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, nơi mà khi đến tuổi trưởng thành, những người con trai đều tìm cách đi biển đánh bắt tôm cá, con gái lấy chồng, sinh con và ở nhà vun vén cho cái tổ ấm đợi ngày chồng đi biển về. Do gia đình đông anh em, lại không có ruộng đất để trồng tỉa nên ngay từ nhỏ cô bé Thạch Thị Huổi đã phải lẽo đẽo theo cha mẹ đi khắp các cánh đồng trong vùng để làm thuê cuốc mướn kiếm cái ăn cho gia đình.
Năm 12 tuổi, cha cô đột ngột qua đời sau một cơn bạo bệnh, mẹ cô vì quá thương xót cho ông cũng đổ bệnh và liệt nửa người không thể tiếp tục công việc làm thuê được nữa. Tuổi thơ của cô gái vốn bị cái nắng cái gió trên những cánh đồng nhiễm mặn nhuộm đến sạm hết cả người, nay lại bị số phận nghiệt ngã đẩy cô ra bươn chải với cuộc sống đầy rẫy những khó khăn để vừa kiếm gạo nuôi thân, vừa kiếm tiền phụ giúp các anh chị em lo thuốc men cho mẹ.
Thời gian đầu, cô phải theo các anh chị ngày ngày từ tờ mờ sáng đến chiều tối bì bõm lội khắp những cánh đồng hoang nhiễm mặn mọc đầy dừa nước rậm rạp để mò cua bắt ốc mang đồi lấy gạo. Ít lâu sau, được một người dân trong xã thương tình gọi đến cho làm công việc nhặt nhạnh những con tôm, con cá đã chết thối thải ra từ các cơ sở đông lạnh mang về phơi khô để xay làm thức ăn gia súc với tiền công được trả 10 ngàn đồng một ngày và hai bữa nuôi cơm.
Công việc kiếm cơm chưa được ổn định bao lâu thì một đợt dịch bệnh ập đến làm cho đàn heo hơn trăm con của ông chủ lăn ra chết. Không còn khả năng tái thiết đàn heo, lại nợ nần chồng chất, ông chủ tốt bụng đã buộc phải trả cô về với gia đình và cũng từ đây cô bé trở về cảnh thất nghiệp.
Để có tiền giúp mẹ chống chọi với bệnh tật, năm 2007, khi vừa tròn 14 tuổi, Huổi trốn gia đình theo mấy chị hàng xóm lên TP HCM dự định xin vào làm giúp việc cho một gia đình nào đó. Nhưng vì quá "mỏng cơm" nên tìm mãi vẫn không ai thuê và cuối cùng cô đành chấp nhận vào làm phân loại ve chai cho một chủ vựa ở huyện Bình Chánh.
Công việc tuy vất vả trăm bề, lại bị ông chủ nát rượu thường xuyên la mắng, song cũng vì miếng cơm manh áo và tiền thuốc thang cho mẹ, Huổi đành cam chịu. Những lúc rảnh rỗi hiếm hoi, cô thường mon men vào một lớp học bổ túc văn hóa ở gần chỗ làm với ý định ban đầu là để giải khuây sau những giờ lao động mệt nhọc.
Thấy cô bé với dáng vẻ lam lũ thường ngấp nghé bên ngoài cửa sổ, một cô giáo đã chủ động tìm cách tiếp cận tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình và cuối cùng là thuyết phục chủ vựa ve chai cho Huổi được nghỉ sớm ba buổi tối trong tuần để đi học chữ.
Cũng nhờ sự tận tình của cô giáo ấy cùng sự cố gắng vượt bậc nên chỉ sau ba năm bổ túc, Huổi đã đọc viết thông thạo và còn làm được một số phép tính cộng trừ nhân chia đơn giản của chương trình lớp 6. Thấy cô gái chịu thương chịu khó, cô giáo này đã nhờ một người quen xin cho Huổi vào làm việc ở nhà hàng Ái Huê, quận 5, TP HCM.


Huỳnh Thanh Hiền tại cơ quan Công an.

Cuộc sống đối với Huổi tưởng chừng từ nay sẽ bước sang một trang mới khi cô gặp và có tình cảm với người đàn ông lớn hơn cô gần 20 tuổi tên Lý Chí Minh, ngụ tại quận 6 thì lại gặp cảnh trái ngang xen vào.
Tại nhà hàng nơi Huổi làm việc có một thanh niên ít hơn Huổi hai tuổi tên Huỳnh Thanh Hiền, ngụ ấp Vĩnh Thuận, xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, tuy biết chị đã đính hôn nhưng Hiền vẫn lao như một con thiêu thân vào giữa chu‌yện tìn‌h cảm của chị để tán tỉnh và luôn khao khát giật chị khỏi vòng tay của anh Minh.
Để tìm cách gièm pha anh Minh, thời gian đầu Hiền giả bộ lấy tư cách là đồng nghiệp để lui tới phòng trọ nơi anh Minh-chị Huổi thuê ở số 231/97 đường Bình Tiên, phường 6, quận 6 thăm hỏi, trò chuyện. Lâu dần, hắn cố gắng thể hiện tình cảm yêu đương với chị Huổi ngay trước mặt anh Minh mỗi khi có cơ hội.
Nể tình đồng nghiệp, cũng đã vài lần chị Huổi nhận lời đi ăn tối, uống cà phê với Hiền và cứ mỗi lần như vậy, Hiền lại ép chị phải cho hắn gần gũi rồi hăm dọa nếu không cho thì cả hai cùng chết. Quá hoảng sợ với sự liều lĩnh ấy, chị Huổi đành phải cắn răng chiều Hiền rồi lựa cách từ chối khéo léo cho hắn rút lui.
Như một con thú dữ, cứ mỗi lần sau khi nghe những lời từ chối của chị Huổi, Hiền lại trở mặt buông lời hăm dọa, đánh đập, khủ‌ng b‌ố cả về thể xác lẫn tinh thần nên chị Huổi đã quyết định kể hết chuyện cho người chồng tương lai và anh Minh đã dùng biện pháp đưa đón để hy vọng bảo đảm an toàn cho chị.
Cay cú với việc bị từ chối, từ chỗ yêu tha thiết, Hiền chuyển sang thù hận chị Huổi nên đã quyết định nghỉ làm việc ở nhà hàng Ái Huê xin vào làm việc ban ngày tại nhà hàng Phú Lợi trên đường An Dương Vương, phường 3, quận 5 để thời gian ban đêm hắn tới đầu hẻm nơi chị Huổi thuê nhà ngồi canh me tìm cách truy sát chị rồi t‌ּự t‌ּử và đến ngày 26/8 thì ra tay tàn độc cướp đi tính mạng của chị Huổi
Hành động tội ác của kẻ si tình
Trở lại với vụ án, nhận được tin báo, lãnh đạo Công an quận 6 đã cử Thiếu tá Nguyễn Tấn Phương chỉ huy một tổ trinh sát lập tức có mặt tại hiện trường để ghi nhận sự việc và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để mở hướng điều tra vụ án.
Sau khi xác định được danh tính hung thủ là Huỳnh Thanh Hiền, ngay trong đêm ấy, một mũi trinh sát lập tức lên đường trực chỉ hướng Vĩnh Long rà soát tất cả các nơi mà Hiền có thể lẩn trốn, đồng thời vận động gia đình kêu gọi hắn ra đầu thú, mũi khác ngày đêm lặn lội khắp các điểm nóng trong khu vực không để cho Hiền có đủ thời gian trốn thoát.
Đến ngày 28-8, phát hiện Hiền ở khu vực bệnh viện Chợ Rẫy, các trinh sát đã bất ngờ ấp đến tóm gọn Hiền đưa về cơ quan Công an tiến hành đấu tranh làm rõ.
Tuy mới 19 tuổi nhưng tại cơ quan Công an, Hiền tỏ rõ là một kẻ lì lợm. Hắn thường xuyên quay mặt đi chỗ khác và luôn vênh váo không trả lời bất cứ câu hỏi nào của cơ quan điều tra. Tuy nhiên với sự kiên trì các biện pháp nghiệp vụ cùng những bằng chứng không thể chối cãi, phải mất hơn một ngày đêm đấu tranh, Hiền mới chịu khai nhận và cầm bút ký vào biên bản ghi nhận lời khai nhưng vẫn phách lối ra điều kiện phải cho hắn gặp mặt anh Minh-chị Huổi để nói chuyện phải quấy.
Được biết, Hiền là con trai độc nhất trong một gia đình làm nghề nông ở ấp Vĩnh Thuận, xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Cha mất sớm, lại được mẹ và ông bà nội hết mực chiều chuộng nên ngay từ nhỏ Hiền mặc nhiên xem mình là quí tử, luôn tỏ ra bất cần không nghe lời bất cứ ai trong nhà.
Năm 2007, sau nhiều lần bị Ban giám hiệu trường tiểu học Thuận Thới  nhà trường gọi lên nhắc nhở vì thói vô kỷ luật và hay gây gổ đánh các bạn cùng trường, Hiền không những không sửa chữa mà còn tuyên bố không thèm đi học nữa rồi bỏ nhà ra nhập nhóm thanh niên hư ngoài bến xe phố huyện.


hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng với bản chất lì lợm của mình, chẳng bao lâu sau Hiền đã được đám thanh niên đặt cho biệt danh "Cu lì" và tôn lên hàng đại ca. Những ngày sau đó,  để thể hiện mình là đại ca không biết sợ ai, Hiền thường xuyên gây gổ đánh nhau với đám thanh niên trong bến xe và ngang nhiên đập phá đồ đạc của bất cứ người buôn bán nào không nộp tiền "sâu" hằng tháng cho hắn.
Tuy nhiên những hành vi côn đồ của Hiền đã bị lực lượng Công an địa phương phát hiện và cũng đã vài lần đưa hắn về trụ sở lập biên bản xử phạt hành chính về tội gây rốt trật tự rồi mời gia đình lên bảo lãnh về giáo dục. Quá mệt mỏi với thằng con hư hỏng, nhưng lại sợ cứ để hắn sống buông thả sẽ có ngày vào tù nên mẹ Hiền đã nhờ một người cậu bà con đưa lên Sài Gòn kèm cặp và sau đó xin cho một chân vào làm nhân viên nhà hàng Ái Huê 2.
Vừa trở về sau những ngày đưa linh cữu vợ sắp cưới về quê lo chôn cất, anh Lý Chí Minh chia sẻ: Anh và chị Huổi yêu nhau được gần hai năm, hai bên gia đình đã làm lễ đính hôn cho hai người và ấn định ngày cưới vào dịp Tết nguyên đán sắp tới. Trước đây, có nhiều lần Hiền đến nhà chơi, nhưng nghĩ cả hai là bạn đồng nghiệp cùng  làm việc chung một cơ quan nên không để ý gì.
"Khi Hiền chủ động thể hiện tình cảm yêu thương với Huổi, tôi đã gặp riêng và nói thẳng với hắn về chuyện hai chúng tôi đồng lòng lấy nhau, đã đính hôn, đồng thời đang chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới và đề nghị Hiền đừng lui tới tìm Huổi nữa nhưng hắn đã vênh mặt nói rằng chưa cưới thì chưa phải là vợ và còn thách thức tôi đấu tay đôi nếu ai còn sống sẽ được làm chồng Huổi. Còn không thì sẽ có ngày hắn với Huổi gặp nhau dưới âm phủ…", anh Minh chia sẻ.
Cũng theo lời kể của anh Minh, hôm ấy vào khoảng hơn 22h, khi anh vừa chở chị Huổi về đến đầu hẻm, định rẽ vào nhà thì Hiền lao ra chặn lại yêu cầu được nói chuyện riêng với chị Huổi. Thấy Hiền mặt mày đằng đằng sát khí, anh Minh không chịu, nhưng thấy vợ năn nỉ bảo gặp nói chuyện cho xong nên anh dựng xe đứng cách đó chừng năm chục mét chờ.
Trong cuộc nói chu‌yện ấ‌y, anh Minh nghe rõ Hiền yêu cầu chị Huổi phải từ bỏ đám cưới để về sống với hắn nếu không sẽ đâm chết chị rồi t‌ּự t‌ּử. Khi chị Huổi phản đối, Hiền liền rút nhanh cây dao nhọn trong người rồi ôm chặt chị Huổi đâm tới tấp cho đến khi chị không còn cử động được nữa mới thôi. Thấy vợ bị truy sát, anh Minh vội lao đến nhưng không kịp, Hiền đã nhanh tay ném con dao rồi lao lên xe gắn máy chạy thoát.
Phải sớm trừng trị tên tội phạm ghê tởm này!
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật