Thụy Sỹ và Pháp đụng nhau ở chung kết Davis Cup

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Loạt trận bán kết Davis Cup cuối tuần qua đã chứng kiến sự gục ngã của đương kim vô địch CH Czech trước Pháp và chiến thắng lịch sử của Thụy Sỹ trước Ý.
Thụy Sỹ và Pháp đụng nhau ở chung kết Davis Cup
Đội tuyển Pháp ăn mừng

Chiến thắng sớm của Pháp

Thế thống trị của CH Czech trong 2 năm đã kết thúc ở Paris sau trận thua đậm trước đội chủ nhà Pháp. Dù tung ra thành phần mạnh nhất với Berdych làm chủ lực, nhưng tay vợt này lại đang xuống phong độ và đánh mất hẳn sự ổn định trong lối chơi. Do vậy mà không ai lấy làm ngạc nhiên khi ở trận mở màn, Berdych nhận thất bại trước Gasquet ở tỷ số khá đậm 3/6, 2/6, 3/6. Ở trận đơn thứ 2, Tsonga cũng đáp ứng được niềm tin khi giành chiến thắng dễ dàng 6/2, 6/2, 6/3 trong trận gặp Rosol. Sang ngày thi đấu thứ 2, Gasquet cùng Tsonga tuy mới lần thứ 2 đánh đôi cùng nhau nhưng vẫn đánh bại được Berdych/Stepanek ở tỷ số 6/7, 6/4, 7/6, 6/1 để sớm đem chiến thắng về cho đội nhà và 2 trận đơn ở ngày cuối cùng chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục.

Thất bại của CH Czech ở trận đôi thoạt nhìn tưởng chừng là bất ngờ vì trong 16 lần đánh đôi cùng nhau, Berdych và Stepanek mới thua đúng 1 trận. Tuy nhiên ở trận thua thứ 2 này thì họ ở thế lực bất tòng tâm khi mà Stepanek bị chấn thương ở hông nên gặp rất nhiều khó khăn trong bước di chuyển và thậm chí ở ván 4 anh gần như chỉ đứng một chỗ. Với lợi thế sân nhà, lại hơn hẳn đối phương về thực lực nên trận thắng 3-0 của Pháp là điều dễ hiểu. Như vậy đây là lần đầu tiên kể từ năm 2010, Pháp mới lại có mặt trong trận chung kết Davis Cup và trước mắt họ đang nuôi hy vọng lớn để giành chiếc cúp vô địch lần thứ 10 và là chức vô địch lần đầu tiên sau 13 năm.

Thụy Sỹ hoàn thành mục tiêu

Cùng thất bại trong vòng bán kết giải Mỹ mở rộng, nhưng 2 tay vợt hàng đầu thế giới lại có cách hành xử khác nhau ở chiến trường Davis Cup. Djokovic viện lý do kiệt sức nên không tham gia vào thành phần đội tuyển Serbia trong chuyến đi đến Ấn Độ để thi đấu vòng play-off. Trong khi đó, Federer lại có ngay câu trả lời từ lời kêu gọi của đội nhà và lý do thật dễ hiểu: Federer đã có trong tay rất nhiều danh hiệu nhưng chưa lần nào được hưởng vinh quang ở Davis Cup. Và khi Federer nhận lời thi đấu cho đội tuyển vốn đã có sẵn Wawrinka, ai cũng nghĩ Thụy Sỹ sẽ dễ dàng đánh bại Ý. Nói thế bởi tay vợt có thứ hạng cao nhất của Ý chỉ là Fognini ở hạng 17 TG, kế tiếp là Seppi ở hạng 48. Thua hẳn về thực lực, lại phải thi đấu trên sân đối phương thì thất bại của Ý là điều dễ hiểu.

Đi tiên phong, Federer đã đem về trận thắng đầu cho đội nhà khi đánh bại Bolelli ở tỷ số 7/6, 6/4, 6/4. Đây là trận thắng thứ 36 của Federer ở Davis Cup, là trận thắng tròn 600 của anh trên mặt sân cứng và là trận thắng thứ 55 trong mùa này. Đến trận thứ 2, Wawrinka chỉ mất có 90 phút để giành chiến thắng 6/2, 6/3, 6/2 trong trận gặp Fognini. Sang ngày thi đấu thứ 2, hy vọng của Ý được nhen nhóm khi Fognini cùng Bolelli đánh bại đôi Wawrinka/Chiudinelli ở tỷ số 7/5, 3/6, 5/7, 6/3, 6/2. Tuy nhiên hy vọng ấy kéo dài chẳng bao lâu bởi ở trận đầu tiên trong ngày thi đấu cuối cùng, Federer tiếp tục nâng số trận thắng của mình ở Davis Cup lên con số 37 sau trận thắng 6/2, 6/3, 7/6 trước Fognini . Với tỷ số 3-1, chiến thắng chung cuộc thuộc về Thụy Sỹ nên trận đấu thứ 5 chỉ còn mang tính thủ tục.

Vượt qua vòng bán kết một cách dễ dàng, Thụy Sỹ đã có mặt trong trận chung kết sau 22 năm chờ đợi. Tuy nhiên để đoạt chức vô địch Davis Cup lần đầu tiên trong lịch sử Thụy sỹ, Federer cùng các đồng đội còn phải vượt qua rào cản khó nữa khi đến làm khách trên sân của Pháp trong trận chung kết vào cuối tháng 11.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật