Đã nghe nói nhiều, chứng kiến nhiều về màn trình diễn của U19 Việt Nam trong suốt gần 1 năm qua, nhưng đến đêm 5/9 thì đó mới là lần đầu tiên khán giả phía Bắc mới có cơ hội mục sở thị thầy trò HLV Graechen. Bốn mặt khán đài sân Mỹ Đình nêm chặt sắc đỏ và những ai đến sân đêm qua đã không phải thất vọng sau khi chứng kiến màn trình diễn tuyệt vời của U19 Việt Nam trước đội bóng mạnh hơn nhiều là U19 Australia.Ngất ngây sau khi đội nhà giành chiến thắng, trung vệ Đông Triều thốt lên: "Thế là giấc mơ được thi đấu ở sân Mỹ Đình đã trở thành hiện thực". Trong khi đó, tiền đạo Minh Vương chia sẻ: "Được thi đấu ở sân đông khán giả như Mỹ Đình quả là điều quá tuyệt vời".
Vui mừng khi góp phần đem lại món ăn tinh thần cho hàng vạn khán giả, nhưng các tuyển thủ vẫn không hề tỏ ra kiêu ngạo. Bằng chứng là sau khi trận đấu kết thúc, toàn đội đã nắm tay nhau chạy khắp sân để nói lời cảm ơn khán giả. Họ hiểu thành quả hôm nay mới chỉ là bước khởi đầu và vẫn phải nỗ lực hơn nữa để tạo niềm vui, sự hạnh phúc cho những người đã luôn sát cánh, ủng hộ mình. Hình ảnh đội trưởng Công Phượng dẫn các đồng đội đến lễ phép bắt tay, chào hỏi các cựu chiến binh đang ngồi trên chiếc xe lăn ở sân Mỹ Đình đã lay động lòng người. Với các chàng trai trẻ, họ luôn biết ơn các thế hệ đi trước để phải nỗ lực hơn để làm nên những nụ cười.MỘT SỐ HÌNH ẢNH CẦU THỦ U19 VIỆT NAM TRI ÂN NHM
Minh Vương và các đồng đội đã đem lại buổi tối đáng nhớ cho NHM Việt Nam