Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn: Đầy kịch tính

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khoảng 3 vạn người đã đổ về sân vận động Đồ Sơn để tham dự trận chung kết lễ hội chọi trâu lần thứ 25 sau khi lễ hội chọi trâu được khôi phục và phát triển.
Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn: Đầy kịch tính
Hình ảnh chọi trâu tại trận chung kết.

Năm nay, ông trâu 26 của ông Đào Minh Thuyết, phường Minh Đức đã vô địch vòng chung kết lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2014. Con trâu được đánh giá hay nhất giải đã giành giải nhì. Giá thịt trâu chọi từ vòng đầu được bán khởi điểm 2 triệu đồng/kg thịt. Sau đó, giá thịt trâu tăng lên đến 3,5 triệu đồng/kg.

Rất nhiều kháp đấu (trận đấu) hay được cống hiến ngay từ vòng đầu. Kháp đấu thứ3 giữa trâu số 10 của phường Ngọc Hải và trâu số 03 của phường Vạn Hương. Trong trận này, trâu số 10 chủ động đuổi trâu số 03 ngay khi vào sân. Sau đó trâu số 10 có những cú ngáng liên tiếp vào đầu trâu số 03. Tuy nhiên, trâu số 03 dùng miếng “tiền lui hậu tiến” kinh điển trong các miếng chọi trâu để bốc đầu trâu số 10 lên. Trâu số 03 bị trúng nhiều đòn hiểm và phải đến hơn 13 phút mới có thể thắng khó nhọc trâu số 10.

Một trận chung kết sớm khác là kháp 7 giữa trâu 19 của phường Ngọc Xuyên và trâu 04 của phường Vạn Hương. Trâu 19 và trâu 04 được đánh giá là cặp đấu kinh điển nhất lễ hội chọi trâu năm nay. Trâu 19 là trâu của ông Lê Đắc Ngọc, con trai nghệ nhân Lê Bá Tuyền. Gia đình ông Tuyền được coi là một trong những gia tộc chơi trâu nổi tiếng nhất của Đồ Sơn và là một trong những gia tộc có nhiều trâu vô địch nhất lễ hội chọi trâu Đồ Sơn. Trâu 04 đấu rất tốt ở các vòng loại từ tháng 06 đến nay. Điển hình vòng loại trước vòng chung kết giải, trâu 04 đã húc trâu 01 trong vòng 13 giây khiến trâu 01 gục tại chỗ. Kết thúc 9 phút đấu kháp 7, trâu 04 của phường Vạn Hương đã thắng trâu 19 với 6 lần cáng liên tiếp hầu trên của trâu 19.

Trận bán kết 1 giữa trâu 26 và trâu 20 được xem là trận chung kết sớm bởi trận bán kết 2 do trâu 06 bỏ cuộc vì không đủ sức đã có sẵn kết quả. Sau 1 phút, trâu số 20 đã bỏ chạy trước uy lực của đối phương.

Trận tứ kết thứ tư, chỉ sau 20 giây, trâu 04 đã loại trâu 18 cũng đúng bằng miếng đánh hổ lao. Trâu 18 đã gãy sừng ngay sau cú lao kinh hoàng của trâu 04. Trận tứ kết thứ hai quá giữa trâu 13 và 06 với pha hổ lao đầu tiên của trâu 6 làm đứng tim khán giả trên sân. Trâu 13 chịu được cú lao sấm sét nhưng sau đó ít phút thì bỏ chạy. Cú nốc ao mang lại chiến thắng cho trâu 6 nhưng người hùng này không thể ra khỏi cổng. Mọi người phải xúm vào kéo trâu 06 ra khu mổ nhưng thật bất ngờ. Ra đến gần cổng, đỡ choáng sau khi dùng toàn lực chơi đòn hiểm hạ đối phương, trâu số 6 lại đứng dậy và đi được. Dù trâu 6 đã tỉnh và tự đứng lên được nhưng chủ trâu xin bỏ trận bán kết vì số 6 không còn đủ sức thi đấu. Trâu 06 đã được Ban tổ chức thống nhất trao giải Trâu dũng cảm- Giải độc nhất vô nhị của lễ hội chọi trâu Đồ Sơn. Chủ trâu được nhận 5 triệu đồng.

Trận chung kết được chờ đợi đang diễn ra giữa trâu 04 và trâu 26. Mặc dù bị đánh giá yếu hơn nhưng trâu 04 đã rất kiên cường chống chọi. Sau gần 10 phút kịch chiến, liên tục bị dồn ép ở những phút cuói cùng. trâu 04 cũng đành khuất phục. Như vậy, trâu 26 của ông Đào Minh Thuyết, phường Minh Đức đã vô địch vòng chung kết lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2014.

 

Khai mạc lễ hội

 

 

 

 

 

Một số trận đấu giữa các cặp trâu chọi

Được biết, ngay tối 1/9 (8/8 âm lịch), sau thông tin vé chọi trâu cháy trên các báo mạng, các phe vé ở Đồ Sơn tăng giá vé cao ngất ngưởng đối với khách du lịch. Theo đó, vé ở khán đài C và D là 150.000- 200.000 đồng/vé. Sáng 2/9 (9/8 âm lịch), các phe vé giảm vé vào cửa cho khán đài C và D là 150.000 đồng/vé và 500.000 đồng/cặp vé mời. Gần đến giờ khai mạc, tức gần 8h sáng ngày 2/9, giá các loại vé giảm còn 30.000- 40.000 đồng/vé. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Công Thương, mặc dù năm nay lễ hội chọi trâu Đồ Sơn trùng vào ngày nghỉ lễ mùng 2/9 và mưa rất to nhưng cả 4 khán đài của sân vận động Đồ Sơn vẫn chật kín người. Có khoảng hơn 3 vạn người đội mưa gió đến tham dự lễ hội chọi trâu truyền thống sáng 9/8 âm lịch (tức ngày 2/9/2014 dương lịch).

Các dịch vụ ở Đồ Sơn đồng loạt tăng giá. Giá khách sạn từ khu vực Cầu Rào tăng gấp 2 lần ngày bình thường; giá phòng ở Đồ Sơn tăng gấp 3 lần ngày bình thường. Do ở Đồ Sơn ít phòng nên đến 19h ngày 1/9, các khách sạn ở Đồ Sơn kín phòng, những khách từ Hà Nội và các khách lân cận không thể thuê được phòng. Gia đình chị Nguyễn Thị Hòa, khách du lịch ở Hà Nội về đã phải thuê phòng hát karaoke ở khu vực Cầu Rào để nghỉ với giá 400.000 đồng/phòng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật