Những bản hợp đồng ‘coi được’ ngày đóng cửa

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi cánh cửa chuyển nhượng ở châu Âu đóng sầm vào ngày cuối cùng, có 5 bản hợp đồng tương đối hợp lý được ký kết kịp thời tại Premier League.
Những bản hợp đồng ‘coi được’ ngày đóng cửa
Falcao

Radamel Falcao (Manchester United mượn của AS Monaco)

Không có gì phải nghi ngờ khi nói rằng Manchester United (M.U) "chộp" được tiền đạo của AS Monaco trong ngày cuối của thị trường chuyển nhượng là động thái hay nhất của "Quỷ đỏ".

Tiền đạo người Colombia đến với M.U hiển nhiên đón nhận cái nhìn ganh tỵ từ các đối thủ, nhất là đội bóng cùng thành phố Manchester City. Cầu thủ mạnh mẽ 28 tuổi này sẽ tham gia cuộc cách mạng của Louis Van Gaal tại Old Trafford, nơi anh sẽ sát cánh với Angel Di Maria, Wayne Rooney, Robin Van Persie và Juan Mata tạo nên một diện mạo tấn công mới cho M.U.

Với Falcao ở tuyến trên, việc Van Gaal tìm được công thức chiến thắng cho M.U chỉ là vấn đề thời gian.

 

Mượn một người đang bị thất sủng như Arfa, Hull hy vọng mua đứt với giá mềm - Ảnh: AFP

Hatem Ben Arfa (từ Newcastle United đến Hull City theo hợp đồng cho mượn)

Cầu thủ kiến ​​tạo người Pháp đang bị lãng quên tại Newcastle United sau khi anh nằm ngoài chiến lược của HLV Alan Pardew. Đến Hull City xem như một cách để Arfa cứu vãn sự nghiệp của mình.

Tài năng 27 tuổi này chưa bao giờ bị nghi ngờ, nhưng sự khao khát và tính chuyên nghiệp của anh thường được đặt dấu hỏi khi còn ở sân Tyneside.

Lối đi bóng của Ben Arfa thât sự rất khó cho các hậu vệ ngăn cản, anh dễ dàng lướt qua hàng phòng ngự đối phương và tạo ra cơ hội ghi bàn cho các đồng đội. Hẳn nhiều người còn nhớ cái cách Arfa ghi bàn trong trận gặp Bolton cách đây hai năm, khi anh lừa bóng qua 4 đối thủ trước khi thờ ơ đưa bóng vào góc thấp khung thành.

Nếu HLV Steve Bruce của Hull City khiến Arfa có được cảm hứng thi đấu thì sẽ chứng kiến được nhiều màn trình diễn như vậy của anh, lúc đó Bruce chứng minh đây là một bản hợp đồng khôn ngoan cũng chưa muộn.

 

"Hàng khủng" như Richards mà cũng bị cho mượn - Ảnh: AFP

Micah Richards (Manchester City cho Fiorentina mượn)

Hậu vệ thép Richards đi theo người đồng hương Ashley Cole đến Ý bằng bản hợp đồng cho mượn dài hạn ở Fiorentina, CLB đứng thứ tư tại Serie A mùa giải trước.

Richards là cầu thủ cực kỳ quan trọng trong việc giúp Manchester City đoạt chức vô địch Premier League mùa bóng 2011-2012. Một mùa bóng thành công trên đất Ý sẽ mở ra cơ hội trở lại tuyển Anh của Richards.

 

Sandro (phải) rất cần thiết cho tuyến tiền vệ của QPR - Ảnh: AFP

Sandro (từ Tottenham Hotspur đến Queens Park Rangers)

HLV Harry Redknapp trải qua có một kỳ chuyển nhượng im lặng theo đúng kiểu của riêng mình, nhưng bất thình lình ông đã thuyết phục Tottenham đồng ý để tiền vệ Sandro về sân Loftus Road theo hợp đồng 4 năm.

Cầu thủ người Brazil có thể không phải là bản hợp đồng thú vị nhất ở ngày cuối cùng thị trường chuyển nhượng nhưng ít ra anh sẽ là bổ sung cần thiết cho tuyến tiền vệ của Queens Park Rangers.

Tiền vệ 25 tuổi này rất ít cơ hội được thể hiện dưới thời Tim Sherwood, nhưng chiến lược gia mới Mauricio Pochettino cũng chẳng mang lại cho anh cơ may nào nên việc rời khỏi White Hart Lane được xem là bước đi khôn ngoan.

Có thể thất bại đau đớn 0-3 của Tottenham trước Liverpool cuối tuần rồi là "giọt nước làm tràn ly" cho mối uất hận của Sandro, trận đấu này anh thậm chí không có tên trong danh sách dự bị.

 

5 Blind (phải) mang trên mình thương hiệu của lò Ajax - Ảnh: AFP

Daley Blind đến Manchester United

Hậu vệ người Hà Lan Daley Blind là một trong những ngôi sao mới của World Cup ở Brazil sau một loạt màn trình diễn sắc sảo của anh dưới trướng HLV tuyển Hà Lan Louis Van Gaal nên không có gì lạ khi anh tái ngộ với ông thầy cũ tại Old Trafford trong hợp đồng 4 năm.

Sản phẩm của lò đào tạo danh tiếng Ajax có thể chơi được ở nhiều vị trí như tiền vệ phòng ngự hay thậm chí là ở dọc hành lang trái của hàng phòng ngự. Chỉ mới 24 tuổi, một tương lai rực rỡ đang chờ đón Blind ở phía trước.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật