Phi Thanh Vân: Đàn ông xua đi chẳng hết, sao phải giựt chồng

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nếu chưa gặp Phi Thanh Vân ngoài đời, chắc hẳn nhiều người sẽ “ngán ngẩm“ với những “chiêu trò“ mà người đẹp dao kéo này từng dính phải.
Phi Thanh Vân: Đàn ông xua đi chẳng hết, sao phải giựt chồng
Phi Thanh Vân.

Khi đối diện với Phi Thanh Vân, đằng sau những thành quả nghệ thuật mà Phi Thanh Vân đạt được, đó thực sự là những nỗ lực có thật của người đàn bà đa đoan và lắm thị phi này. Không khác gì nghệ thuật, tình yêu Phi Thanh Vân dành cho đàn ông, cũng như một buổi nhạc trong quán bar, quá ồn ã, phô trương... nhưng đằng sau ánh đèn sân khấu là một khoảng trống đáng sợ nhất với cô.

Mặc kệ những thị phi, em cứ vui vẻ mà sống

Rồi Vân lại yêu... nghe quen mà lạ quá phải không Vân?

Không! Em vẫn chưa bao giờ hết khao khát yêu, chỉ là thời gian qua em không gặp được người yêu đích thực nên chưa công bố thôi. Bởi em biết rồi sẽ um xùm, chị thấy chưa, cả gần tháng qua ngày nào em cũng là cái tên hot nhất showbiz đấy chứ. Em mà có động tĩnh gì là báo chí lại rộn rã cả lên chị ạ, vậy nên cũng vui.

Người ta nói, với Phi Thanh Vân thì cái gì cũng có thể là phương tiện để gây scandal, kể cả tình yêu?

Trong chuyện này thì người ta ác mồm ác miệng lắm. Dù con đường nghệ thuật em đi nó có thế nào, chọn cách nào thì em vẫn phải nghiêm túc với thứ lớn lao nhất cuộc đời mình đó là tình yêu. Chứ sao có thể đánh đổi hạnh phúc được, ông xã em là người đàn ông em yêu. Người em chọn và tin tưởng, nên em mặc những thị phi, cứ vui vẻ mà sống.

Mới đến với ai Vân chẳng nói vậy, nhưng nghe nói Vân xúi chồng bỏ vợ để lấy Vân, lại còn chi tiền bao con cái của chồng Vân?

Em đã nói là em nổi tiếng nên người ta thêu dệt vậy đó chị. Em xinh đẹp, tài năng và giàu có thế này, ai nhìn chẳng thích. Có hàng trăm người thích em, em còn xua đi không hết lại cướp chồng người ta làm gì, nghe buồn cười quá. Còn việc em nói chu cấp cho con anh ấy mười triệu hay hai mươi triệu một tháng là đúng, trẻ con không có tội. Anh ấy làm mỗi tháng ra cả trăm triệu đồng thì chu cấp cho con bao nhiêu đó thấm tháp gì. Hơn nữa em vừa đi làm từ thiện 35 triệu thì tiếc gì con anh ấy, con anh ấy cũng như con em vậy. Em sẽ thương yêu các con anh ấy như người mẹ, điều đó em cũng từng làm với con chồng đầu của em, chẳng khó khăn gì chị ạ.

Không cướp chồng mà sao người ta đồn người yêu em hiện tại có vợ và hai con?

Đúng là người yêu em có vợ và hai con, nhưng đã ly hôn 4 năm nay rồi, cô ấy cũng đã có người yêu mới rồi. Em thấy chuyện đó cũng thường thôi, không hiểu sao mọi người lại làm ầm ĩ lên. Em là người nổi tiếng, em có gì ai cũng biết hết, lấy chồng khi nào, bỏ chồng khi nào. Nhưng chồng em không nổi tiếng nên không ai biết vậy thôi, chẳng có gì to tát.

Vân có cho rằng người đàn ông yêu mình là người đàn ông có thể lừa dối cả thế giới, trừ mình?

Không! Chỉ là anh ấy ngại nên không nói chứ không phải lừa dối, nhưng bây giờ anh ấy đã thú nhận với em rồi. Còn sợ em giận nên quỳ gối khóc lóc van xin em tha thứ. Em không giận vì em chẳng quan tâm gì ngoài việc anh ấy và vợ đã ly thân, ngày mai là đi lấy giấy ly hôn.

Ngày mai mới lấy giấy ly hôn có nghĩa là em cũng đã cướp chồng người khác, bởi theo chị biết thì em đang mang thai 4 tuần?

Em nghĩ giấy tờ chỉ là hình thức, vợ chồng anh ấy ly hôn lâu rồi, tòa cũng xử rồi, chỉ còn lấy giấy nữa thôi. Vợ anh ấy cũng đã có hạnh phúc mới, em không có gì áy náy hết.

Khó tin vào lời Vân quá. Cách đây một tuần Vân bảo là người yêu mình còn trai tân, bây giờ khi mọi chuyện ba năm rõ mười Vân mới công nhận? Vân đang tự lừa dối khán giả hay lừa dối bản thân?

Em không lừa dối ai hết, chỉ là em cũng mới biết vài ngày về chuyện người yêu em có vợ con thôi. Tại người yêu em quê ở Phan Thiết, vợ anh ấy quê ở Bình Dương, nên mỗi lần em về quê không thấy ai nhắc tới chuyện vợ con của anh ấy nên em cũng có biết gì đâu. Mới đây em mới biết, anh ấy đã van xin em tha thứ, kể hết sự tình cho em nghe.

Đàn ông em yêu phải dũng cảm và có tài

Người ta nói đàn bà đẹp thường đa đoan, hay là do tính cách Vân tạo nên sự đa đoan của mình?

Là số mệnh đó chị ơi! Em tin vào số mệnh vì em là người theo đạo Phật. Em nghĩ con người tất thảy là do ông trời sắp đặt hết rồi. Mình chỉ cầu xin ông ấy phù hộ cho mình qua cái kiếp đa đoan thôi. Em tuổi con chó mà, nên số đa đoan là phải.

Người đàn bà đa đoan nên phải mang tiếng làm vợ hai, đôi khi là cướp chồng người khác?

Số em nó vậy chị ạ. Trước đây em đâu có nghĩ sẽ lấy ông chồng Tây. Nhưng duyên số nó vồ lấy nhau, sau đó em nuôi con của chồng gần mười năm. Em thấy cũng bình thường, chẳng thấy thiệt thòi gì cả.

Người ta nói người đàn ông nào dũng cảm lắm mới lấy Phi Thanh Vân?

Đúng đó chị. Họ phải dũng cảm và có tài em mới phục và lấy. Em mà chọn thì người đó ít ra cũng được nhiều người yêu quý và ngưỡng mộ.

Cũng đào hoa nữa?

Nhìn ông xã em baby vậy đó nhưng chung tình lắm. Dù con gái theo ổng quá trời luôn ổng vẫn không léng phéng đâu. Tâm của ông tốt lắm, ông yêu em là yêu chỉ mình em, chẳng bao giờ liếc ngang nhìn dọc với ai cô gái nào hết trơn, nên em tin lắm.

Phi Thanh Vân và tình mới Bảo Duy.

Nghe nói anh ấy không nhìn gái đẹp mà nhìn trai đẹp?

Người ta ác miệng đó chị! Em đã khẳng định ông xã em là "men" (đàn ông) một trăm phần trăm. Nói hoài chuyện này em cũng thấy oải, mà còn hỏi em còn khẳng định. Chỉ là ngày xưa anh ấy chơi thân với anh Thành Lộc nên người ta đồn vậy đó. Em cũng tiếp xúc với nhiều người đàn ông đồn‌g tín‌h em biết mà, không lừa được em đâu.

Khẳng định như thế chắc Vân tin vào tình yêu lần này là bền vững, là mãi mãi...?

Dù yêu thế nào em cũng không nói trước ngày mai đâu chị ạ. Cuộc đời này dạy cho em nhiều thứ, nên em thận trọng lắm. Trời cho gì thì mình nhận. Em sẽ yêu anh ấy đến khi nào mà ông trời không cho còn duyên với nhau nữa thì thôi, chứ không dám nói mãi mãi đâu chị.

Và một đám cưới sẽ diễn ra?

Tất nhiên rồi chị. Đám cưới của em sẽ mời tất cả bạn bè trong và ngoài giới, sẽ mang đậm phong cách Việt. Em sẽ cho cả thế giới thấy rằng em đang hạnh phúc.

Hiện tại công việc với ông xã tương lai thế nào?

Bận rộn lắm chị ạ, nhưng mà công nhận là em thấy hạnh phúc. Hai đứa em ăn cùng nhau, đi làm cùng nhau. ông xã em có gặp đối tác của ổng cũng rủ em đi cùng, em thấy hãnh diện và tự hào lắm.

Người ta nói giờ Vân là đại gia nên tuyển "phi công"?

Không! Anh ấy ít hơn em hai tuổi, khuôn mặt nhìn non vậy chứ tính tình chín chắn lắm, là chỗ dựa tin cậy và bình yên cho em. Mà em cũng có là bà già xấu xí đâu mà nhờ tiền để kiếm tình. Em biết thế nào là tình yêu đích thực, không ai lừa được em đâu. Dù em có tiền nhưng ông xã em đâu là người bòn tiền, anh ấy cũng có công ty riêng mà, mới sáp nhập với công ty em. Nên em thấy mình đang rất hạnh phúc chị ạ.

Cảm ơn Vân về cuộc trò chuyện!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật