Những bất ngờ sau vòng 3 Premier League

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vòng 3 Premier League đã diễn ra theo những kịch bản khác nhau mà người ta không thể ngờ tới. Có những ông lớn chờ mãi vẫn chưa thấy thắng, có những đại gia “đột tử” ngay tại sân nhà và cũng có những trận đấu kịch tính.
Những bất ngờ sau vòng 3 Premier League
Ảnh minh họa

Nghẹt thở và tràn ngập cơn mưa bàn thắng,… Đó chính là những gì mà vòng 3 của Premier League đã mang lại, một vòng đấu với rất nhiều những diễn biến bất ngờ.

“Thiên thần” trổ tài, Man United vẫn không thắng

Không biết phải gọi kết quả của trận đấu giữa Man United và Burnley như thế nào. Nếu xét dưới góc độ chuyên môn mà nói, M.U đã có một trận hòa thất vọng trước tân binh là Burnley nhưng nếu xét dưới góc cạnh phong độ thì có thể nói rằng, M.U đã xuất sắc cầm hòa Burnley trên sân khách. Vậy bất ngờ ở đây là gì? Bất ngờ nằm ở chỗ, trong trận đấu đó, Man United có sự xuất hiện của bản hợp đồng mới toanh Angel Di Maria và mục tiêu không gì khác là đi tìm một chiến thắng đầu tiên và đối thủ lại chỉ là một kẻ mới chân ướt chân ráo bước vào Premier League là Burnley.

Nhưng một lần nữa, Red Devils lại trình diễn một bộ mặt không thể thất vọng hơn. Dù thiên thần Di Maria có 72 phép màu nhiệm thì cũng không thể thay đổi được điều gì bởi lẽ những đồng đội thi đấu cùng với anh quá kém cõi nếu không muốn nói là chơi bóng với một tư duy “lùn tịt”. Màn trình diễn thảm họa của Ashley Young và Valencia đã làm lu mờ tất cả và dù đối thủ là một Burnley nhỏ bé, Van Gaal, “thiên thần” Di Maria và “bầy quỷ” vẫn không thể ghi nỗi dù chỉ 1 bàn thắng!

Cú sốc ở Etihad

Ra quân với một đội hình mạnh, lại tiếp đón Stoke City trên sân nhà nhưng cuối cùng, thầy trò Pellegrini đã gây ra một cú sốc khi để thua đội khách 0-1 ngay trên thánh địa Etihad. Tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội lên đến 73% nhưng những Jovetic, Aguero hay David Silva vẫn không thể một lần làm tung lưới thủ thành Begovic, thua trận này, Man City đã đánh mất 3 điểm đáng tiếc và đồng thời cũng gây nên cú sốc lớn nhất của Ngoại hạng Anh vòng đấu thứ 3.

Chelsea và Everton “chơi tennis” ở Goodison Park

Một Chelsea đang hừng hực khí thế sau khi toàn thắng 2 trận đầu tiên đối đầu với một Everton không quá mạnh nhưng luôn là kẻ biết gây ra những khó khăn cho những ông lớn, nhất là khi thầy trò Roberto Martinez được chơi trên sân nhà của mình được xem là trận cầu tâm điểm của vòng 3 Premier League. Tuy nhiên, khi bóng chỉ lăn được có hơn chục dây thì di‌ego Costa đã châm ngòi cho một trận cầu “điên rồ” nhất.

Cả Chelsea và Everton dường như đã quên mất rằng, họ gặp nhau để chơi bóng chứ không phải là chơi tennis. Chelsea là đội bóng ghi liền 2 bàn thắng chỉ trong có 3 phút đầu tiên nhưng Everton cũng cho thấy họ không phải là tay vừa khi liên tiếp bám đuổi sát nút Chelsea, tạo nên một thế trận nghẹt thở và có chất lượng chuyên môn cao. Cuối cùng, sau màn rượt đuổi hấp dẫn, tỷ số của trận đấu được khép lại với thắng lợi 6-3 thuộc về Chelsea. Đây là trận đấu có nhiều bàn thắng nhất của mùa giải 2014-2015 cho tới thời điểm hiện tại.

Arsenal tiếp tục hòa

Là 2 đội bóng cùng thành phố nhưng nếu như Chelsea có được 3 điểm trên sân của Everton thì ars‌enal lại phải trải qua 90 phút làm khách trên sân của Leicester City vô cùng khó khăn và chật vật. Alexis Sanchez trong một ngày thi đấu thành công với việc ghi bàn thắng đầu tiên cho ars‌enal ở Premier League cũng không thể mang lại chiến thắng cho Pháo thủ. Bởi lẽ, chỉ 2 phút sau màn ăn mừng bàn thắng của Sanchez, đội bóng mới thăng hạng Leicester đã đáp trả bằng bàn thắng gỡ hòa được ghi do công của Leonardo Ulloa và tỷ số hòa 1-1 được giữ nguyên cho đến khi trận đấu kết thúc.

Đây là trận hòa thứ 2 của ars‌enal sau 3 vòng đấu, điều này chứng tỏ bộ máy của ars‌ene Wenger vẫn đang gặp phải những vấn đến nhất định. Thất bại của Man City, trận hòa không bàn thắng của M.U và trận đấu thất vọng của ars‌enal trước tân binh Leicester chính là những dấu hiệu cho thấy cuộc đua khắc nghiệt ở Premier League mới chỉ là bắt đầu. Và những bất ngờ vẫn đang chờ chực ở phía trước.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật