Chó “hãm tài” nhất nước Anh đã có niềm vui

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhân viên của trại chó mèo Battersea ở phía nam thủ đô London lâu nay lo ngại vì không ai muốn nhận nuôi Bless, do vẻ mặt buồn triền miên của nó.
Chó “hãm tài” nhất nước Anh đã có niềm vui
Bless

Bless đã ở Battersea suốt năm tháng, gấp năm lần thời gian tạm trú bình quân của một con chó. Người ta thường thấy tai Bless luôn cụp về phía trước còn lông mày cứ nhướng lên.

Tuy nhiên, các nhân viên của trại nói rằng Bless, từng là chó hoang sống trên đường phố London, có tính cách dễ thương và khí chất ôn hòa.

Sốt ruột khi thấy Bless “trụ” lại quá lâu mà không được nhận nuôi, nhân viên của Battersea đã quay sang nhờ các cơ quan truyền thông giúp “giải phóng” cho Bless.

Bless và vợ chồng chủ nhân Geoff và Sylvia Shoesmith - Ảnh: Metro

Sau khi biết tin về Bless trên truyền hình, một cặp vợ chồng đã gọi điện đến Battersea để xin nhận nuôi con chó.

Hiện Bless chính thức trở thành thành viên trong gia đình ông bà Geoff và Sylvia Shoesmith.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật