Hàng vạn người đội mưa viếng mộ Đại tướng

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mặc dù ở Quảng Bình những ngày qua trời mưa to nhưng những đoàn người vẫn đều đặn hướng về Đại tướng Võ Nguyên Giáp nơi Vũng Chùa - Đảo Yến.
Hàng vạn người đội mưa viếng mộ Đại tướng
Dòng người đội mưa nườm nườm đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Mặc dù thời tiết ở Quảng Bình không thuận lợi trong dịp lễ này nhưng từng dòng người vẫn mặc áo mưa, che ô, có người còn chịu ướt để lên viếng mộ Đại tướng, kính cẩn nghiêng mình và thắp lên mộ Người những nén tâm nhang nhớ ơn vị Đại tướng của lòng dân.

Dịp lễ mừng ngày Quốc khánh (2/9) năm nay, cụ Trần Thị Thái (72 tuổi, quê ở Thanh Hóa) mặc dù bị liệt ở phần chân nhưng vẫn cố gắng ngồi xe lăn vào Quảng Bình để tỏ lòng thành kính trước anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cụ Thái tâm sự: “Tôi bị đau ở chân đã mấy năm nay. Kể từ khi Đại tướng mất, tôi chưa một lần được đến viếng Người, khiến lòng day dứt. Tuổi già, sức lại yếu, việc đi lại khó khăn nên dịp này con trai nghỉ lễ mới đưa tôi đến Vũng Chùa - Đảo Yến thắp nén hương cho Đại tướng được…”.

Thượng úy Khắc Ngọc Tân Hào, đội trưởng đội bảo vệ tại khu mộ Đại tướng cho biết, từ khi Đại tướng về Vũng Chùa yên nghỉ đã có 110.000 đoàn với 1 triệu 265 ngàn lượt khách đến thăm viếng.

“Trong dịp nghỉ lễ này, tính từ ngày 30/8 đến trưa ngày 1/9 đã có 1.300 đoàn với gần 20 ngàn khách. Cao điểm là ngày 31/9 với 8.000 lượt người từ khắp mọi miền Tổ quốc đã đội mưa đến viếng mộ Người.

Do số lượng khách dịp lễ (2/9) này tăng đột biến, nên các cơ quan chức năng đã tăng cường thêm lực lượng, nhiều chiến sỹ Bộ đội Biên phòng, Công an, CSGT huyện Quảng Trạch đã có mặt để phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh và hướng dẫn cho khách đến viếng mộ được an toàn, trang nghiêm.





Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật