Anh chủ động chia tay khi biết tôi vẫn còn lưu luyến người cũ

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Liệu cố sống cố chết bám lấy anh lúc này có là một giải pháp hay? Biết đâu anh sẽ tin tôi và chấp nhận tôi…
Anh chủ động chia tay khi biết tôi vẫn còn lưu luyến người cũ
Ảnh minh họa

Lúc mới chia tay mối tình đầu, tôi thực sự không nghĩ tới việc sẽ yêu ai tiếp ngay sau đó. Nhưng có vẻ như từ trước tới nay, thực tế đều luôn đi ngược với những điều tôi nghĩ tới. Và tất nhiên là không chỉ riêng chuyện này.

Tôi thừa nhận là khi đã yêu người mới, trong lòng tôi vẫn còn có chút tình cảm lưu luyến với người yêu cũ trước đây. Tôi nghĩ là ai cũng vậy thôi, đâu phải nói quên là quên ngay được, nhất là khi đó lại là mối tình đầu.

Mọi người thắc mắc vì sao tôi có thể quên mối tình đầu nhanh như vậy, vì sao có thể yêu người mới nhanh như vậy. Thực ra thì tôi đâu đã hoàn toàn quên mối tình đầu, mà có lẽ cả đời này tôi cũng không quên nổi. Còn vì sao tôi yêu người khác nhanh như vậy ư? Vì tôi phát hiện ra chỉ có lúc ở bên cạnh người ấy, tôi mới hoàn toàn quên đi sự tồn tại của con người đã phũ phàng nói lời chia tay, khiến tôi đau khổ kia. Như vậy chẳng phải rất tốt sao. Hơn nữa, tôi cũng có tình cảm với anh ấy, trước sự theo đuổi quyết liệt như vậy, từ chối chẳng phải là một hành động rất vô lý à?

Khi đã có người yêu mới, thỉnh thoảng vẫn có lúc tôi chợt nhớ về người kia. Có lẽ, chỉ có tình yêu lừa dối, không thật lòng thì mới không có những hành động kỳ cục này. Tôi lén lút vào trang cá nhân của anh để xem cuộc sống hiện tại của anh thế nào, đã có người khác chưa, có còn lưu luyến gì tôi không. Thỉnh thoảng, tôi cũng ngẩn ngơ ngồi ngắm những món quà còn sót lại mà ngày trước anh đã tặng tôi (dù phần lớn tôi đã đem vứt bỏ nhưng có những thứ tôi không nỡ bỏ đi).

Thật trớ trêu là cảnh này bị người yêu hiện tại của tôi bắt gặp. Nhưng anh chỉ nhìn, lặng lẽ nhìn mà không nói gì, cũng không cho tôi cơ hội giải thích. Kể cả những ngày sau đó, anh vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra. Đối với tôi, điều này còn kinh khủng hơn một trận cãi nhau nảy lửa, giận dỗi hay gì đó tương tự. Anh càng như vậy thì tôi lại càng bị dày vò. Tôi cảm thấy mình có lỗi.

Nhưng lỗi gì cơ chứ? Thực tế thì hiện tại là tôi vẫn yêu anh, chỉ là không ngăn nổi bản thân có một chút hoài niệm với mối tình đầu mà thôi. Tôi như vậy thì đáng trách lắm ư?



Sau thời gian đó, anh chủ động chia tay. Anh nói rằng cả 2 cần có thêm thời gian để suy nghĩ. Anh nói rằng anh sẽ đợi tôi quên đi người kia, nhưng trong khi tôi còn tình cảm với người ấy, còn lưu luyến thì anh sẽ không chấp nhận làm bạn trai của tôi. Anh còn nói rằng nếu tôi còn yêu anh ấy và có thể quay lại, anh sẽ vui vẻ mà từ bỏ tôi… Những điều anh nói thật sự khủng khiếp. Thực tế đâu phải như vậy, nhưng tôi nói thì anh đâu có tin? Anh lúc này chỉ nói với tôi đúng một câu: “Hãy để thời gian chứng mình tất cả”.

Tôi có nên chờ đợi thời gian chứng minh không? Liệu cố sống cố chết bám lấy anh lúc này có là một giải pháp hay? Biết đâu anh sẽ tin tôi và chấp nhận tôi…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật