Bị siế‌t c‌ổ rồi đem chôn, bé gái 7 tuổi vẫn sống sót kỳ diệu

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bị người thân nhẫn tâm siế‌t c‌ổ rồi chôn sống, nhưng bé gái 7 tuổi vẫn may mắn thoát chết kỳ diệu.
Bị siế‌t c‌ổ rồi đem chôn, bé gái 7 tuổi vẫn sống sót kỳ diệu
Tình trạng các bé gái trở thành nạn nhân của các vụ án mạng tại Ấn Độ không phải là hiếm (Ảnh minh họa).

BBC vừa cho biết, khi đi ngang qua ngôi mộ giữa cánh đồng mía tại huyện Sitapur, một người dân làng Semri Gaura, bang Uttar Pradesh, nghe thấy tiếng khóc của một cô bé. Anh lập tức báo cho cảnh sát. Họ đã đưa em tới bệnh viện và hiện tình trạng sức khỏe của nạn nhân đã khá hơn.

Theo cảnh sát, những người thân của bé gái gồm mẹ, chú và dì đã nhẫn tâm siế‌t c‌ổ và chôn nạn nhân trong một ngôi mộ nông trong làng sau khi họ hứa đưa em tới hội chợ.

“Khi cô bé tỉnh và có thể nhận thức sự việc, em gạt lớp đất phía trên và trèo ra khỏi ngôi mộ”, cảnh sát trưởng Sitapur Rajesh Krishna cho biết, đồng thời nói rằng những kẻ thủ ác đã bỏ trốn.

Theo cảnh sát, bé gái sống với mẹ. Cha của em dường như không đưa ra ý kiến về vụ việc. Hiện cảnh sát chưa xác định rõ động cơ của những kẻ phạm tội.

Tình trạng các bé gái trở thành nạn nhân của các vụ án mạng tại Ấn Độ không phải là hiện tượng hiếm. Phụ nữ Ấn thường chịu sự phân biệt đối xử và các em gái thường bị coi là gánh nặng tài chính, đặc biệt là giữa các cộng đồng nghèo.

Năm 2012, cha và chú của một bé gái ở bang Uttar Pradesh đã chôn sống em để bảo vệ sức khỏe của của những đứa trẻ khác theo lời của một ông thầy phù thủy.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật