‘yê‌u râ‌u xan‌h’ rình rập thiếu nữ trên đường phượt

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mải mê nói chuyện cùng người bạn mới quen trong nhóm phượt, Mai Anh đã bị tụt lại phía sau cả nhóm lúc nào không hay. Trong đêm tối, giữa đoạn đường vắng vẻ, bạn phượt bỗng ôm chặt eo cô gái rồi áp môi lên cổ khiến cô bạn kinh hoàng bỏ chạy...
‘yê‌u râ‌u xan‌h’ rình rập thiếu nữ trên đường phượt
Ảnh minh họa

Sau chuyến đó, Mai Anh không bao giờ còn dám nghĩ đến phượt nữa.

Phong cách sống năng động cùng sở thích du lịch, ưa khám phá, mạo hiểm đã khiến "phượt" trở thành trào lưu được giới trẻ yêu thích. Nhiều diễn đàn, topic về phượt đã được lập ra với mục đích tìm "xế", tìm bạn đồng hành. Mai Anh (Đống Đa, Hà Nội) kể: "Để tiết kiệm chi phí nên mình đăng kí đi phượt lên Mai Châu (Sơn La) trong một topic. Nghĩ là "trước lạ, sau quen" nên sau một, hai buổi gặp gỡ làm quen với những người bạn mới, mình hào hứng vác ba lô lên đường".

Chuyến phượt của Mai Anh dự tính kéo dài trong 4 ngày 3 đêm. Buổi đêm, 14 thành viên trong nhóm sẽ dựng trại, đốt lửa ngủ. Đêm đầu tiên khi uống rượu, hát hò, giao lưu, Mai Anh được một chàng trai đi cùng đoàn để ý tới. Người này sau đó đã tìm cách tiếp cận riêng với cô bạn để trò chuyện, tâm sự. Ngày hôm sau, chàng trai chủ động gợi ý xin được làm "xế" cho cô.

Do mải mê chuyện trò dọc đường, họ bị tụt lại phía sau cả nhóm. Nhân cơ hội này, gã trai trẻ đã "lộ nguyên hình". "Trời tối, đường rừng núi lại khá hoang vắng, hắn ta bất ngờ dừng xe rồi quay lại ôm chặt lấy eo mình, sau đó áp môi lên cổ. Mình đã vô cùng hoảng hốt và bỏ chạy", Mai Anh kể.

Ngày hôm sau, cô gái vội vã bắt xe khách trở về Hà Nội. Dù rất thích được đi khám phá các cung đường mới mẻ nhưng sau đó, Mai Anh không dám tham gia vào nhóm phượt nào nữa. "Giờ muốn đi đâu, mình chỉ đợi bạn bè thân rảnh rỗi, rồi ngủ khách sạn cho an toàn chứ tuyệt đối không bao giờ nghĩ đến chuyện đi cùng người lạ nữa", cô gái tâm sự.

Không chỉ riêng Mai Anh, trong cộng đồng phượt cũng rỉ tai nhau về hoàn cảnh của không ít thiếu nữ gặp phải "yêu râu xanh" trên đường phượt. Thậm chí có bạn còn bị kẻ xấu lột đồ.

Một thành viên trên topic phượt chia sẻ: Trong buổi sinh nhật 1 tuổi của Hội xe cổ Xuân Mai ở điểm cao 64 Xuân Mai, Hà Nội, khi mình đi tắm rửa và trở lại điểm cắm trại trên núi thì nghe một số anh em nói rằng một bạn nữ trong nhóm bị sà‌ּm s‌ּỡ. Tận mắt mình lúc vào lều đã thấy một người đang nằm ôm cô bé, trên tay có vết cắn có lẽ do bị kháng cự. Cô gái này sau đó đã khóc tức tưởi và nói với mình rằng: "Anh tưởng bạn anh tốt lắm à? Anh có biết bạn anh làm gì em không?”.

Đi phượt là sở thích lành mạnh của nhiều bạn trẻ. Tuy nhiên, các bạn có sở thích này đặc biệt là các bạn gái cần cân nhắc chọn bạn đi cùng để tránh những rủi ro đáng tiếc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật