Đã lên giường chán chê nhưng anh nói ‘Không thích cưới’

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Anh nói nếu em gặp đươc người em yêu anh sẽ chúc phúc, em đừng ngại anh. Anh hoàn toàn không định cưới em dù đã lên giường cùng em nhiều lần.
Đã lên giường chán chê nhưng anh nói ‘Không thích cưới’
Ảnh minh họa

Em năm nay 21 tuổi. Hiện giờ em đang có mối quan hệ mập mờ không rõ ràng với một người đàn ông.

Anh ấy năm nay 34 tuổi, tên là H. Chúng em bắt đầu quen nhau khi em 19 tuổi. Lúc ấy, em đang có người yêu rồi. Chúng em cùng đoàn  đi dự 1 hội thảo của công ty. Trong chuyến đi, có nhiều cơ hội để tiếp xúc với nhau, vì thế anh chủ động xin số điện thoại của em. Khi ấy em hoàn toàn không có ý gì cả vì em chỉ biết đến người yêu mình mà thôi.

Sau chuyến đi đó giữa em và người yêu xảy ra nhiều mâu thuẫn và rồi em nghĩ tới anh H.  Em nhắn tin cho anh để tâm sự. Cứ như vậy tối nào anh ấy cũng gọi điện cho em, khi nói chuyện với anh ấy, tâm trạng em cảm thấy thoải mái, cả 2 nói chuyện rất hợp. Anh ấy cũng cho em lời khuyên, nhận xét về người yêu cũ của em là người như thế nào. Thời gian sau này người yêu em cũng không còn quan tâm em như lúc trước, em muốn làm rõ mọi chuyện nhưng anh có vẻ dửng dưng. Và như vậy em và người yêu chia tay, cả 2 không còn luyến tiếc níu kéo về nhau.

Thời gian sau em hoàn toàn vô tư không hề nghĩ gì, chỉ cảm thấy nói chuyện với anh H rất vui, anh ấy có hẹn em đi chơi ăn uống vài lần, kể cho em nghe rất nhiều chuyện về bản thân anh cho em biết. Mỗi lần đi chơi riêng với nhau, những cử chỉ hành động của anh ấy làm cứ như chúng em là người yêu vậy. Đặc biệt cả 2 đều biết nhà của nhau, nhiều lần anh có  mời em qua nhà chơi, cách nói chuyện của anh ấy giống như đang tán tỉnh em, nhưng vì lúc đó em chỉ coi là bạn nên không suy nghĩ gì nhiều.

Sau này em mới biết được anh ấy có quen một người do cha mẹ giới thiệu. Tuy vậy anh nói với em rằng chỉ coi cô ấy như người bạn, người em gái, nhưng vì cha mẹ nên anh ấy vẫn làm tròn trách nhiệm như dẫn cô ấy đi ăn uống, du lịch. Và sau đó 2 người cũng đường ai nấy đi. Dù biết anh và cô gái đó không còn là người yêu nhưng sao em vẫn cảm thấy khó chịu, có cảm giác ghen tuông.  Trong khoảng thời gian đó, em và anh ấy thường xuyên bên nhau một mình, và cái gì đến cũng đã đến, "chu‌yện ấ‌y" đã xảy ra.

Anh nói rằng đã xác định tư tưởng chỉ là bạn bè anh em nhưng anh lại hỏi em những câu như "Em có ghen không?", “Em có nghĩ tới việc bao giờ làm vợ anh không?", “Anh không quan tâm vợ mình còn hay mất, anh chỉ quan tâm từ lúc quen anh trở về sau”. Em cảm thấy khó hiểu vì những câu nói của anh.

Em yêu anh nhưng anh vẫn không nói một lời yêu với em (Ảnh minh họa)

Thời gian sau này " chu‌yện ấ‌y" xảy ra cũng khá nhiều. Lúc đầu do anh ấy chủ động đề nghị, lúc sau là do em, vì những chuyện  quan hệ về thể xác luôn khiến con người ta khó mà làm chủ được. Quen anh được hơn 2 năm, về sau, anh ấy càng bộc lộ tính bá đạo, gia trưởng, phong cách anh theo lối sống phương Tây, nên nhiều lúc tranh luận em không thể nói lại anh ấy. Nhưng không hiểu sao tình cảm của em cứ ngày một tăng mặc cho tính cách khó ưa thất thường của anh ấy. Em cũng chẳng màng tới những người con trai khác.

Cuối cùng em đã lấy hết can đảm để bày tỏ tình cảm cho anh biết, nhưng anh ấy phán một câu xanh rờn "Anh biết lâu rồi, em nói ra chi vậy" câu trả lời đã khiến em bối rối và thấy lấp lửng không hiểu ra sao. Nhưng tình cảm của em cứ ngày một sâu đậm, nhất là khi anh ấy gặp trục trặc trong công việc. Do đó tính cách anh ấy cũng thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Ý anh ấy lúc nào cũng bắt em phải cảm thông và hiểu cho anh ấy.

Giọt nước đã tràn ly khi anh ấy nói với bạn em rằng "Anh không muốn làm khổ em, nếu muốn yêu thì anh đã nói với em từ lâu". Nghe xong em thấy vô cùng tức giận, em gọi điện nói chuyện nhưng rồi anh ấy lại nói những lời xoa dịu em. Mấy ngày sau lại trở về bình thường.

Những lúc em muốn nói chuyện đàng hoàng thì anh lại lảng sang chuyện khác. Em muốn kết thúc mối quan hệ không rõ ràng này thì anh lại níu kéo. Có lần đi chung với bạn hoặc là em của em thì anh lại có những hành động đùa quá trớn như đụng chạm tay chân. Em góp ý thẳng và em giận anh, anh giải thích rồi 2 đứa làm hoà.

Cũng chính vì nhưng lời nói đó, vì em coi anh là con người vô cùng đặc biệt. Nhiều khi em muốn tự tìm câu trả lời cho mình, em đã tìm đến những nơi coi bói, họ bảo rằng rất có thể người đàn ông này từng có vợ con dưới quê, và hy vọng em mau cắt đứt với anh. Nghe xong em vừa lo, nhiều mối hoài nghi, suy nghĩ tiêu cực cứ quanh quẩn trong đầu khiến em không khỏi mệt mỏi.

Anh nói với em sẽ về Đà Nẵng ( quê của anh) và anh về cũng được 2 tháng hơn, thỉnh thoảng 2 đứa vẫn gọi điện nhắn tin nói nhớ nhau. Nhân lần xa nhau này em muốn thử nói lại một lần làm rõ mối quan hệ luôn. Anh nói " Từ đầu anh và em đã xác định tư tưởng, em đang đi học anh không thể phát sinh tình cảm. Nếu anh và em xác định cái gì đó thì em sẽ không học được. Nếu anh muốn tiến thêm 1 bước trong mối quan hệ thì anh sẽ nói. Nếu em gặp đươc người em yêu anh sẽ chúc phúc, em đừng ngại anh , mối quan hệ mập mờ này em muốn tiếp tục hay dừng lại anh sẽ tôn trọng quyết định của em. Em nói với anh ấy là em quyết định dừng lại, rất lâu sau anh trả lời "Chúc em gặp nhiều may mắn, hãy thông cảm cho anh vì anh không thể cho em được điều em muốn".

Em nói lời cám ơn và chúc anh ấy sống tốt. Rồi anh nói "Nếu 1 ngày nào đó nhớ đến anh thì cứ liên lạc, anh vẫn xem em như trước đây. Hiện giờ em đang rất rối bời, vừa muốn chấm dứt và vừa muốn bỏ qua cho anh, và em muốn biết rằng tình cảm anh ấy đối với em là gì. Em phải làm sao bây giờ, mong mọi người cho em lời khuyên. Em cảm ơn rất nhiều! (Em gái)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật