Đau đớn khi biết bạn gái đi gặp lại tình cũ

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi yêu cô ấy nên rất đau đớn khi biết cô ấy đi gặp lại người cũ. Tôi cấm đoán và chửi bới khiến cô ấy chia tay.
Đau đớn khi biết bạn gái đi gặp lại tình cũ
Tôi yêu cô ấy và cảm thấy đau đớn vô cùng khi biết em đi gặp lại tình cũ (Ảnh minh họa)

Tôi và em quen và yêu nhau mới được khoảng 4 tháng, tình cảm của chúng tôi phát triển rất tốt. Chúng tôi đã có dự định tiến tới hôn nhân. Mặc dù yêu em trong khoảng thời gian chưa dài, nhưng tôi đã xác định em sẽ là người tôi lấy làm vợ. Tuy nhiên cái gì diễn ra nhanh thì cũng sẽ kết thúc sớm thì phải?

Khi mới quen em cũng đã kể về quá khứ của mình cho tôi nghe và tôi biết được em mới chia tay người yêu cũ. Em có nói là đến với tôi thật lòng và có ý định sẽ làm vợ của tôi. Em cũng nói là không còn gặp gỡ, hay liên lạc với người cũ nữa.

Nhưng mọi thứ đều không như em nói. Tôi đã vô tình gặp em đi cùng người ấy. Khi tôi hỏi thì cô ấy giải thích là đi gặp và nói chuyện với người đó 2 lần (chỉ nói chuyện mà thôi). Nói thật là tôi đã phát điên lên và có những lời nói khó nghe với em. Lúc đó e có nói xin lỗi và mong tôi cho một cơ hội nữa. Tôi yêu em nên đã đồng ý.

Thực ra em luôn đối xử tốt với tôi, nhưng trong tôi luôn có suy nghĩ em còn nghĩ về người cũ. Bởi vì em đã hứa với tôi là không dùng face book, số điện thoại cũ, tuy nhiên dạo gần đây em lại sử dụng và ngang bướng với tôi. Thật ra tôi cũng hơi quá đáng khi cấm đoán em, bắt em hạn chế liên lạc với bạn bè (nhưng tôi chỉ làm tạm thời, đến khi mọi chuyện quá khứ của em qua đi tôi sẽ để em làm những gì em thích).

Cách đây khoảng 1 tháng chúng tôi giận nhau và tôi đã có những lời lẽ xúc phạm cô ấy (lôi lại chuyện cũ mà em đã làm trong thời gian quen tôi như: liên lạc với người ấy, lại còn mượn tiền ngừoi đó nữa). Sau đó em đã giận tôi và nói tôi luôn nhắc lại chuyện cũ, không tin tưởng cô ấy.

Nói thật là tôi có tin cô ấy khi nghe cô ấy nói những gì mình sẽ làm để vun đắp cho tình yêu hiện tại. Nhưng rồi tôi cảm nhận được em không làm được như những gì em nói. Sau đợt đó chúng tôi giận nhau và em nói chia tay. Tôi tự nhận ra mình có lỗi nhiều với em và đã cố gắng làm mọi điều để xin tha thứ. Tuy nhiên đến nay cô ấy vẫn nhất quyết chia tay.

Và rồi tuần trước cô ấy đi khám bệnh nhưng không cho tôi đưa đi. Tôi cảm thấy buồn, nhưng nghĩ là cô ấy giận nên mới vây. Tuy nhiên tôi phát hiện ra rằng cô ấy lại đi với người cũ.

Thật sự bây giờ trong tôi suy nghĩ rất nhiều mẫu thuẫn. Phần vẫn còn yêu thương cô ấy, không muốn mất cô ấy nhưng lại nghĩ tới cảnh cô ấy và người cũ vui vẻ tôi không chấp nhận được và chia tay. Tôi hiểu rằng tôi cũng là một phần nguyên nhân để khiến cô ấy quay về với người cũ (người cũ và cô ấy bị hai bên gia đình cấm cản nên không đến được với nhau chứ không phải họ tự chia tay). Thật sự thì gia đình cô ấy rất quý tôi và muốn chúng tôi đến với nhau. Tôi rất yêu co ấy nên thật khó để quyết định như thế nào là đúng, vì vậy rất mong nhận được sự tư vấn của mọi người. Tôi cảm ơn! (Bạn đọc)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật