Nghi án trả thù tàn độc từ th‌i th‌ể ‘chằng chịt’ vết chém bên sông

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Việc phát hiện xác một người đàn ông vạm vỡ với ’chằng chịt’ các vết chém trên c‌ơ th‌ể ngay trên bãi sạn bến Tam Thương , khiến những người dân địa phương hoang mang.
Nghi án trả thù tàn độc từ th‌i th‌ể ‘chằng chịt’ vết chém bên sông
Nghi án trả thù tàn độc từ th‌i th‌ể 'chằng chịt' vết chém bên sông

Buổi sáng kinh hoàng

6h sáng 25/8, như thường lệ người dân quanh khu vực cầu Trà Khúc 2 (phường Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) tập trung đến bến Tam Thương để khai thác cát. Tuy nhiên, trên con đường đi làm quen thuộc hằng ngày, họ nhìn thấy một "vật" gì đó to lớn khác thường, nằm chắn lối đi. Nhiều người hiếu kỳ vội vàng chạy đến kiểm tra, bất ngờ phát hiện xác một người đàn ông trôi dạt bên bờ sông Trà Khúc, ngay tại khu vực bến Tam Thương. Không phút chậm trễ, người dân lập tức trình báo với lực lượng chức năng.

Tin người đàn ông bị "giết hại đem vứt xác bên bờ sông" nhanh chóng được truyền đi. Nhiều người hiếu kỳ kéo đến chật kín bến Tam Thương. Việc chứng kiến một xác chết với rất nhiều vết chém trên cơ thể, nhiều người dân vô cùng hoang mang.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP.Quảng Ngãi lập tức có mặt điều tra vụ việc. Tại hiện trường, nạn nhân ở trần, chỉ mặc độc một chiếc quần jean trên người. Qua khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị gãy tay trái, trên c‌ơ th‌ể có nhiều vết đâm vào đầu, ngực. Trong đó vết đâm ngay ngực trái khiến nạn nhân t‌ử von‌g. Trên người nạn nhân mang theo hai chiếc điện thoại di động và các giấy tờ tùy thân liên quan. Theo đó, bước đầu xác minh được nạn nhân là Lê Minh H. (33 tuổi, quê ở xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi).

Theo tìm hiểu của PV, anh H. là chủ của một cửa hàng vật tư nông nghiệp tại xã Đức Hòa (huyện Mộ Đức). Khoảng 16h ngày 24/8, anh H. nói với vợ ra Sông Vệ (huyện Tư Nghĩa) để lấy hàng và bảo chị là chỉ đi một lúc rồi về. ở nhà, chị Nguyễn Thị L. (30 tuổi, vợ anh H.) đợi mãi nhưng không thấy chồng về. Đến tận 23h, thấy nóng ruột nên chị lấy điện thoại gọi cho chồng, chuông đổ nhưng không thấy ai trả lời.

Sáng sớm hôm sau, chị L. lại gọi cho anh H., chuông vẫn đổ nhưng không có người nghe máy. Chị vẫn đinh ninh chồng gặp bạn bè nên uống say và ngủ nhờ lại nhà bạn. "Khoảng 6h30’ sáng, nghe điện thoại reo, tôi ngỡ là chồng gọi nhưng hoá ra một người tự xưng là công an, hỏi tôi có phải là vợ anh H. không, nếu phải thì đến nhận xác chồng về", chị L. vừa khóc vừa kể lại.

Bí ẩn đằng sau cái chết  bất thường

13h ngày 25/8, chiếc xe cứu thương chở th‌i th‌ể anh H. về quê nhà ở thôn Thi Phổ, xã Đức Thạnh (huyện Mộ Đức) trong tiếng nấc nghẹn ngào của người thân và hàng xóm. Tuy trời nắng gắt nhưng vẫn có rất đông bà con lối xóm đến sẻ chia những nỗi mất mát với gia đình anh H.. Trên khuôn mặt của người thân, những người bà con và chòm xóm láng giềng của anh H. thể hiện rõ vẻ bàng hoàng tột độ. Bởi không ai có thể hình dung được rằng, một người đàn ông hiền lành tốt bụng, chăm chỉ làm ăn, sống chan hòa với mọi người lại yểu mệnh đến thế.

Cái chết đột ngột của anh H. không chỉ làm chấn động miền quê yên bình Quảng Ngãi mà còn dấy lên nhiều nghi vấn. Nhiều người cho rằng, đây là một vụ giết người cướp của. Anh Nguyễn Thanh Hữu (trú tổ 3, phường Nghĩa Chánh) cho biết: "Khu vực này nằm trên đường cao tốc nên ít dân cư.

Khả năng hung thủ gây ra vụ thảm án chấn động này là kẻ nghiện ngập hay bài bạc, do túng quá rồi làm liều! Chúng đến chỗ hoang vắng này để cướp của, có thể cướp xong rồi giết luôn. Bằng chứng là người nạn nhân ở trần chỉ mặc quần mà thôi". Về phía gia đình nạn nhân, chị L. cho biết, khi anh H. ra TP.Quảng Ngãi để lấy hàng, có mang theo tiền, vàng và xe máy. Tuy nhiên, trên xác nạn nhân lại không còn số tài sản này.

Phía Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trên người nạn nhân vẫn còn hai chiếc điện thoại và giấy tờ tùy thân. Vì thế vẫn chưa thể kết luận đây là một vụ giết người cướp tài sản. Trước thông tin này, rất nhiều người dấy lên nghi ngờ, phải chăng là một vụ giải quyết mâu thuẫn thù hằn cá nhân, hay một vụ giết người trả thù có chủ đích?

Tuy nhiên, chị Nguyễn Thị Thủy (hàng xóm anh H.) quả quyết: "Anh H. sống lương thiện, từ trước tới nay ảnh chưa xích mích với ai bao giờ, nên không có chuyện gây thù rồi bị trả thù được. Nghe tin ảnh chết như thế, tôi tưởng mình nghe nhầm".

Chị L. cũng khẳng định, xưa nay anh H. chăm chỉ làm ăn, không chơi bời, vì vậy, bạn bè của anh không có nhiều. "Anh H. ít khi đi xa lắm, chỉ khi nào hết hàng thì mới ra Sông Vệ ở Tư Nghĩa lấy hàng, rồi ra gặp bạn bè nhậu nhẹt. Vì thế việc chồng tôi gây thù chuốc oán rồi bị giết là hoàn toàn không có khả năng", chị L. cho biết thêm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật