Thanh Hóa mua ‘sát thủ’ Timothy

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chưa đầy 1 tháng sau khi V-League 2014 hạ màn, Thanh Hóa đã gây sốc trên TTCN khi quyết định mua Timothy!
Thanh Hóa mua ‘sát thủ’ Timothy
Timothy

Tiền đạo có biệt danh “bò mộng” này về đầu quân cho đội bóng xứ Thanh với bản hợp đồng có thời hạn 1 năm cùng vô số điều khoản ràng buộc phức tạp.

Tại mùa giải 2014, Thanh Hóa đã chơi rất tốt và lần đầu tiên trong lịch sử V-League cán đích ở vị trí thứ 3. Trong thành công đó, tiền vệ Nastja Ceh đóng vai trò rất quan trọng ở vị trí kiến thiết và nhiều lần trực tiếp ghi bàn cho Thanh Hóa. Tuy nhiên, về cuối giải, do thể lực không đảm bảo và gánh nặng tuổi tác (36 tuổi) nên tiền vệ từng thi đấu ở World Cup 2002 xuống phong độ rõ rệt. Đó cũng chính là lý do mà Thanh Hóa buộc phải nói lời chia tay anh. Không chỉ tạm biệt N.Ceh, đội cũng vừa quyết định không gia hạn với tiền đạo Dincic. Trong kế hoạch thay mới ngoại binh, Thanh Hóa đã liên hệ với tiền đạo Timothy và đến hôm qua, Chủ tịch CLB Thanh Hóa Nguyễn Văn Đệ thông báo là họ đã có được chữ ký của cầu thủ người Nigeria.

Trong 3-4 năm gần đây, Timothy luôn khiến báo giới tốn nhiều giấy mực. Bên cạnh bản năng “sát thủ” thuộc dạng hiếm có ở V-League, Timothy còn là trung tâm sự chú ý vì tính cách nóng nảy, thậm chí nhiều lần còn nói chuyện bằng chân tay với các đồng đội. Ở mùa giải 2014, trong màu áo HA.GL, Timothy đã phần nào cải thiện được tính cách nhưng trên sân nhiều lúc anh vẫn tranh quyền đá phạt với các đồng đội.

“Chúng tôi hiểu con người của Timothy và để “trị” anh ta cũng không phải dễ dàng gì. Nhưng Thanh Hóa có cách của mình. Trong hợp đồng có ghi rõ ràng là nếu cậu ấy cãi lại BHL, gây sự với đồng đội, thi đấu với thái độ hời hợt thì ngay lập tức bị thanh lý hợp đồng”, Chủ tịch CLB Thanh Hóa Nguyễn Văn Đệ cho biết. Không những vậy, trong trường hợp Timothy vi phạm điều khoản hợp đồng thì anh này phải bồi thường số tiền lên đến… 5 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Đệ nói thêm: “Timothy cũng như nhiều ngoại binh khác thi đấu ở V-League là để kiếm tiền. Qua các cuộc nói chuyện, chúng tôi thấy cậu ấy sống có trách nhiệm với gia đình, kiếm tiền được từ bóng đá đều gửi về quê nhà Nigeria. Thế nên, Thanh Hóa không quá lo lắng Timothy sẽ làm bậy, bởi như vậy là tự đá đổ nồi cơm của mình”.Tại V-League 2014, Timothy ghi được 18 bàn thắng. Trước đó, ở mùa giải 2012, anh từng giành danh hiệu Vua phá lưới V-League với 17 bàn thắng. Điều đó như “tấm vé thông hành” giúp anh được Thanh Hóa đánh giá cao và mua về. Như vậy, chuẩn bị cho mùa giải 2015, Thanh Hóa đã có trong tay “sát thủ” Timothy và một ngoại binh khác cũng vừa được gia hạn hợp đồng là trung vệ Van Bakel. Trong thời gian tới, đội sẽ đàm phán để đưa về 2 cầu thủ gốc Thanh Hóa là tiền vệ Lê Văn Thắng và tiền đạo Hoàng Đình Tùng, nhằm tăng cường sức mạnh để mơ có thứ hạng cao ở V-League 2015.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật