Truy tố đại gia đình mua bán “cái chết trắng”

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cơ quan CSĐT CATPHCM vừa kết thúc điều tra, chuyển viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 14 đối tượng nằm trong đường dây mua bán trái phép chất m‌a tú‌y ở địa bàn P14Q8. Đặc biệt, hầu hết các đối tượng có mối quan hệ huyết thống.
Truy tố đại gia đình mua bán “cái chết trắng”
Ngọc Sương và m‌a tú‌y thu được trong vụ án

Liên minh ma quái

Sinh ra và lớn lên ở đường Bình Đông (P14Q8), nơi có nhiều tụ điểm nhạy cảm về m‌a tú‌y nên Nguyễn Thị Ngọc Sương (tự Nhi, SN 1978) khá lọc lõi. Gia đình khó khăn, Sương chỉ học hết lớp 2 rồi ở nhà phụ giúp cha mẹ làm thuê kiếm sống. Ước mơ đổi đời khiến Sương lao vào con đường làm ăn bất chính, bị CAQ1 xử phạt hai năm tù về tội sản xuất hàng giả. Sau khi về địa phương, Sương đã đứng ra lập đường dây mua bán m‌a tú‌y quy mô, trở thành bà trùm bán sỉ heroin ở khu vực P14Q8. Được sự trợ giúp đắc lực của em gái Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (SN 1984), Sương ngày càng hoạt động táo tợn, vươn dài vòi bạch tuộc ra nhiều khu vực khác ở địa bàn quận 8.

Kiệt, Ngọc Tuyền, Phong Trần

Trợ thủ đắc lực cho Sương là Giang Trung Kiệt (tự Quậy, SN 1965, ngụ P14Q8), một thanh niên mù chữ, nhưng có số má. Ngay từ khi mới lớn Kiệt đã sa chân vào con đường phạm tội, gây án ở các quận Bình Chánh, Gò Vấp, quận 5 và 8, với bảng “thành tích” 6 tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản và mua bán trái phép chất m‌a tú‌y. Sau khi Kiệt ra tù được ít bữa, Sương trưng dụng làm tay sai đắc lực cho mình. Mỗi phi vụ trót lọt, Sương cho Kiệt từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng. Riêng Tuyền tham mưu cho chị gái nhiều phi vụ lớn và đứng ra giao dịch với khách hàng nên được Sương cho tiền tiêu xài rủng rỉnh.

Do có mối quan hệ quen biết từ trước nên khi thấy Phạm Thị Lệ Thu (tự Gái, SN 1974, ngụ P13Q8) có nguồn m‌a tú‌y giá rẻ, Sương đặt mua 7 bánh heroin. Để tránh bị công an phát hiện, Sương ít khi xuất đầu lộ diện, thường điều Tuyền và chồng là Nguyễn Phong Trần (tự Hiền, SN 1978) và mẹ ruột của mình là Nguyễn Thị L. đến khu vực hẻm 137 Cao Xuân Dục, P12Q8 để giao dịch với Thu.

Liên Hương, Lệ Thu, Ánh Sương

Ngoài việc mua heroin của Thu, Sương còn móc nối mua bán heroin với Dương Ngọc Thảo (tự Thảo Ma, SN 1978, ngụ P14Q8). Mọi giao dịch với Sương, Thảo đều cử cháu ruột Dương Thị Ánh Sương (SN 1992) lo liệu, trả tiền công 300 ngàn đồng/lần.

Sau thời gian làm ăn với nhau, Sương - Thảo nảy sinh tình cảm và dan díu với nhau. Khi Thu, Thảo Ma khan hiếm hàng, Sương mua số lượng lớn heroin của một bà trùm ở khu vực quận 8 sau đó đem bán lại cho Đinh Thị Kiều Oanh (SN 1983, ngụ P14Q8), Tăng Đỗ Liên Hương (SN 1970, trú P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức) và Dương Thị Mỹ Lệ (tự Bé Hai, SN 1962, trú Bình Đông, P14Q8)... Ánh Sương lúc đầu chỉ đi giao dịch giúp Thảo Ma, nhưng sau đó biết Sương có nguồn hàng dồi dào giá rẻ nên Ánh Sương nhiều lần mua heroin của Sương để bán lại cho các con nghiện.

Về phần Oanh, sau khi lấy heroin và m‌a tú‌y “đá” của Sương đem về bán lại cho Hồ Thị Mỹ Hạnh (SN 1977, ngụ P14Q8), Hồ Kim Hoa (SN 1974) và Trần Hoàng Oanh (SN 1984) nhiều lần ở khu vực ngã tư quốc tế, P14Q8. Riêng m‌a tú‌y “đá”, Hạnh đưa cho người giúp việc của Hồ Kim Hoa là Lê Đặng Thị Thúy Diễm (SN 1983, ngụ Long An) hai lần để Diễm bán lại cho con nghiện, thu 3 triệu đồng tiền lời, Hạnh trả công cho Diễm 300 ngàn đồng. Ngoài ra, thỉnh thoảng Hạnh còn đến ngã tư quốc tế mua m‌a tú‌y của Đinh Thị Kiều Oanh đem về bán cho anh rể là Lê Hồng Hà (SN 1947, ngụ P14Q8). Sau khi mua m‌a tú‌y của Hạnh, Hà dùng dao lam phân nhỏ cho vào bịch bán lẻ.

Hồ Kim Hoa cũng nhiều lần mua m‌a tú‌y của Oanh rồi chia nhỏ bán cho con nghiện. Những lúc bận đi công chuyện, Kim Hoa nhờ người giúp việc Thúy Diễm lấy m‌a tú‌y bán cho khách. Mỗi lần giúp bà chủ, Diễm được cho từ 100 đến 150 ngàn đồng . Ngoài ra, Kim Hoa còn điều một người giúp việc khác là Võ Thị Hoa (SN 1960, ngụ Long An) lấy m‌a tú‌y bán cho các đầu mối. Mỗi lần trót lọt, Võ Thị Hoa được bà chủ trả công từ 50 đến 100 ngàn đồng.

Bủa lưới

Sau khi nắm rõ mọi quy luật hoạt động của đường dây m‌a tú‌y do Sương - Thu cầm đầu, lực lượng phòng chống m‌a tú‌y thành phố đã lên kế hoạch chặt đứt từng mắt xích của đường dây. Chiến công bắt đầu lúc 21 giờ ngày 19-1-2013, trinh sát bắt quả tang đầu dưới của Sương là Tăng Đỗ Liên Hương cùng tang vật 4 gói heroin trọng lượng 27,6078 gram. Khám xét phòng trọ của Hương trên đường số 1, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, CA thu giữ thêm hai gói heroin và m‌a tú‌y tổng hợp.

Tối 26-1, nguồn tin cho biết đầu trên của Sương là Phạm Thị Lệ Thu chuẩn bị đem “hàng” đi giao, các trinh sát âm thầm bám theo. Đến khu vực ngã ba Bến Bình Đông - Nguyễn Chế Nghĩa (P12Q8), lực lượng phòng chống ma túy bất ngờ ập đến bắt giữ Thu cùng tang vật là 1 bánh heroin, 59,4 triệu đồng, 3 ĐTDĐ giấu trong cốp xe Air Blade. Khẩn trương khám xét nhà Thu ở hẻm 400 Tùng Thiện Vương (P13Q8), công an thu tiếp 6 bánh và gần chục gói heroin cùng 110 triệu đồng.

Nhận định các đối tượng trong đường dây m‌a tú‌y của Sương - Thu có mối quan hệ chằng chịt, nếu không khôn khéo bọn chúng sẽ án binh bất động và phi tang chứng cứ, vì vậy ngay sau đó các trinh sát đồng loạt bắt khẩn cấp Dương Thị Ánh Sương, Trần Hoàng Oanh tại khu vực chợ Xóm Củi (P12Q8), thu giữ trong người Oanh một bịch nylon heroin trọng lượng 18,7286 gram.

Kết quả điều tra Sương đã mua bán tổng cộng 11 bánh heroin. Vài giờ sau, một mắt xích của đường dây là Hồ Kim Hoa cũng xộ khám. Tại nhà Hoa, công an thu giữ 29 gói nylon heroin và m‌a tú‌y tổng hợp cùng 11 cuốn sổ ghi chép việc mua bán mua túy, 1 dụng cụ ép nhựa, 120 triệu đồng, 1.800USD. Tuy nhiên khi công an ập vào, Hồ Thị Hoa đã bỏ trốn nên trinh sát khám xét nơi ở của chị gái Hoa là Hồ Thị Đ. tại căn nhà không số trên đường Bình Đông thì phát hiện chồng Đ. là Lê Hồng Hà hốt hoảng ném chiếc túi nhựa qua cửa thông gió nhà vệ sinh gần nơi chị gái của Đ. là Hồ Thị Tr. (SN 1968) đang đứng nhằm trốn tránh hành vi phạm tội. Kiểm tra chiếc túi, công an tìm thấy 3 gói heroin trọng lượng 58,6862 gram... Khám xét phòng ngủ của Hà, công an thu giữ thêm 43 gói nylon heroin và m‌a tú‌y tổng hợp, 56 đoạn ống nhựa chứa heroin... Sau đó Võ Thị Hoa, Hồ Thị Mỹ Hạnh và Lê Đặng Thị Thúy Diễm, Dương Ngọc Thảo, Dương Thị Mỹ Lệ lần lượt bị công an bắt giữ.

Về phần Hồ Kim Hoa, sau khi bỏ trốn thì nhiều lần điện thoại cho Ngô Quốc Cường (SN 1971, ngụ P14Q8) thăm dò tình hình. Do cùng là lối xóm với nhau, lúc cha Cường mất Kim Hoa đứng ra giúp đỡ nên Cường hàm ơn người đàn bà này. Vì vậy khi Kim Hoa điện thoại nhờ gặp người thân lấy quần áo và tiền bạc đem đến tiếp tế thì Cường lập tức đồng ý. Mỗi lần giúp Kim Hoa, Cường được cho từ 50 đến 100 ngàn đồng. Tuy nhiên lưới trời lồng lộng, sau khi bị cơ quan CSĐT ra quyết định truy nã, đến ngày 3-4-2013 thì Kim Hoa sa lưới Pháp Luật. Riêng Cường cũng bị truy tố về tội che giấu tội phạm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật