Phá đường dây m‌a tú‌y của cựu cán bộ ngân hàng

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau ba ngày đêm đeo bám đường dây m‌a tú‌y do Nguyễn Quốc Khánh (SN 1960, trú khối Trung Hòa 1, phường Lê Mao, TP. Vinh, Nghệ An) cầm đầu.
Phá đường dây m‌a tú‌y của cựu cán bộ ngân hàng
Nguyễn Quốc Khánh, Cù Minh Tuấn, Nguyễn Thị Luật

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về m‌a tú‌y Công an tỉnh Nghệ An (CSCMT) đã bắt giữ 3 đối tượng, thu 20 bánh heroin, 300 gram m‌a tú‌y “đá”, 1 khẩu súng, 3 ôtô là phương tiện chúng dùng để vận chuyển m‌a tú‌y.

Từ cán bộ ngân hàng đến trùm m‌a tú‌y

Giữa năm 2014, Phòng CSCMT phát hiện một đường dây thường xuyên vận chuyển heroin với số lượng lớn ra các tỉnh phía bắc tiêu thụ. Đi sâu vào xác minh, các trinh sát xác định kẻ cầm đầu là Nguyễn Quốc Khánh. Trước đây Khánh vốn là cán bộ tín dụng của một ngân hàng có uy tín ở huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), nhưng do nghiện m‌a tú‌y nên bị đuổi việc. Thất nghiệp, Khánh quay ra buôn m‌a tú‌y để kiếm tiền thỏ‌a mã‌n cơn nghiện. Thời gian sau, hắn bị bắt khi đang bán heroin cho con nghiện nên phải “bóc lịch” trong trại giam.

Tang vật vụ án

Mãn hạn tù, Khánh tiếp tục lao vào m‌a tú‌y như con thiêu thân. Với những kinh nghiệm của một kẻ từng trải, lại thường xuyên tiếp xúc với bọn tội phạm m‌a tú‌y, lần này Khánh trực tiếp sang Lào “nhập” m‌a tú‌y với số lượng lớn rồi về phân phối ra các tỉnh phía bắc. Ngoài ra, hắn còn bán lẻ ma túy “đá” cho con nghiện trên địa bàn TP.Vinh. Chính vì thế, trong thời gian ngắn, hắn giàu lên một cách nhanh chóng. Để “che đậy” khối tài sản khổng lồ kiếm được bằng việc buôn bán m‌a tú‌y, hắn mua đất, mua nhà khắp nơi. Khi con gái đậu đại học, Khánh sẵn sàng bỏ ra 2,5 tỷ đồng mua nhà tại Hà Nội. Lường trước được việc làm bất chính của mình một ngày sẽ phải trả giá trước Pháp Luật, Khánh tẩu tán tài sản bằng cách ly hôn rồi chia tài sản cho vợ, con.

Sau khi ly hôn vợ, trong những lần tham gia “tiệc m‌a tú‌y đá”, Khánh quen với Nguyễn Thị Luật (SN 1995, trú xóm 7, xã Nghi Phú, TP.Vinh). Mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng Luật sớm sa đà vào ăn chơi đàn đúm nên nghiện m‌a tú‌y “đá” nặng. Để được thỏ‌a mã‌n cơn nghiện, Luật chấp nhận cặp bồ với Khánh và được “ông trùm” tin tưởng giao thu tiền, “hàng” trong khu vực TP.Vinh. Cũng thông qua Luật, Khánh quen biết với nhiều đối tượng nghiện m‌a tú‌y và bằng thu nhập bất chính, hắn nhanh chóng biến những kẻ này thành tay chân để vận chuyển “hàng” cho mình. Chính vì thế, dưới trướng của Khánh luôn có một lực lượng “cửu vạn” hùng hậu.

“Giăng lưới” trên quốc lộ

Sau khi nắm bắt được mọi quy luật hoạt động của đường dây m‌a tú‌y do Nguyễn Quốc Khánh cầm đầu, CSCMT đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật

Chiều 17-8-2014, thông tin từ các trinh sát báo về cho biết, Khánh đang cùng với Nguyễn Thị Luật và một tên đàn em lái hai ôtô lên huyện Thanh Chương (Nghệ An) “nhập” một số lượng lớn heroin để đưa ra Hà Nội tiêu thụ. Nhận được tin báo, Ban chuyên án nhanh chóng triển khai lực lượng bám theo. Khi xe vừa rời nhà, Khánh và tên đàn em cho xe chạy ba vòng xung quanh khu phố để xem xét mọi động tĩnh rồi mới phóng ra đường lớn. Dọc đường đi, Khánh rất ma mãnh, mọi hành động của hắn đều trái với quy luật xung quanh để đề phòng bị theo dõi. Đến những điểm đè‌n đ‌ỏ, bọn chúng bất chấp vượt qua, nhưng khi đến đèn xanh chúng lại dừng xe dò xét. Ngoài ra, mỗi lần đến điểm rẽ ở một ngã tư nào đó, nếu chúng rẽ trái thì sẽ bật đèn xi nhan bên phải và ngược lại. Sự tinh quái đó đã gây rất nhiều khó khăn cho các trinh sát trong quá trình theo dõi chúng.

Sau khi lên đến huyện Nam Đàn (Nghệ An), quan sát trước sau cảm thấy an toàn nên Khánh ra hiệu cho tên đàn em lái xe quay trở về Vinh, còn hắn tiếp tục chở ngư‌ời tìn‌h Nguyễn Thị Luật chạy một mạch lên cửa khẩu Thanh Thủy (huyện Thanh Chương) mua của một nhóm người lạ mặt 20 bánh heroin. Nhận “hàng” xong, Khánh cho xe chạy theo đường tắt về TP.Vinh. Tại đây, Khánh để Luật xuống xe về nhà, còn hắn đến khách sạn Media thuê phòng nghỉ ngơi.

Chiều 18-8, Khánh gọi điện thoại cho một tên đàn em đến bảo vận chuyển 20 bánh heroin ra Hà Nội giao cho “khách”. Tuy nhiên, khi đến địa phận xã Nghi Long (huyện Nghi Lộc, Nghệ An), tên này sợ quá nên không dám đi tiếp. Bức xúc, Khánh điều khiển xe ôtô ra xã Nghi Long lấy “hàng” về thẳng nhà Luật giấu. Đến tối 19-8, Khánh giao cho Cù Minh Tuấn (SN 1985, trú khối 7, phường Quang Trung, TP.Vinh) thuê taxi vận chuyển số “hàng” này ra Bắc, còn hắn chở Luật lên khách sạn Beijing (trên đường Hà Huy Tập, TP.Vinh) thuê phòng rồi cùng nhau sử dụng m‌a tú‌y “đá”.

Lúc 22 giờ 15 ngày 19-8, khi chiếc taxi chở Cù Minh Tuấn ra đến xã Diễn Thịnh (huyện Diễn Châu, Nghệ An), một mũi công tác của Ban chuyên án đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông 1-46, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Qua khám xét, Ban chuyên án phát hiện trong hành lý của Tuấn đang cất giấu 20 bánh heroin.
Cùng thời gian trên, trong lúc Khánh cùng ngư‌ời tìn‌h đang “đập đá” thì bị một mũi trinh sát xông vào bắt giữ. Mặc dù bị bất ngờ, nhưng Khánh vẫn kịp rút trong người ra khẩu súng ngắn chống cự. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng bị quật ngã xuống sàn, tra tay vào còng.

Khám xét nơi ở của Khánh, Ban chuyên án thu giữ được 300 gam heroin, 297 triệu đồng, 3 ôtô là phương tiện vận chuyển m‌a tú‌y cùng rất nhiều biển số giả.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật