Nhầm buôn m‌a tú‌y, du thuyền vua Marốc bị chặn

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tây Ban Nha đã phải xin lỗi sau khi cảnh sát tuần tra nước này nhầm vua Marốc là một kẻ buôn m‌a tú‌y và chặn du thuyền của ông.
Nhầm buôn m‌a tú‌y, du thuyền vua Marốc bị chặn
Vua Marốc Mohammed VI

Theo Daily Mail ngày 26-8, vua Mohammed VI đang đi chơi thuyền ở Ceuta, ngoài khơi Tây Ban Nha thì bị một tàu tuần tra Tây Ban Nha đuổi theo.

Các sĩ quan tàu tuần tra đã tiến tới chỗ đoàn tàu của nhà vua và yêu cầu những người trên tàu khai báo danh tính và nơi đến.

Vua Marốc được cho là đã giận dữ hét lên: "Các người biết tôi là ai không?", theo nhật báo Tây Ban Nha El Mundo. Khi các sĩ quan trả lời là không, nhà vua đã bỏ mũ và kính ra. Những người trên tàu tuần tra nhận ra ông và tỏ ra ngượng ngùng.

Vua Mohammed sau đó gọi điện ngay cho vua Tây Ban Nha Felipe VI phàn nàn về vụ việc, tờ Telegraph đưa tin.

Một thông báo khẩn từ Hoàng gia Tây Ban Nha sau đó đã được gửi đến Bộ Nội vụ Tây Ban Nha và người đứng đầu lực lượng cảnh sát dân sự ở Ceuta lập tức được phái đến chỗ du thuyền nhà vua Marốc để xin lỗi ông.

Sau khi biết các sĩ quan Tây Ban Nha đang làm nhiệm vụ tuần tra những kẻ buôn m‌a tú‌y, vua Mohammed nói “cảnh sát đã không cho tôi thấy sự tôn trọng”.

Phía Cung điện Hoàng gia Tây Ban Nha khẳng định vua Felipe vẫn giữ "mối quan hệ rất tốt với vua Mohammed VI”.

Vụ việc xảy ra không lâu sau khi Vua Felipe và Nữ hoàng Letizia đến thăm vua Marốc trong chuyến công du chính thức đầu tiên của họ ra nước ngoài sau khi vua Juan Carlos thoái vị.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật