Hiền Thục: ’Hết sẻ chia là hết tình yêu’

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bà mẹ trẻ đang cố gắng dồn hết tâm lực cho một đêm diễn riêng hoàn hảo. Hiền Thục buộc mình vượt qua mọi trở ngại dù rằng trong lúc này, lẽ ra ở bên chị phải là một bờ vai mạnh mẽ.
Hiền Thục: ’Hết sẻ chia là hết tình yêu’
Ca sĩ Hiền Thục. Ảnh: Thành Nguyễn.

- Hai năm sau ngày đi hát trở lại, chị đã chuẩn bị cho một liveshow hứa hẹn hoành tráng. Lý do gì thúc đẩy chị làm đêm nhạc này?

- Làm liveshow là công việc cần phải làm của bất kỳ ca sĩ quốc tế hay Việt Nam nào. Vấn đề chỉ là thời điểm mà thôi. Đó là khi ca sĩ có được cảm hứng âm nhạc mới, sức khỏe dồi dào và khả năng tài chính tốt. Tôi nghĩ liveshow tới của mình là một công việc trong kế hoạch cần phải giải quyết tốt, trước khi bắt tay vào những dự tính mới cho nghề nghiệp. Liveshow không quá phô trương, chỉ trình diễn đêm duy nhất tại TP HCM, có kết hợp quay DVD phục vụ những khán giả không có điều kiện xem trực tiếp. Tuy nhiên, vì chỉ một đêm, tôi càng có áp lực để chuẩn bị nó với điều kiện tốt nhất trong thời điểm này.

- Với những gì đã làm được trong thời gian vừa qua, chị có bao nhiêu phần trăm tự tin để thực hiện một liveshow của riêng mình?

- 100%. Tôi tự tin bên mình có đầy đủ những cộng sự tốt nhất. Và họ toàn tâm toàn ý với công việc của tôi.

- Ngoài “Mộc” được giới chuyên môn và cả người xem đánh giá là bước trưởng thành đáng kể của chị trong nghề nghiệp, bản thân chị nhận thấy sự cố gắng của mình ra sao?

- Tôi luôn cố gắng công việc sau phải tốt hơn công việc trước. Với album Mộc, tôi hài lòng lắm. Trước đây tôi chỉ nghĩ làm album này cho riêng mình, thỏa mãn ý thích riêng, vậy mà cuối cùng lại được khán giả đón nhận nhiệt tình và dư luận báo chí đánh giá tốt. Từ điều đó, tôi hài lòng vì từ nay mình yên tâm và chuyên tâm làm những công việc có giá trị thẩm mỹ cao hơn, thậm chí có thể làm vượt khả năng của mình.

- Thân gái nhưng phải gánh khá nhiều trọng trách, vừa làm cha vừa làm mẹ, lại vừa phải hoàn thành tốt nhất công việc của một ca sĩ. Khó khăn ấy đổ dồn khiến chị cảm thấy ra sao?

- Nếu nản lòng thì chẳng làm được việc gì như hiện nay. Tôi không hiểu tại sao mọi người lại nghĩ tiêu cực thế. Còn tôi, nếu không thể làm cho mọi chuyện khác đi thì hãy cố gắng làm sao để dàn xếp nó theo cách tốt nhất.

- Các nghệ sĩ vẫn nói tình yêu giúp họ thăng hoa. Vậy với chị thì sao?

- Tôi sống thực tế hơn. Công việc là công việc, tình cảm là tình cảm. Tất nhiên, nếu thuận buồm xuôi gió cả hai thì sẽ đạt hiệu quả cao nhất.

- Sau những đổ vỡ, quan niệm về tình yêu trong mắt chị có gì khác so với trước kia?

- Quan điểm về tình yêu của tôi cũng đơn giản. Yêu thương, chia sẻ và hạnh phúc vì có nhau. Khi hết yêu thương, hết chia sẻ, hết cả hạnh phúc là hết tình yêu…

- Giờ đây, với nỗ lực của bản thân khi và vị trí khá tốt trên sân khấu ca nhạc, nhìn lại những ngày tháng khó khăn vừa qua, cảm giác của chị thế nào?

- Tôi nghĩ mình đã vượt qua được nhiều khó khăn. Sau mỗi khó khăn đó là hạnh phúc, và tôi càng có nhiều động cơ để vượt qua những trở ngại sau này. Cuộc sống là chuỗi những thách thức bản thân mình. Cứ cố gắng, rồi vượt qua, rồi hạnh phúc… Đơn giản vậy thôi.

Lê Bảo thực hiện

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật