HLV Graechen: Không Công Phượng, không Xuân Trường, không vấn đề

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Huấn luyện viên Guillaume Graechen của U19 Việt Nam khẳng định đội bóng của ông sẽ không gặp vấn đề ở trận chung kết Cúp Hassanal Bolkial với U19 Myanmar bất chấp việc vắng mặt nhiều trụ cột.
HLV Graechen: Không Công Phượng, không Xuân Trường, không vấn đề
U19 Việt Nam đã sẵn sàng thách thức chức vô địch tại Brunei. (Ảnh: Brunei Times)

Tối nay (23/8), chung kết Cúp Hassanal Bolkial 2014 giữa U19 Việt Nam và U19 Myanmar sẽ diễn ra. Trước trận đấu, U19 Việt Nam đang bị tổn thất nặng về lực lượng khi ba cầu thủ đá chính Xuân Trường, Quang Hải và Công Phượng có khả năng vắng mặt.

Tuy nhiên, ông Graechen vẫn rất tự tin: “Tôi không quá lo lắng bởi chúng tôi đã có những phương án dự phòng. Nhưng tôi không muốn nói dối các bạn. Đội bóng của tôi hiện không đạt trạng thái tốt nhất 100 %, có thể chỉ 90 hay 95 % thôi.

Bộ ba trên đã không thể tham gia tập luyện. Chúng tôi sẽ phải kiểm tra lại tình hình của họ một lần nữa. U19 Việt Nam sẽ phải thực hiện vài thay đổi nếu các cầu thủ cảm thấy họ không thể ra sân. Những cầu thủ khác sẽ có cơ hội. Tôi biết họ sẽ nỗ lực hết mình để giành chiến thắng trong trận chung kết.”

Ông thầy người Pháp cũng thừa nhận U19 Việt Nam đang có vấn đề trong khâu dứt điểm. Trước đó, đội bóng trẻ của Việt Nam chỉ ghi được một bàn dù hoàn toàn áp đảo U19 Thái Lan tại bán kết: “Chúng tôi cần phải cải thiện khả năng săn bàn. U19 Việt Nam có rất nhiều cơ hội ở vài trận đấu vừa qua nhưng đã không ghi được đủ số bàn thắng cần thiết. Chúng tôi phải cải thiện hiệu suất, ít nhất phải có được một bàn sau ba cú dứt điểm.

Tôi hiểu năng lực các học trò của mình. Nhưng trong bóng đá, bạn phải ghi bàn. Chúng tôi phải tận dụng được cơ hội mỗi khi nó tới. Myanmar là một đối thủ mạnh và có một tiền đạo giỏi. Nhưng họ không có nhiều cơ hội để ghi bàn.”

Trước đối thủ Myanmar, U19 Việt Nam cũng gặp bất lợi về thể lực. U19 Myanmar nằm ở bảng A, chỉ có năm đội, đá ít hơn một trận. Thầy “Giôm” nhận xét: “Myanmar chỉ phải đá năm trận trong khi chúng tôi đã chơi sáu trận. Việc họ được đá ít hơn một trận cực kỳ có ý nghĩa.

Họ thậm chí đã vượt qua vòng bảng sớm một lượt đấu. Họ đã có thể cho cầu thủ của mình nghỉ ngơi còn chúng tôi phải quyết đấu sinh tử với Campuchia. Đến bán kết, Việt Nam cũng có một trận đấu khó khăn với Thái Lan trong khi Myanmar thắng dễ dàng Malaysia.

Myanmar có lợi thế hơn về thể lực. Nhưng các cầu thủ của tôi rất muốn giành chức vô địch.”

Bất chấp tất cả, huấn luyện viên của U19 Việt Nam vẫn khẳng định quyết tâm: “Trận chung kết lần này giống như việc bạn đi tới rạp chiếu bóng xem một bộ phim mới (tức là không thể đoán trước diễn biến). Chúng tôi hy vọng người Brunei sẽ tới và cổ vũ Việt Nam. Đội bóng mạnh nhất sẽ thắng. Tôi sẽ không quá buồn nếu Myanmar vô địch khi họ chơi tốt hơn. Nhưng tôi sẽ thất vọng nếu họ vô địch mà không có một màn trình diễn ấn tượng.”

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật