19 giờ 30 phút, U19 Việt Nam – U19 Myanmar: Cúp ở rất gần

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bất chấp một số trụ cột như Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải… không đạt 100% phong độ nhưng U19 Việt Nam vẫn có đủ khả năng đánh bại U19 Myanmar để giành chức vô địch Giải U22 Đông Nam Á – Cúp Hassanal Bolkiah 2014 tại Brunei. Báo NLĐO sẽ trực tuyến trận đấu, mời bạn đọc theo dõi.
19 giờ 30 phút, U19 Việt Nam – U19 Myanmar: Cúp ở rất gần
HLV Graechen hướng dẫn chiến thuật cho các học trò trong buổi tập chiều 22-8

Trận thắng vất vả trước U19 Thái Lan ở bán kết khiến một vài cầu thủ của U19 Việt Nam (VN) bị đau. Tuy nhiên, chỉ mỗi Quang Hải sẽ không có mặt trong đội hình xuất phát, 2 cầu thủ còn lại là Công Phượng và Xuân Trường vẫn được HLV Graechen tin dùng. Ngoài ra, sự trở lại của Đông Triều sau án treo giò giúp người hâm mộ phần nào an tâm hơn về khả năng phòng ngự của U19 VN.

Đối với U19 Myanmar, việc lọt đến trận chung kết đã khẳng định họ là một tập thể rất đáng gờm, nhất là sau trận đè bẹp U22 Malaysia ở bán kết. Hai đội bóng mạnh nhất giải đối đầu trong trận chung kết, vì thế sẽ hứa hẹn vô cùng hấp dẫn và nhiều kịch tính. Chỉ cần bình tĩnh và không bỏ phí quá nhiều cơ hội, U19 VN chắc chắn sẽ nâng cao chiếc cúp Hassanal Bolkiah trên đất Brunei vào đêm 23-8. Chức vô địch như một bước lấy đà giúp các cầu thủ trẻ chúng ta tự tin bước vào 2 giải đấu quan trọng nhất trong năm nay là U19 Đông Nam Á mở rộng và VCK U19 châu Á.

U19 Việt Nam đã và đang làm nức lòng người hâm mộ

Đội hình dự kiến:

U19 Việt Nam: Lê Văn Trường, Lê Văn Sơn, Trần Hữu Đông Triều, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Phong Hồng Duy, Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Phan Văn Long, Nguyễn Công Phượng, Hồ Tuấn Tài.

U19 Myanmar: Myo Min Latt, Htike Aung, Naing Lin Tun, Nanda Kyaw, Kyaw Min Oo, Nyein Chan Aung, Maung Soe, Aung Thu, Than Paing, Chit Hla Aung, Myo Ko Tun.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật