Từ thủ môn bắt phủi trở thành lá chắn thép của U19 Việt Nam

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thủ môn số 1 Lê Văn Trường của U19 VN mới để lọt lưới một bàn ở giải U22 ĐNA đang diễn ra tại Brunei. Ít ai biết chỉ 2 năm trước đó Trường còn thủ môn bắt phủi ở quê nhà.
Từ thủ môn bắt phủi trở thành lá chắn thép của U19 Việt Nam
'Người nhện' Lê Văn Trường làm chốt chặn vững chắc phía trước khung thành ĐT U19 Việt Nam.

Lê Văn Trường sinh năm 1995, quê ở Vĩnh Phúc. Quá trình phát triển của thủ môn ĐT U19 Việt Nam hoàn toàn dựa trên bản năng khi từ nhỏ em chỉ được bố mẹ mua cho trái bóng và tự chơi quanh bức tường trước nhà. Trường thường tập sút thật mạnh vào tường rồi tự phán đoán hướng để bắt lại trái bóng đó.

Đến năm học lớp 9, tố chất của Trường được thầy môn giáo dục thể chất phát hiện và gửi lên tập cùng đội U15 Ninh Bình dự giải U15 Quốc gia 2009 tại Nha Trang. Tuy nhiên giải này Trường không được bắt chính bất cứ trận nào, sau đó em lại trở về Vĩnh Phúc tiếp tục học văn hóa và tham gia các trận bóng phủi ở vị trí thủ môn quen thuộc.

Đến năm 2012 là bước ngoặt trong sự nghiệp của thủ môn Văn Trường khi thầy Đào Việt Hà giới thiệu em thi tuyển vào lớp năng khiếu của lò đào tạo bóng đá trẻ HAGL. Do cùng lứa tuổi với các bạn năng khiếu khóa 1 nên Trường được đặc cách ’vượt lớp’ để gia nhập cùng các đồng đội đã theo học ở đây từ năm 2007. Với tố chất về phản xạ và khả năng phán đoán rất nhanh, sau chưa đầy 1 năm đào tạo bài bản, Trường được các thầy ở Học viện HAGL ars‌enal-JMG xin chuyển từ lớp năng khiếu sang tập luyện cùng lứa ’gà nòi’ Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh...

Sanix Cup 2013 tại Nhật Bản là giải đấu chính thức đầu tiên mà Văn Trường được tham gia ở vị trí thủ môn của đội U17 HAGL ars‌enal-JMG. Sau đó lứa cầu thủ này được chọn lên làm nòng cốt cho ĐT U19 Việt Nam chuẩn bị dự giải U19 Đông Nam Á ở Indonesia. Văn Trường cùng các đồng đội thi đấu rất tốt ở giải đấu này dù thất bại trước lối đá B.L của đội chủ nhà Indonesia ở loạt sút penalty may rủi. Thủ môn của ĐT U19 Việt Nam đã cản phá thành công 2 cú sút 11m của đối phương những cũng không thể giúp U19 Việt Nam giành chiến thắng.

Ở giải U19 quốc tế tại TP.HCM hồi tháng 1/2014, dù BHL triệu tập thêm thủ môn Trung Thủ có thể hình lý tưởng cùng thủ môn dự bị Minh Long để cạnh tranh với suất bắt chính của Xuân Trường. Tuy nhiên cả 3 trận đấu tại giải này Trường đều được bắt chính nhờ phong độ ổn định.

Sau 2 chuyến tập huấn ở châu Âu và Nhật Bản giữa năm 2014, Văn Trường đang cùng các đồng đội tham dự giải U22 Đông Nam Á mà U19 Việt Nam đã giành quyền vào chơi ở trận chung kết. Suốt 4 trận bắt chính ở giải này, Văn Trường chỉ để lọt lưới duy nhất 1 bàn trong chiến thắng với tỷ số 3-1 của U19 Việt Nam trước U19 Indonesia.

Từ khi BHL U19 Việt Nam được bổ sung thêm HLV thủ môn Nguyễn Hồng Phẩm, Văn Trường ngày càng thể hiện sự tiến bộ rõ nét và trở thành lá chắn thép trước khung thành U19 Việt Nam.

Tối qua, những lời động viên từ chị gái và bố mẹ ở quê nhà gửi tới Brunei đã giúp Trường tự tin hơn cùng đồng đội quyết giành chiến thắng.

Trước trận chung kết với U19 Myanmar diễn ra vào lúc 19h30’ tối nay (23/8, theo giờ Việt Nam), Lê Văn Trường sẽ tiếp tục được tin tưởng bắt chính. Trong buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho trận chung kết, Trường có nói vui với các đồng đội: "Mình sẽ thắng Myanmar nếu các cậu ghi được bàn vào lưới họ, còn khung thành đội nhà thì khỏi lo".

Tên: Lê Văn Trường

Cao 1m80, nặng 70kg.

Biệt danh: Trường ’lếch’

Sinh ngày: 25/12/1995

Năng khiếu: Ngoài bóng đá, Trường còn chơi tốt bóng bàn, cầu lông, bơi...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật