Con dâu phát hoảng với cách chăm sóc sau sinh của mẹ chồng

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày sinh đứa con đầu lòng, chị Nga (Nam Định) về quê chồng ở cữ. Cứ nghĩ đến thời gian được mẹ chồng chăm sóc đó là chị lại thấy khiếp đảm.
Con dâu phát hoảng với cách chăm sóc sau sinh của mẹ chồng
Ảnh minh họa

Trời nắng nóng tháng 6, mẹ chồng bắt chị kiêng tắm gội đúng một tháng. Theo mẹ chồng chị thì “đàn bà đẻ xong như được lột xác, các lỗ chân lông đang giãn nở ra ở mức cao nhất, tắm gội xong có mà ốm luôn”. Nghe mẹ chồng nói thế, chị cũng hơi hoảng nên quyết định kiêng theo kinh nghiệm của bà. Nhưng kiêng được tuần thứ nhất sang đến tuần thứ hai thì chính chị không chịu được mùi c‌ơ th‌ể của mình. Đã thế, khi ở bệnh viện về, mẹ chồng chị còn đặt chậu than dưới gầm giường của mẹ con chị trong khi căn phòng thì gần như kín mít.

Để không trúng khí độc, chi phải len lén mở cái cửa sổ bé tí ở góc phòng.Chị Nga vẫn rùng mình khi kể về vụ kiêng ở cữ của mình: “Người mình vừa chua, vừa hôi hôi, kinh lắm. Trời nóng, lại ở trong phòng kín gió, mồ hôi, rồi sữa làm người mình dấp dính bở bở ghét bẩn. Đã thế, ở dưới còn có chậu than, nhiệt độ phòng lại càng lên cao, quạt thì chẳng được dùng, chỉ được mẹ chồng đưa cho cái quạt giấy phe phẩy cho đỡ nóng. Mình biết than rất độc, nhưng có nói mẹ chồng cũng không chịu nghe, bà toàn nói là làm theo kinh nghiệm trước kia sinh đẻ, có sao đâu".

Chị cho biết rằng thời gian ấy, chồng chị vẫn làm ở thành phố nên chị không có cách nào để thuyết phục được mẹ chồng. Mỗi lần chồng chị về, chỉ cần vào phòng ngủ của hai vợ chồng được một lúc anh lại phải chui ra vì quá nóng, bức bí, và có mùi khó chịu. Đến khi chị sinh được gần 1 tháng, toàn thân ngứa ngáy gãi sột soạt khắp người, tóc thì rụng cả nắm, con chị thì bị nổi hết rôm sảy lên. "Hoảng quá, mình đưa con đi bác sĩ khám. Đến lúc này thì có ông trời cũng không cản được mình chứ đừng nói là mẹ chồng. Bác sĩ nói hai mẹ con bị viêm da do mẹ kiêng tắm quá lâu. Nghĩ mà thấy thương bé con, cũng may là con không bị ngạt hay bị bệnh viêm đường hô hấp, vì bác sĩ nói để chậu than trong phòng rất độc và nguy hiểm” - chị Nga nhớ lại.Đấy là vụ kiêng vệ sinh tắm rửa, còn vụ kiêng khem ăn uống cũng khiến chị phát sợ. Chị Nga rùng mình nhớ lại: “Cả tháng trời, mình chỉ được ăn canh rau ngót và thịt nạc rang nghệ, vừa khô vừa mặn. Ăn vài bữa còn chịu được, chứ ròng rã cả tháng thì chịu. Bụng đói mà ăn chẳng vào cơm, lại càng ít sữa cho con. Có gợi ý cho mẹ chồng là con muốn ăn cái này cái kia thì đều bị bà gạt phắt đi. Bà nói ăn linh tinh dễ bị hậu sản, mà có khi con bé con lại đi ngoài nữa chứ. Thế là chế độ ăn khi ở cữ của mình cực kì nghèo nàn và thiếu chất". Sau gần một tháng ăn theo chế độ riêng của mẹ chồng, chị gần như mất sữa hẳn. Mãi đến hôm đi viện, bác sĩ nói cứ phải ăn uống đủ chất mới có sữa cho con, mẹ chồng nghe vậy về mới đổi món cho chị. "Thú thực, sinh đứa thứ hai, chắc mình phải tìm cách thoái thác không về quê để mẹ chồng chăm sóc nữa. Một lần ‘cạch’ đến già rồi” - chị tâm sự.

Cũng như chị Nga, chị Mai (Vĩnh Phúc) cũng "cạch đến già" về chuyện ở cữ với mẹ chồng. Chẳng là cách đây 4 năm, chị Mai sinh mổ nên mất sữa, vậy là mẹ chồng chị áp dụng kinh nghiệm dân gian gọi sữa về cho con dâu bằng… nước tiểu của đứa con trai nhà chị chồng.

Chị Mai hãi hùng kể lại: “Không biết kinh nghiệm mẹ chồng mình học được ở đâu nhưng hôm mới đi sinh về, mẹ chồng bưng cho mình bát nước lá, chẳng nhớ cụ nói đó là lá gì nữa, chỉ biết uống vào có tác dụng gọi sữa về. Lúc uống thấy khai khai ngai ngái, nhưng nghĩ đến cu Bon mình vẫn cố uống hết trước sự chứng kiến của mẹ chồng. Mấy hôm liền, ngày nào cũng được mẹ chồng cất công đun cho nước lá đó để uống”.

Để bà thỉnh thoảng lên thăm cháu thôi, chứ ở hẳn để chăm con dâu thì chị chịu không làm được (Ảnh minh họa).

Có lẽ chị Mai sẽ uống mãi thứ nước lá gọi sữa đó nếu như không chứng kiến cảnh mẹ chồng dùng… nước tiểu để đun nước. “Lần đó mình xuống bếp, bắt gặp mẹ chồng đang đổ thứ nước vàng quạch vào ấm đun nước. Hỏi ra mới biết đó là nước tiểu của thằng cu nhà chị chồng. Rồi bà lý giải thứ nước tiểu đựng trong chiếc cốc bẩn đó, bà dùng để đun nước lá cho mình uống. Mình nghe mà lạnh cả sống lưng, nước tiểu bẩn vậy mà bà đun cho mình uống. Mình mới bảo mẹ chồng là ‘con không uống đâu, mẹ đừng đun nữa...’. Vậy là mẹ chồng mình đùng đùng cầm ngay ấm nước tiểu quẳng ra ngoài sân. Bà bảo trước bà cũng được uống và rất có tác dụng, có làm sao mà bẩn với hại. Rồi bà mắng mình là người mẹ ích kỷ, chỉ vì cảm giác bản thân mà không lo cho con. Vậy là mẹ chồng ‘mặt nặng mày nhẹ’ với mình mất gần tuần".

Vừa sinh con xong, lại bị mất sữa, thêm chuyện của mẹ chồng khiến chị càng thêm stress, đợi mãi cũng chẳng thấy sữa về: "Chỉ tội cho cu Bon, chẳng được bú mẹ ngày nào mà toàn phải ăn sữa ngoài từ bé. Giờ cứ nghĩ đến lại thấy thương con và choáng váng với cách gọi sữa về của mẹ chồng”. Hiện tại, chị Mai cho biết mình đang mang bầu bé thứ hai được bốn tháng, lần này chồng chị có gợi ý đón mẹ chồng lên chăm sóc nhưng chị nhất định không chịu. Theo chị, một lần ở cữ với mẹ chồng như vậy là quá đủ rồi. Vả lại từ sau chuyện đó, tình cảm giữa chị và mẹ chồng không được như trước. Chị nói: "Giờ lại nhờ bà chăm sóc, mình cũng chẳng thấy thoải mái, rồi nhỡ đâu căng thẳng lại mất sữa lần nữa, thế thì có tội với con nhiều lắm". Chị còn tâm sự thêm rằng nếu để mẹ chồng chăm sóc theo ý chị thì cũng khó, vì mẹ chồng chị khá bảo thủ, bà sẽ chẳng thay đổi quan niệm của mình đâu. Chị bảo, tốt nhất là để bà thỉnh thoảng lên thăm cháu thôi, chứ ở hẳn để chăm con dâu thì chị chịu không làm được.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật