Van Gaal: ‘Từ nhà vua, tôi bị biến thành quỷ dữ’

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhà cầm quân người Hà Lan cho rằng, chỉ sau hai tuần, thất bại trước Swansea đã biến ông từ “nhà vua thành con quỷ ở Manchester“.
Van Gaal: ‘Từ nhà vua, tôi bị biến thành quỷ dữ’
M.U

Thất bại gây sốc trước Swansea ngày ra quân ngay lập tức tạo nên sức ép lớn lên tân thuyền trưởng Louis van Gaal. Người hâm mộ cũng bất mãn khi CLB liên tục thất bại trong việc chiêu mộ những ngôi sao tầm cỡ.

Tuy nhiên, trước chuyến hành quân đến sân Sunderland, Van Gaal khẳng định, ông không cảm thấy áp lực vì được thuê để xây dựng đội bóng theo triết lý của riêng mình. Quá trình thay đổi cần có thời gian để hoàn thiện.

"Cách đây 2 tuần tôi là ông vua thành Manchester và giờ bị biến thành con quỷ dữ. Bóng đá Thế giới và đặc biệt giới truyền thông đã làm mọi thứ trở nên như vậy.

Tôi nghĩ fan M.U rất thông minh. Trong cuộc họp báo trên đất Mỹ cách đây ít lâu, tôi từng nói 3 tháng đầu tiên sẽ rất khó khăn cho các cầu thủ cũng như người hâm mộ.

Cả giám đốc Ed Woodward lẫn ông chủ Glazer đều biết điều này. Họ thuê tôi vì tin tưởng vào triết lý bóng đá mà tôi áp dụng cho CLB.

Tôi được bổ nhiệm để xây dựng lên đội bóng chứ không phải làm việc một thời gian rồi bị sa thải. Mọi quá trình cần có thời gian. Tôi mang đến một triết lý, sơ đồ chiến thuật mới và sự thích ứng ban đầu không hề dễ dàng." - Van Gaal bộc bạch.

Hành quân đến sân The Light của Sunderland vào ngày mai (24/8), Van Gaal sẽ không có sự phục vụ của Ander Herrera và Fellaini vì chấn thương. Điều đó đồng nghĩa, trong tay ông chỉ còn hai tiền vệ trung tâm lành lặn là Fletcher và Cleverley.

Tuy nhiên, tin mừng là Van Persie đã lấy lại được thể lực sau quãng thời gian nghỉ dài ngày và sẵn sàng xung trận cùng Rooney trên hàng công.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật