Câu chuyện bóng đá: Khát vọng của Mạc Hồng Quân

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những ngày cuối mùa giải 2014, Mạc Hồng Quân gọi điện cho người viết với giọng hồ hởi: “Tôi nghe nói mình có tên trong danh sách tập trung đội tuyển Olympic lần này. Thông tin chưa chính thức, nhưng tôi rất mong điều này sẽ là sự thật”…
Câu chuyện bóng đá: Khát vọng của Mạc Hồng Quân
Mạc Hồng Quân

MƠ VÔ ĐỊCH AFF SUZUKI CUP 2014

Dù được báo trước thông tin về việc sẽ có tên trong đội dự tuyển Olympic chuẩn bị cho Asiad 2014, nhưng Mạc Hồng Quân vẫn thấy lo, sợ bị mừng hụt vào giờ chót và mong chờ lúc thông tin chính thức được công bố. Nói thế là bởi Hồng Quân gần như chỉ thi đấu từ giai đoạn 2 của V-League 2014 trong màu áo HV.An Giang. Thời gian không có nhiều để anh thể hiện. Tuy nhiên, cái tên Mạc Hồng Quân cuối cùng vẫn có trong danh sách tập trung, khiến chàng cầu thủ trẻ này rất vui: “Tôi mừng vì những nỗ lực của mình đã được ghi nhận. Việc có tên trong đội tuyển Olympic như một món quà mà tôi có được sau một mùa giải khá lận đận”.

Chính vì thế, trong 3 buổi tập vừa qua của đội tuyển Olympic Việt Nam, chàng tiền đạo này đã tập như chưa bao giờ được tập. Anh nói: “Tôi muốn cùng đồng đội ở tuyển Olympic Việt Nam làm được một điều gì đó ở đấu trường Asiad 17. Tuy nhiên, điều tôi mong nhất là sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Asiad sẽ tiếp tục được triệu tập vào ĐTQG. Đây là cái đích tôi luôn nỗ lực phấn đấu!”.

Sở dĩ Mạc Hồng Quân khát khao có tên trong ĐTQG là do anh mơ được chạm tay vào chiếc Cúp AFF Suzuki 2014, giải đấu sẽ diễn ra vào cuối năm nay. “Nhìn hình ảnh các anh Tấn Tài, Công Vinh… giơ cao chiếc cúp vô địch hồi năm 2008, tôi luôn mong sẽ có ngày mình cũng được như các anh ấy. Mơ ước của tôi có lẽ cũng là khát khao của những người hâm mộ Việt Nam hiện nay”, chàng tiền đạo Việt kiều điển trai thổ lộ.

ĐÃ CÓ BẾN ĐỖ MỚI

Với Mạc Hồng Quân, mùa giải 2014 được xem là rất lận đận. chia tay đội bóng Thanh Hóa, giữa giai đoạn 2 V-League 2014, Hồng Quân về khoác áo HV.An Giang và hợp đồng của anh với đội bóng miền Tây đã kết thúc khi giải đấu khép lại.Dù không thể giúp đội bóng đất Long Xuyên trụ hạng (thua XSKT.Cần Thơ 0-3), nhưng cái tên Mạc Hồng Quân hiện vẫn khá “hot” trên thị trường chuyển nhượng. Thế nên không ngạc nhiên khi thời gian này, khá nhiều đội bóng để mắt đến anh và mời gọi với những bản hợp đồng hấp dẫn. Nhưng Mạc Hồng Quân cho biết, anh đã tạm thời đạt được thỏa thuận về đầu quân cho một CLB ở mùa giải V-League 2015. Thế nhưng vì nhiều lý do, Mạc Hồng Quân vẫn chưa tiết lộ tên đội bóng mới, chỉ biết rằng đó là một CLB ở khu vực miền Trung.

Yên tâm là đã có bến đỗ ở mùa giải mới, giờ đây Mạc Hồng Quân chỉ phải chú tâm vào những mục tiêu cao nhất mà anh nhắm tới trong màu áo các đội tuyển. Vậy nhưng, để hiện thực hóa những giấc mơ, tiền đạo trẻ này phải “luôn luôn tiến lên, không ngừng nỗ lực”, như cái slogan mà Quân luôn tự nhủ vào mỗi sáng thức dậy.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật