Choáng váng khi bắt gặp mẹ vợ vào nhà nghỉ

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhà vợ tôi ở gần cơ quan của cả hai vợ chồng và cũng gần trung tâm nên chúng tôi đã cho thuê căn hộ của mình chuyển về ở cùng nhà với ông bà.
Choáng váng khi bắt gặp mẹ vợ vào nhà nghỉ
Ảnh minh họa

Bố mẹ vợ tôi chỉ có mình cô ấy là con gái duy nhất nên họ rất vui khi vợ chồng, con cái quây quần. Tôi rất ngưỡng một tình cảm cũng như lối sống, lối ứng xử của hai ông bà.

Tuy đã có tuổi nhưng cách thể hiện tình cảm của họ còn hơn cả tôi và vợ. Bố vợ tôi là một người vô cùng tâm lý và chiều vợ. Ngày hai buổi, ông bà luôn dắt tay nhau cùng đi tập thể dục, học khiêu vũ.... Vào ngày sinh nhật của bà, ông vẫn rất lãng mạn tặng bà những bông hoa hồng đỏ thắm. Chúng tôi nhìn mà cũng thấy ghen tị vì cách thể hiện tình cảm của ông bà.

Mẹ vợ tôi là một người phụ nữ tuyệt vời. Từ hình thức bên ngoài đến con người bên trong tôi đều rất nể phục và quý trọng bà. Tuy đã lớn tuổi nhưng trông bà vẫn còn rất trẻ. Ăn nói dịu dàng, khéo léo. Thú thật là từ lúc tán tỉnh vợ rồi về làm rể, tôi chưa bao giờ thấy cảnh bà to tiếng với chồng, con và các cháu. Phải nói rằng bà là người phụ nữ vô cùng hoàn hảo trong mắt tôi. Tôi luôn xem bà như mẹ ruột và tìm đến sự giúp đỡ của bà khi hai vợ chồng bất hòa.

Thế nhưng thần tượng của tôi bỗng dưng sụp đổ khi tôi phát hiện ra bí mật của mẹ vợ.

Hôm đó tôi có cuộc hẹn với một người bạn ở quán cà phê ven hồ Tây. Đang ngồi nhâm nhí tách cà phê thì tôi thấy có bóng dáng người phụ nữ quen quen ở phía đường đối diện. Tôi nhìn kỹ và đoán chắc đó chính là mẹ vợ dù bà cố tình ngụy trang bằng một chiếc áo chống nắng và khăn bịt mặt kín mít. Và điều khiến tôi càng sốc hơn khi người đi cùng bà vào nhà nghỉ là một thanh niên khá trẻ tuổi.

Tôi đã cố tình nấn ná ngồi chờ để xem họ vào nhà nghỉ trong vòng bao lâu vì tôi vẫn hy vọng rằng mình đã nhìn lầm người hoặc họ vào đó để gặp gỡ ai đó chăng? Hơn một tiếng sau họ mới cùng nhau ra về và mẹ vợ tôi không hề ngại ngần để cho cậu chàng kia khoác tay một cách tình tứ trước sự có mặt của 2 cô lễ tân nhà nghỉ.

Tôi gần như mất thăng bằng và không tin nổi những gì mắt mình vừa chứng kiến. Tôi không biết sẽ phải nói chuyện này với vợ như thế nào để cô ấy tin. Và vì quá lúng túng nên quên luôn cả việc quay vi deo hay chụp ảnh lại để làm bằng chứng đưa cho vợ xem.

Thế nhưng có một điều mà tôi trăn trở và chưa nói ra cho vợ, bố vợ biết sự thật là bởi tôi luôn tin vào mẹ vợ. Tôi vẫn không nghĩ bà lại phản bội lại tình yêu hơn 30 năm gắn bó. Bà cũng đâu dại gì phá bỏ những thứ quý giá mà mình đang có? Liệu có điều gì uẩn khúc sau câu chuyện này? Liệu bà và ông có thực sự hạnh phúc như những gì chúng tôi nhìn thấy? Liệu tôi có nên đưa chuyện này ra hỏi thẳng mẹ vợ để biết được sự thật đằng sau đó? Hay tôi cứ lờ đi để khi nào bà "chán đổi gió" sẽ quay về với ông?

Thú thực là tôi rất rối và không biết nên làm thế nào cho đúng, cho có trách nhiệm với hạnh phúc gia đình của nhà vợ. Rất mong nhận được những lời khuyên của mọi người!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật