Hạ Thái Lan, U19 Việt Nam vào chung kết Cup U22 Đông Nam Á

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
ĐT U19 Việt Nam đã giành vé vào chung kết Giải U22 Đông Nam Á 2014 gặp U19 Myanmar sau khi giành chiến thắng sít sao 1-0 trước U19 Thái Lan trong trận bán kết tối 20/8.
Hạ Thái Lan, U19 Việt Nam vào chung kết Cup U22 Đông Nam Á
Công Phượng có hai cơ hội ngon ăn trong trận này nhưng đều bỏ lỡ.

Sau những phút bị ép sân, U19 Việt Nam đã dần lấy lại thế trận và tạo ra được sức ép sang phần sân đối phương. Trong khoảng 10 phút (từ phút thứ 18-28), ĐT U19 Việt Nam liên tục tạo ra những đợt sóng gió trước khung thành của thủ môn Runennin.

Đội bạn không thể đối phó những tình huống bật nhả của U19 Việt Nam ở sát vòng cấm địa cũng như những đường chuyền dài thông minh từ hàng tiền vệ.

Trong vòng năm phút từ phút 17 đến 21, U19 Việt Nam tạo ra đến ba cơ hội dứt điểm nguy hiểm có thể dẫn đến bàn thắng. Tuy nhiên Văn Sơn và Quang Hải không thể chiến thắng thủ môn Thái Lan, người chơi rất hay ở trận này với những pha ra vào hợp lý.

Đây có lẽ là thương hiệu của U19 Việt Nam ở giải năm nay. Các cầu thủ không tấn công nhiều mà chỉ tăng tốc ở từng thời điểm. Lối đá này giúp các cầu thủ ít bị hao sức và cũng tạo ra những bất ngờ với hàng phòng ngự đối phương.

Những pha đi bóng thanh thoát, phối hợp một chạm cực nhanh của U19 Việt Nam khiến người hâm mộ quê nhà không khỏi phấn khích. Chỉ một chút tiếc nuối lướt qua khi các pha dứt điểm của các học trò ông "Giôm" chưa có đủ độ sắc cần thiết để xé mành lưới U19 Thái Lan.

Sang hiệp hai, U19 Việt Nam sớm có lợi thế hơn người khi đội trưởng U19 Thái Lan nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Kể từ lúc này, đội bạn chơi lùi sâu phòng ngự. U19 Việt Nam hơn người, kiểm soát thế trận nhưng rất khó áp sát vòng cấm vì đối thủ chơi rát, phạm lỗi thường xuyên. Quang Hải đã phải rời sân vì chấn thương sau pha phạm lỗi của một cầu thủ áo xanh.

U19 Việt Nam có cách điều chỉnh lối chơi khá nhanh. Áp sát không được chúng ta chuyển sang sút xa và tận dụng những tình huống đá phạt. Một trong số đó đã chuyển thành bàn thắng ở phút 71.

U19 Việt Nam tổ chức dàn xếp đá phạt bất ngờ, Xuân Trường không sút mà chuyền cho Văn Sơn đang băng xuống. Hậu vệ phải Việt Nam sút đập chân đối phương bật ra, đi gần hết biên ngang. Văn Sơn vẫn theo bóng rồi tung cú sút rất mạnh, chạm chân hai cầu thủ Thái Lan rồi bay vào lưới. Niềm vui vỡ òa đối với người hâm mộ Việt Nam.

Văn Sơn mừng bàn thắng quý giá.

Những phút còn lại của trận đấu, U19 Việt Nam chủ động chơi chậm, không tổ chức tấn công để chờ đội bạn dâng cao. U19 Thái Lan có một hai pha uy hiế‌p không mấy nguy hiểm. Sau bốn phút bù giờ mà không có thêm bàn thắng được ghi, U19 Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật