Những ngôi sao không chịu lớn của Man Utd

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Triều đại của Sir Alex đã có những bản hợp đồng (hoặc tự đào tạo) rất thành công như thế hệ năm 92, Rooney, Ronaldo…
Những ngôi sao không chịu lớn của Man Utd
Luis Nani

Nhưng trái lại cũng có những ngôi sao được kỳ vọng rất nhiều tại Old Trafford nhưng cuối cùng họ cũng chỉ là ngôi sao nhỏ mà thôi.

Năm 2007 anh gia nhập Man United. Với kỹ thuật điêu luyện và lối đi bóng lắt léo, nhiều người liên tưởng đến hình ảnh một Ronaldo thứ 2. Thời điểm ấy Ronaldo và Rooney toả sáng rực rỡ nên Nani chưa có đất để trình diễn. Nhưng sau khi Ronaldo chuyển sang Real Madrid thì Nani cũng chỉ là ngôi sao thất thường, khi sáng khi mờ. Có lúc Man United sống nhờ vào điệu nhảy Santo của Nani nhưng cũng chính lối đá rườm rà của anh lại không hiệu quả với lối đá chung. Sau hơn 7 năm thì anh chuẩn bị về lại Bồ Đào Nha. Đó thật sự là một điều đáng tiếc cho một tiền vệ đầy tiềm năng như Nani.

Federico Macheda

Sự xuất hiện của Macheda tại Man United giống như một ngôi sao băng: Vụt sáng rất nhanh rồi chìm vào quên lãng. Từng có thời điểm mỗi khi anh vào sân từ ghế dự bị là ghi bàn cho nên người ta gọi anh là siêu dự bị hay một Ole Gunnar Solskjaer thứ hai. Nhưng rồi người ta dần quên anh và tương lai của ngôi sao tiềm năng này đã không còn ở Nhà hát của những giấc mơ.

Fabio da Silva

Fabio cùng với người anh em song sinh của mình là Rafael từng được trông đợi sẽ nắm giữ hai biên của Man United nhưng nếu như Rafael đáp ứng được phần nào hy vọng từ CLB từ Fabio vẫn chỉ ở dạng tiềm năng. Sau khi được Man United cho QPR mượn thì anh cũng chính thức rời khỏi CLB.

Jonny Evans

Trưởng thành từ lò đào tạo của Man United và được chơi cạnh những trung vệ hàng đầu thế giới như Rio Ferdinand, Vidic…nhưng xem ra cầu thủ người Bắc Ireland này chẳng học hỏi được nhiều từ những người đàn anh nổi tiếng kia. Đã hơn 7 năm sau ngày anh chơi trận chính thức cho Man United nhưng đến giờ anh chưa thể gánh vác hàng phòng ngự Quỷ đỏ và đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại thảm hại của CLB mùa vừa qua.

Anderson

Gia nhập Man United từ năm 2007 và được kỳ vọng sẽ là người kế thừa vị trí của Scholes. Nhưng những phẩm chất làm nên một tiền vệ trung tâm xuất sắc như đánh chặn tốt, phát động tấn công hiệu quả, sút xa uy lực và chính xác… thì anh hoàn toàn không có được. Mùa giải vừa qua Man United đã cho Fiorentina mượn Anderson và sau khi trở lại Old Trafford thì anh cũng chẳng nằm trong kế hoạch của Louis Van Gaal.

Tom Cleverley

Trưởng thành từ đội trẻ của CLB Man United, Cleverley được kì vọng rất nhiều bởi anh có những tố chất để trở thành một tiền vệ đẳng cấp. Nhưng thời gian đã cho thấy giữa tiềm năng và thực tài vẫn còn một khoảng cách lớn. Tuy được tạo khá nhiều cơ hội nhưng đến bây giờ tương lai của tuyển thủ Anh này tại Man United vẫn là dấu hỏi lớn.

Danny Welbeck

Được lên chơi ở đội một cùng thời điểm với Cleverley và con đường phát triển của Welbeck cũng chẳng khác gì người đồng đội kia. Chơi năng nổ mỗi khi vào sân nhưng khả năng dứt điểm kém khiến anh không thể chiếm suất đá chính trên hàng công của Man United. Nếu không nỗ lực hơn nữa sẽ rất khó cho Welbeck khẳng định mình khi mà Man United vẫn còn đó Rooney và Persie.

Đó đều là những cầu thủ rất tiềm năng nhưng tiếc rằng họ đã không thể phát lộ hết tiềm năng của mình để lên một tầm cao mới.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật