Bạn trai của em vợ thường xuyên ngủ lại qua đêm

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cậu bạn trai của cô em vợ vẫn vô tư đến nhà chúng tôi chơi và thường xuyên ngủ lại qua đêm, một tuần ngủ lại đến 3-4 ngày. Cậu ấy giờ đến ngủ lại qua đêm mà không cần phải xin phép ai cả.
Bạn trai của em vợ thường xuyên ngủ lại qua đêm
Ảnh minh họa

Vợ chồng tôi có một căn hộ hai phòng, để thuận tiện cho việc em gái của vợ đi học, chúng tôi có bảo em về ở một phòng. Phòng còn lại dành cho chúng tôi và con gái nhỏ gần hai tuổi. Thời gian đầu mọi chuyện bình thường, cách đây gần ba tháng, em vợ xin phép cho bạn trai ngủ lại qua đêm và ngủ chung phòng với em ấy. Vợ chồng tôi ban đầu hơi ngạc nhiên vì em đòi ngủ lại chung phòng với bạn trai như thế nhưng vốn không phải người quá cổ hủ nên chúng tôi đồng ý. Khi ấy tôi nghĩ bạn trai của em vợ xin ở lại qua đêm vì trời đã tối và ngoài đường đang mưa, nhà cậu ấy lại ở xa, về không thuận tiện.

Sau đêm hôm đó, cậu ấy không có dấu hiệu sẽ về lại nhà. Quả thực, cậu ta tiếp tục ở lại nhà chúng tôi, ban ngày ăn cơm chung với nhà tôi, tối ngủ cùng phòng với em vợ tôi. Khi vợ tôi hỏi đến, em gái giải thích vì đang trong giai đoạn làm luận án tốt nghiệp nên bạn trai ở lại luôn để dễ dàng trao đổi khi làm bài. Thôi thì chúng tôi cũng tạm chấp nhận, cố gắng chịu khoảng hai tháng để cho em và cậu bạn làm xong luận án. Nói thật rằng tôi có phần không hài lòng.

Theo tôi, chỉ cần học chung với nhau ban ngày, tối ai lại về nhà đó thì tốt. Hơn nữa, có thêm một người chúng tôi lại phải lo thêm chuyện ăn uống trong khi kinh tế gia đình không phải khá giả. Chuyện bạn bè thỉnh thoảng đến chơi, ăn uống vui vẻ khác rất nhiều so với chuyện ăn ngủ trong thời gian hai tháng trời của một người nữa.

Đến hôm nay, luận án họ đã bảo vệ xong gần một tháng rồi nhưng cậu bạn kia vẫn vô tư đến nhà chơi và thường xuyên ngủ lại qua đêm như trước, một tuần ngủ lại đến 3-4 ngày. Cậu ấy giờ đến ngủ lại qua đêm mà không cần phải xin phép ai cả. Tôi thực sự cảm thấy rất khó chịu về điều này bởi nhiều lý do, ba mẹ cậu ấy và ba mẹ vợ tôi không hề biết hai người đó thường xuyên ngủ lại qua đêm với nhau tại nhà chúng tôi. Em vợ nói bạn trai kể với ba mẹ rằng cậu ta đi học nhóm với bạn và ngủ ở khách sạn.

Về phần ba mẹ vợ tôi, họ tin tưởng cô con gái đang ở chung với chúng tôi thì mọi chuyện đã có vợ chồng tôi giám sát. Nếu như họ biết con gái mình đang sống một cách phóng khoáng như vậy có lẽ sẽ trách chúng tôi làm anh chị mà không nhắc nhở, trông chừng em. Việc cậu bạn ấy đến chơi và ngủ lại quá thường xuyên làm cho chúng tôi mất đi sự riêng tư: nhà chúng tôi vốn chật, vợ chồng luôn cố gắng sắp xếp gọn gàng lại trong khi đó cô em vợ và bạn trai sống rất bề bộn.

Vợ chồng tôi thuộc thế hệ 8x, không quá cổ hủ về chuyện trai gái quen nhau rồi ngủ chung nhưng phải có chừng mực. Trong một hoàn cảnh nào đó, chúng tôi có thể chấp nhận được nhưng chuyện này diễn ra quá thường xuyên ngay trong chính ngôi nhà của chúng tôi, trong khi họ chưa cưới hỏi gì cả. Tôi có nói chuyện này với vợ và bảo cô ấy khuyên nhủ lại em gái. Vợ tôi có vẻ hơi do dự vì rất nhiều lần rầy la cô em gái về chuyện quan hệ bạn bè và sinh hoạt hàng ngày. Có lần, một cậu bạn khác của em tới chơi, học và ngủ lại mà không nói trước cho vợ chồng tôi biết, ăn uống xong thì không dọn dẹp bếp cho gọn gàng, không rửa chén bát; dắt xe ra thì không quét nhà, lau nhà cho sạch sẽ....

Lần này, chuyện tế nhị hơn rất nhiều, vợ tôi cảm thấy ngần ngại khi nói với em gái một lần nữa. Tôi không biết trong số các bạn ở đây có ai từng rơi vào trường hợp tương tự hay chưa. Theo các bạn tôi nên giải quyết việc này như thế nào cho cả nhà vui vẻ. Một là vợ tôi sẽ nói chuyện thẳng thắn với em gái. Hai là vợ tôi sẽ nhờ ba mẹ cô ấy khuyên nhủ. Ba là tôi sẽ trực tiếp nói chuyện với cô em vợ. Mong ý kiến của các bạn. Xin cảm ơn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật