Choáng váng khi thấy con gái â‌ּn á‌ּi với bạn thân

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi không muốn mất con gái, nhưng tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi phải làm thế nào để con tôi không làm cái việc quỷ ám đó nữa.
Choáng váng khi thấy con gái â‌ּn á‌ּi với bạn thân
ảnh minh họa

Khi con gái yêu con gái

Con gái tôi năm nay đã 27 tuổi, tốt nghiệp đại học, công việc ổn định. Từ nhỏ cháu cũng chỉ thích mặc quần bò, áo phông thùng thình, đi lại ngang tàng. Nhưng tôi cứ nghĩ do cháu mồ côi bố từ nhỏ nên phải gồng mình lên để sống mạnh mẽ, chăm lo cho mẹ, cho em. Nhưng đến 27 tuổi mà cháu vẫn không có bạn trai thì tôi rất lo lắng, tôi luôn muốn uốn con ăn mặc nữ tính hơn, để tóc dài và trang điểm nhưng con tôi đều từ chối. Gần đây, cháu kết thân với một cô gái khác, thường dẫn về nhà tôi ăn uống, cười đùa rất vui vẻ.

Cô gái kia cũng gọi tôi là mẹ. Tôi cũng chỉ nghĩ hai đứa là bạn gái thân thiết với nhau. Nhưng cách đây một tuần, khi bê cho hai đứa đĩa hoa quả lên phòng, do cửa mở nên tôi đã tự nhiên đẩy cửa đi vào. Trước mắt tôi là cảnh khủng khiếp. Đứa con gái kia ngồi trong lòng. Tôi không muốn mất con gái, nhưng tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi phải làm thế nào để con tôi không làm cái việc quỷ ám đó nữa.g con tôi, hai đứa đang ôm nhau và khóa môi.

Tôi đã đánh rơi cả đĩa quả, chạy đi như thể mình làm gì có lỗi. Tôi đóng cửa, từ chối nói chuyện với con tôi. Tôi cảm thấy kinh sợ con gái, như thể mình đã sinh ra một quái thai vậy. Tôi không muốn mất con gái, nhưng tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi phải làm thế nào để con tôi không làm cái việc quỷ ám đó nữa.

Nguyễn Thị Bé (Cần Giờ, Tp Hồ Chí Minh)

Chị Bé thân mến!

Con chị không làm gì sai cả. Đó không phải là bệnh, không phải là dị tật và không “chữa” được. Trời đã sinh ra con chị là người đồn‌g tín‌h, cháu không thể lựa chọn, không phải lỗi của chị, cũng không phải lỗi của con. Tình yêu của người đồng giới diễn ra không khác gì người khác giới, cũng rung động, cũng đam mê, hờn giận như vậy, vì thế, cũng thiêng liêng, đáng trân trọng như tình yêu dị giới. Sự sợ hãi, e ngại của mọi người chẳng qua chỉ vì ít nhìn thấy tình yêu đồng giới mà thôi. Con chị vẫn là đứa con hiếu thảo, biết thay bố chăm lo cho mẹ, cho em như trước đây. Cháu là người đồng giới, có nghĩa cháu yêu thương và hiểu giới nữ, yêu và hiểu mẹ hơn tất cả những đứa con khác.

Chị phải hạnh phúc vì điều đó mới phải. Đồng thời, chị cũng nên thương con và cô gái đó nhiều hơn. Chưa được xã hội chấp nhận, hai cháu sẽ phải đón nhận nhiều dị nghị, dèm pha, phải chống chọi rất nhiều mới bảo vệ được tình yêu của mình.

Khi con chị mang bạn gái về giới thiệu với mẹ, sinh hoạt cùng trong gia đình, cháu đã ngầm mong muốn sẽ được mẹ đón nhận. Nếu như chị hắt hủi, kinh sợ con thì chắc chắn con chị sẽ đau khổ biết dường nào. Đồng tính cũng chỉ giống như chị đẻ con mắt xanh- ít giống chị hơn một tí. Nhưng chẳng lẽ chỉ vì vậy mà chị lại không yêu con mình? Chị nên nói chuyện cùng con, tìm hiểu thêm thông tin về đồn‌g tín‌h, chị sẽ hiểu và thông cảm với con hơn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật