Ăn thịt vịt, vợ chết chồng nhập viện, 2 con nhỏ nguy cơ… “mất sữa”

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chiều 31.7, BS CK II Huỳnh Văn Huệ, GĐ BVĐK Sa Đéc (TP Sa Đéc) xác nhận vừa ký hồ sơ xuất viện cho bệnh nhân Nguyễn Văn Đang (SN 1987, ngụ ấp Tân Long, xã Hoà Thành, huyện Lai Vung), chồng của bệnh nhân Nguyễn Thị Duyên (SN 1992, ngụ cùng địa phương) t‌ử von‌g vào ngày 29.7 sau khi cùng nhập viện cấp cứu nghi do ăn… thịt vịt.
Ăn thịt vịt, vợ chết chồng nhập viện, 2 con nhỏ nguy cơ… “mất sữa”
Bà Đặng Thị Em Nhỏ và 2 đứa cháu ngoại bên bàn thờ nạn nhân Duyên.
BS Phạm Kim Chung, Trưởng khoa cấp cứu (BVĐK Sa Đéc) cho biết, lúc 7h45 ngày 29.7, vợ chồng Đang - Duyên được người nhà đưa đến cấp cứu trong tình trạng nguy hiểm. Khi đó, Duyên trong tình trạng môi khô, mắt trũng, mạch nhẹ không bắt được, huyết áp không đo được. Anh Đang có cùng triệu chứng nhưng sức khoẻ khá hơn…
Qua lời kể và biểu hiện nôn, đi ngoài liên tục của hai bệnh nhân, bước đầu ê kip trực cấp cứu nhận định: “Choáng nhiễm trùng từ đường tiêu hoá” nên thực hiện truyền dịch kết hơp sử dụng kháng sinh, giải độc… Tuy nhiên do sức khoẻ kém nên đến 13h20 cùng ngày, bệnh nhân Duyên đã trút hơi thở cuối cùng.
Gia đình đã đưa th‌i th‌ể chị Duyên về nhà an táng. Còn bệnh nhân Đang, sau khi điều trị tích cực, sức khoẻ đã hồi phục dần. Theo lời anh Đang, vợ chồng anh điều khiển thuê cho ghe chuyên chở tấm, cám cho cơ sở sấy tấm, cám gần nhà. Chiều hôm trước vợ chồng có ăn cơm với thịt vịt xào gừng chấm rau nhút, đến tối bắt đầu đau bụng, đi ngoài và nôn nhiều lần.
Đến sáng cả hai vợ chồng suy kiệt sức khoẻ nên chạy ghe vào bờ rồi nhờ người chuyển đến BVĐK Sa Đéc cấp cứu. Tuy nhiên do không còn mẫu lưu thức ăn và gia đình không có nhu cầu nên không thực hiện các xét nghiệm để xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết.
Qua lời kể của nhiều người thân của bệnh nhân, gia đình đặt nghi vấn về khả năng nhiễm độc từ thuốc trừ mối, mọt được chủ cơ sở chỉ đạo phun lên tấm, cám mà đôi vợ chồng này làm nhiệm vụ chở thuê. Trước mỗi chuyến chuyển hàng đều thực hiện rải 2 loại thuốc đựng trong lọ kim loại hình tròn, cao và có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Ông Nguyễn Văn Chính (57 tuổi, ngụ xã Hoà Thành), cha nạn nhân Duyên chia sẻ: Nhiều công nhân làm chung cơ sở cho biết, trước ngày xảy ra cái chết, ghe chở tấm, cám của vợ chồng Duyên được sử dụng liều thuốc chống mối, mọt cao gấp 3 lần ngày thường.

Ông Nguyễn Văn Chính và vỏ chai chứa 1 trong 2 loại thuốc sử dụng để chống mối, mọt cho mỗi chuyến hàng.

Được biết, trước đây, ông Hai Thâu cũng làm nghề điều khiển ghe chở tấm, cám sấy cho cơ sở này cũng từng nhập viện với triệu chứng tương tự.
Được biết chị Duyên - anh Đang có hai con trai: Nguyễn Phú Quý (3 tuổi), Nguyễn Quốc Thái (15 tháng), mỗi tháng cần đến hơn 2 triệu đồng tiền sữa, trong khi đó gia đình được xét công nhận là hộ nghèo.
Còn khả năng bảo bọc cho cháu mồ côi của ông bà nội, ngoại gần như là rất mỏng manh. Bởi bên ngoại chỉ sống nhờ vào thu nhập từ 5 công (0,5ha) ruộng lúa mà gia đình có đến 4 miệng ăn (Duyên là con út trong gia đình có 3 người con). Bà Đặng Thị Em Nhỏ (56 tuổi) mẹ ruột chị Duyên nói trong nước mắt: Bây giờ tôi chỉ có thể trông nom hai đứa cháu ngoại, chớ tiền mua sữa, tiền ăn uống cho 2 đứa thì không biết đào đâu ra?!”.
Còn ông, bà nội thì sống bằng nghề bốc vác nên khó có thể giúp được cháu. Trong khi đó, anh Đang sức khỏe chưa kịp hồi phục lại tiếp tục bị sốc khi biết vợ đã mất nên khả năng nhiều tháng tới vẫn chưa thể lao động kiếm sống.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật