Chàng thủ khoa kép ham chơi

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Giật liền một lúc 2 vị trí thủ khoa thuộc 2 trường ĐH đình đám nhất nước, Phạm Việt Anh - ảnh, phải - (lớp 12 Lý - trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) khiến giới sĩ tử xôn xao. Chàng trai cao ráo, đẹp trai, đa tài và cũng rất... ham chơi này là thủ khoa kép của ĐH Ngoại thương (28 điểm, khối A1 ngành Kinh tế đối ngoại) và Học viện Ngoại giao (29 điểm, khối D1, ngành Truyền thông quốc tế).
Chàng thủ khoa kép ham chơi
Ảnh minh họa
Ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp Việt Anh là sự thân thiện với nụ cười tỏa sáng. Không có vẻ gì gọi là mọt sách, ở Việt Anh toát lên sự năng động, thậm chí có chút... ngỗ nghịch đáng yêu, câu chuyện của em vì thế không bắt đầu bằng việc "dùi mài kinh sử" như thế nào, mà là mê... xem bóng đá ra sao.
Việt Anh hồn nhiên chia sẻ: "Đợt thi ĐH trùng với mùa World Cup. Vốn đã mê bóng đá rồi, mà 4 năm mới có giải bóng một lần, nên em đành phải... lén bố mẹ xem trộm buổi đêm, nhưng tắt tiếng, giữa các buổi ôn thi căng thẳng".
Vậy Việt Anh học vào lúc nào? "Em thấy rằng việc học nhiều, học liên tục là không cần thiết, mà quan trọng là học cái gì và tiếp thu kiến thức như thế nào. Phương pháp học của em cũng khá đơn giản. Với các môn thi ĐH, em gắng học chắc kiến thức cơ bản từ lớp 11, nên khi lên lớp 12 cũng có nhiều thời gian hơn để ôn tập củng cố kiến thức, cũng như vẫn đủ thời gian để làm những điều mình thích". Một trong những "bí kíp" của Việt Anh là thường xen kẽ việc học và giải trí - chỉ học khoảng 45-60 phút, sau đó nghỉ ngơi thư giãn để đầu óc thoải mái.
Điều mà chàng trai này khiến bạn bè thấy vừa ngưỡng mộ, vừa ... "GATO" (cách gọi vui của giới học trò, chỉ sự ghen tị) là quá đa tài. Hát hay, đồng thời cậu cũng là cây MC nổi tiếng toàn trường. Các chương trình văn nghệ của trường đều do Việt Anh đảm nhận, cậu cũng ẵm luôn vị trí này tại các buổi giao lưu tại trung tâm tiếng Anh - nơi cậu học thêm. "Em mê ca hát, hát hay không bằng hay hát mà. Cái này thì là bản năng thôi. Còn MC, thì như "nghề tay trái", tại hồi học cấp 2, em cũng có khiếu ăn nói, nên bị các bạn bắt làm MC trong những chương trình của lớp, làm nhiều thành quen" - Việt Anh nói.
Không chỉ vậy, Việt Anh từng giành huy chương vàng bóng rổ TP.Hà Nội năm lớp 9, vô địch bóng đá thành phố năm lớp 11. Cậu còn rất thích chơi game, tụ tập ăn uống, xem phim cùng bạn bè vào lúc rảnh rỗi. Chia sẻ về cậu con cưng, bác Phạm Văn Thành - bố của Việt Anh - cho biết: “Con đỗ một lúc 2 trường khiến gia đình rất phấn khởi. Hiện vợ chồng tôi và cháu đều băn khoăn không biết nên chọn trường nào, nhưng chúng tôi sẽ để Việt Anh tự chọn".
Hiện mục tiêu xa hơn mà Việt Anh hướng tới là nước Mỹ. "Hồi bé, em đã xem những bộ phim, những hình ảnh về con người và môi trường ở đây. Mỹ không chỉ là một môi trường giáo dục hàng đầu thế giới, mà còn là nơi tập hợp nhiều nền văn hóa đa dạng, rất phù hợp với mong muốn được tìm hiểu thế giới của em" - Việt Anh chia sẻ.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật