Chỉ là chia tay thôi mà, không sao đâu

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chỉ là chia tay thôi mà, có gì to tát đâu. Đừng đau khổ, đừng khóc lóc, hay tự dằn vặt bản thân, hối hận về cái quyết định “mỗi người một ngả“ ấy.
Chỉ là chia tay thôi mà, không sao đâu
Ảnh minh họa

Trên đời chẳng có nơi nào bán thuốc hối hận đâu, nên chúng ta phải tự học cách đứng lên sau vấp ngã.Trong cuộc sống có cái nắm tay nào là vĩnh cửu? Ngày hôm nay, vô tình trên đường đời ta bắt gặp nhau với một lí do nào đó: cảm nắng, cảm gió, qua bà mai, bà mối hay đơn giản ta cứ đổ vấy cho duyên phận, và rồi ta trở thành người yêu của nhau.

Hạnh phúc từng ngày của những đôi đang yêu, mới yêu, yêu lâu cũng khác nhau. Tình yêu cũng giống như bát nước chấm vậy, càng chấm lâu càng nhạt, càng yêu lâu càng chán, có người còn cảm thấy tình yêu của họ đang rơi vào thảm kịch, nhạt như một nồi súp quên bỏ muối, bỏ đi thì tiếc mà tiếp tục ăn thì nuốt không trôi, bỏ thêm muối vào vẫn không thể lấy được vị mặn như trước… thế rồi họ lại chia tay.

Có gì khó hiểu đâu, khi cảm thấy muốn là của nhau thì nói lời yêu và có vô vàn lí do để nhận lời yêu, nhưng đến khi chia tay hầu hết mọi người lại đổ lỗi cho duyên phận “mình mới chỉ có duyên, nhưng chưa có phận”, đó cũng là lí do của cái gọi là không hợp nhau.

Cũng thật kỳ lạ, tại sao khi yêu họ lại cảm thấy hợp nhau như vậy. Nhưng khi chia tay, vẫn con người ấy, vẫn nơi ấy, và mọi việc vẫn như cũ thì họ lại kết luận là không hợp nhau? Tất cả chỉ là biện minh. Chia tay là chia tay, có vậy thôi. Sao cứ phải làm cho mọi chuyện phức tạp thêm vì lời giải thích, vì những lí do lãng xẹt.

Chỉ là chia tay thôi mà, có gì to tát đâu. chia tay không phải điều gì tồi tệ, cũng không quá khó để vượt qua nó. Bạn chỉ cần coi đó là việc bình thường nhất mà con người ai cũng từng một lần trải qua trong đời, chỉ có điều bạn trải qua sớm hơn ai đó và cũng muộn hơn một người bất kì. Khi bạn đang chia tay cũng có nghĩa là có một người ở một nửa vòng trái đất mà bạn không hề biết cũng đang rơi vào tình huống như bạn. Vậy nên tại sao con người phải đau khổ, phải ôm những vết đau ấy đến suốt đời?

Chỉ là chia tay thôi mà. Hãy coi đó là những lần tập dượt để có được hành trang vững chắc trước khi kết hôn. Kỷ niệm khi yêu ai chẳng có, vui buồn, khổ đau, hạnh phúc… những phút giây ấy sẽ tự biến mất một khi lòng không muốn nhớ, sẽ tự động rời khỏi tâm trí ta khi đã có những yêu thương khác lấp đầy khoảng trống. Vậy nên đừng bao giờ cố gắng tập quên ai đó, quên việc gì đó, mà hãy để nó ra đi một cách tự nhiên nhất như khi nó từng đến.

Đừng đau khổ, đừng khóc lóc, hay tự dằn vặt bản thân, hối hận về cái quyết định "mỗi người một ngả" ấy. Trên đời chẳng có nơi nào bán thuốc hối hận đâu, nên chúng ta phải tự học cách đứng lên sau vấp ngã.  Rồi sẽ có người yêu bạn hơn, hay nói theo đúng với lí do khi chia tay “rồi sẽ có người hợp với bạn hơn”. chia tay rồi con người ta trưởng thành hơn, trái tim sẽ thôi yếu đuối, những vết cắt, vết trầy xước trong lòng cũng ít đi… như vậy chẳng phải tốt hơn nhiều sao.

Thế nên, khi chia tay đừng tự mình làm nó trở nên phức tạp, khóc lóc ỉ ôi, bỏ ăn, bỏ uống, hành hạ bản thân… những việc làm đó không mang lại hiệu quả tốt sau khi chia tay, mà hãy tự nhủ lòng mình “chia tay là chia tay, chỉ là chia tay thôi mà, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật