Sau ly hôn, mất cả đống tiền để ‘cưa cẩm chân dài’

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thùy vốn là cô gái xinh đẹp, chiều cao lý tưởng 1m68, cô từng tham gia thi hoa hậu năm 2012. Ra trường đi làm Thùy sớm ổn định với công việc PR mà cô theo đuổi.
Sau ly hôn, mất cả đống tiền để ‘cưa cẩm chân dài’
Ảnh minh họa

Có nhiều vệ tinh vây quanh, nhưng Thùy đã chọn Minh, anh chàng cao ráo đẹp trai người Hà Nội. Minh vốn là anh chàng hào hoa phong nhã, lại biết chiều lòng người đẹp, nên chỉ sau 1 năm chàng đã rước nàng về dinh.

Bố mẹ Minh cũng mừng cho con trai vì lấy được vợ đẹp, lại có học thức. Để mừng đám cưới con, họ mua cho vợ chồng trẻ một căn hộ chung cư trên đường Bưởi, cũng gần nhà ông bà để tiện đường thăm con, thăm cháu.

Thời gian đầu Thùy cảm thấy rất thoải mái, từ việc ở ký túc xá, ở trọ Thùy đã có gia đình riêng của mình, thích làm gì thì làm, thích nấu gì thì nấu chẳng ai quản cả. Cuộc sống vợ chồng trẻ khiến Thùy thích thú “Biết thế mình lấy chồng từ khi ra đây học, có nhà có cửa đỡ phải thuê mướn cực khổ”.

Cứ đi làm về hai vợ chồng lại kéo nhau ra hàng ăn, xong cà phê cà pháo tới khuya mới về. Hôm nào không thích thì sang ăn cơm cùng bố mẹ chồng. Hạnh phúc chẳng được bao lâu khi đứa con đầu lòng chào đời, những khó khăn vất vả giờ đây Thùy mới cảm nhận được. Chăm bẵm con nhỏ, lo toan việc nội trợ Thùy dần nhận thấy Minh không chu đáo như hồi đang yêu, anh vô tâm chỉ biết yêu bản thân mình.

Mỗi chiều đi làm về, Minh bế nựng con được 5-10 phút rồi bật ti vi xem hết chương trình này tới chương trình khác. Xem chán lại lôi iPad chat với bạn bè, đánh game, đọc báo. Mẹ chồng ở chăm được 2 tháng, rồi lấy cớ “chăm ông” bà xin phép về. Thùy đang trong kỳ kiêng cữ cô vẫn phải nai lưng ra làm hết việc này, tới việc nọ, từ nấu ăn giặt giũ đến lau chùi nhà cửa. Khi Thùy nhỏ nhẹ nhờ anh làm, anh tỏ vẻ khó chịu không hài lòng: “Thôi em chịu khó làm, anh trông con cho nhé”. Thùy nghe thế mà ứa nước mắt.

Hết thời kỳ kiêng cữ Thùy lại đi làm, con gửi cho bà hàng xóm trông mỗi tháng mất 3 triệu tiền công. Chiều chiều Thùy lại xin về sớm đón con, lo cơm nước. Cô cảm thấy ngột ngạt và không có thời gian cho riêng bản thân mình, lâu dần Thùy cũng mệt mỏi, hay cáu bẳn. Minh thấy vợ nói nhiều cũng chẳng thèm cãi, anh im lặng cầm iPad ra quán cà phê uống nước chơi tới tận khuya mới về.

Tủi nhục với chồng đẹp trai nhưng vô tâm, Thùy sớm ngã vào vòng tay của người đàn ông góa vợ và có một con nhỏ. Khi Minh biết chuyện anh đã đánh và nhục mạ Thùy là "ả đàn bà lẳng lơ", "lăng loàn", "theo trai",... uất ức cay đắng, Thùy đã viết đơn và đòi ly hôn với chồng. Minh cũng không níu kéo người đàn bà phụ bạc, anh cầm đơn rồi ký một cách dứt khoát không ngần ngại.

Khi Minh đem chuyện thưa với bố mẹ anh, họ đã rớt nước mắt. Riêng bố Minh đã tát anh 2 cái như trời giáng: “Chúng mày nhìn thằng Cún xem, chúng mày có thương nó hay không? Chúng mày đã chừng này tuổi đời mà vẫn còn nông nổi như vậy. Chúng mày sống ích kỷ không thương con cái rồi sẽ thấy hậu quả. Riêng thằng Minh tao nói trước, mày có bỏ cái Thùy lấy đứa khác, không chịu thay đổi tính cách rồi mày sẽ khổ thôi”.

Bố mẹ hai bên ra sức can ngăn, nhưng không thể cứu vãn nổi cuộc hôn nhân đã nguội tàn. Họ ra tòa vào một ngày tháng 4. Thùy đến với tình mới nhưng cuộc sống con anh, con tôi cũng không mấy hạnh phúc. Còn Minh cũng có những cuộc tình chóng vánh với những cô gái chân dài. Tiền lương tháng 15 triệu, tháng 20 triệu cũng không đủ để anh theo đuổi giấc mộng “yêu chân dài” của mình. Rồi một ngày khi quá mệt mỏi, Minh chợt nhận ra mình chẳng có gì ở cái tuổi 35, anh nhớ tới mình đã từng có vợ có con, có những tiếng cười vui vẻ của con thơ... nhưng tất cả đã muộn màng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật