Alejandro Sabella: Tạm biệt và cảm ơn ông!

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vậy là thuyền trưởng Alejandro Sabella, người vừa đưa Argentina lên ngôi vị Á quân thế giới đã chính thức rời chiếc ghế HLV trưởng của Albiceleste trong sự tiếc nuối của nhiều CĐV.
Alejandro Sabella: Tạm biệt và cảm ơn ông!
HLV Alejandro Sabella

Trong 3 năm tại vị, mặc dù không phải là một tên tuổi đình đám trong giới huấn luyện viên nhưng Sabella biết cách mang đến cho Argentina sự ổn định; tính cách khiêm nhường của ông là một phần nguyên nhân khiến Argentina luôn giữ được đôi chân trên mặt đất và đạt được những thành tựu đáng khen ngợi. Những thành công của ông với đội bóng áo sọc xanh trắng sẽ luôn được ghi nhớ bới những CĐV và cầu thủ xứ tango.

Sabella - Vị chiến lược gia trầm tính

Sau thất bại tan nát tại Copa America 2011, Argentina lại thêm một lần nữa thay HLV và lần này người lên chấp chính là một cái tên khá xa lạ, Alejandro Sabella. Sự nghiệp cầm quân của ông trước đó chi có hai điểm đáng chú ý là chức vô địch Copa Libertadores khi dẫn dắt Estudiantes và quãng thời gian làm trợ lý cho Passarella, cựu HLV trưởng Argentina. Dù vậy, BLĐ Argentina vẫn cho rằng Sabella chính là người phù hợp.

Và quả họ đã không lầm, Sabella dần dần đưa Argentina vào phong độ ổn định. Vượt qua vòng loại World Cup khu vực nam Mỹ với ngôi đầu bảng, xây dựng được một bộ tứ tấn công siêu đẳng gồm Di Maria- Messi- Higuain và Aguero, Argentina thời Sabella chơi rất thực dụng và luôn biết cách đè bẹp những đối thủ yếu hơn bằng nhiều cách khác nhau mà không cần quá phô trương. Việc trao cho Messi chiếc băng đội trưởng cũng là một quyết định khôn ngoan của Sabella; Messi từ đó thi đấu bùng nổ trong màu áo tuyển Argentina, khác hẳn với quãng thời gian trước đó.

Argentina thời mà Maradona hay Batista còn làm HLV thường đến với mỗi giải đấu lớn như World Cup hay Copa America trong tư thế của UCV chức vô địch. Nhưng hãy nhìn những gì họ làm được; tại WC 2010, họ thua tan nát Đức 0-4 tại tứ kết còn tại Copa America 2011, họ để thua Uruguay trên chấm phạt đến dù chơi trên sân nhà và có lợi thế hơn người ngay từ cuối hiệp 1. Những điều đó không phải là tính cách của Sabella, ông luôn khiêm tốn trước mỗi vòng đấu và đánh giá đúng thực lực của đối thủ. Nhưng trận loại trực tiếp tại WC 2014 như gặp Bỉ, Thụy Sỹ hay Hà Lan, Argentina luôn tiếp cận trận đấu một cách thận trọng. Về mặt lối chơi, Argentina của Sabella đã bắt đầu có những miếng đánh bài bản và có tính toán chứ không chỉ là trông chờ vào những sự tỏa sáng cá nhân; lối chơi phòng ngự phản công của họ trong trận chung kết gặp Đức đã phát huy hiệu quả và suýt nữa đem lại bàn thắng trong hiệp 1.

Tạm biệt và cảm ơn ông!

Trở lại 3 năm trước đây khi Argentina đang chật vật tại vòng loại World Cup, có lẽ không ai nghĩ họ lại có thể lọt vào chung kết WC 2014. Thành quả đó có những đóng góp không nhỏ từ phía Sabella; ông chính là người đã đặt nền tảng để đưa Argentina thoát khỏi một thời kỳ khủng hoảng tồi tệ. Dù là ai sẽ dẫn dắt Argentina tới đây cũng sẽ phải cảm ơn ông và thành tựu ông để lại sẽ là cơ sở để Argentina tiếp tục con đường cải tổ mạnh nền bóng đá của họ. Và lới cuối cùng, chắc cũng là điều mà nhiều người Argentina muốn nói: Xin tạm biệt và cảm ơn ông!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật