Chết lặng khi vợ “mâ‌ּy mư‌ּa” cùng 3 người đàn ông

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vợ tôi là một phụ nữ truyền thống, ngay từ lần đầu tiên gặp, cô ấy đã để lại trong tôi ấn tượng sâu đậm. Lần đầu hẹn hò, cử chỉ lời nói của em đều toát ra vẻ đoan trang hiền thục.
Chết lặng khi vợ “mâ‌ּy mư‌ּa” cùng 3 người đàn ông
Ảnh minh họa

Trong đời sống bình thường, vợ tôi cũng là một phụ nữ rất truyền thống. Những việc trong gia đình đều do một tay cô ấy lo liệu. Có lần tôi chủ động giúp đỡ việc lặt vặt trong nhà nhưng vợ tôi đều không cho tôi làm. Trước đây, lúc còn độc thân, bạn bè tôi đặt cho tôi biệt danh “đại lãn”, bởi vì tôi rất lười, quần áo bẩn hết mới chịu giặt, cũng chẳng bao giờ tự giác đi lau dọn nhà cửa. Bây giờ thì tôi quả là một người có phước, vợ tôi luôn chu đáo chăm sóc gia đình.

Tôi còn nhớ đêm tân hôn, vợ tôi ban đầu còn e ngại, thậm chí còn tỏ ra khước từ tôi, tôi đã phải “thuần phục” vợ mình thì chúng tôi mới hoàn thành nhiệm vụ của đêm đầu tiên đáng nhớ đó.

Sau khi kết hôn 1 năm, vợ tôi vẫn là người vợ ngoan hiền, chăm chỉ. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy buồn phiền chính là trong chuyện sinh hoạt vợ chồng. Vợ tôi luôn bị động, lần nào cũng do tôi chủ động tìm đến, chính điều đó không mang lại cảm giác mới mẻ cho tôi. Tôi từng nhắc khéo nhưng vợ tôi không có thay đổi gì.

Dần dần tôi cũng tỏ ra hờ hững với chuyện quan hệ vợ chồng, một phần do công việc bận rộn, một phần do vợ tôi. Ngoài kiểu “nữ dưới nam trên”, cô ấy chưa bao giờ cho tôi thử nghiệm “phương thức” mới. Vì thế, sinh em bé xong, gần như nửa năm vợ chồng tôi không hề có đời sống vợ chồng.

Nhưng gần đây tôi phát hiện vợ mình có những biểu hiện lạ, cô ấy thường lén lút cầm điện thoại, có buổi sáng dậy tôi không thấy cô ấy ở trên giường, một lát sau cô ấy mới về nhà và còn đem theo đồ ăn sáng. Tôi hỏi thì cô ấy nói đi mua đồ ăn sáng.

Tôi nghi ngờ nhưng không nói với cô ấy. Có lần tôi giả vờ ngủ say, lúc đó phát hiện vợ mình mặc quần áo ngủ và ra khỏi nhà. Tôi đi theo thấy vợ mình bước vào một căn nhà ở ngã tư. Tôi đứng ngoài đợi thì nghe thấy từ bên trong căn nhà vọng ra tiếng rên rỉ của nam nữ. Thậm chí, đó không phải là tiếng của một người đàn ông mà có vài người đàn ông ở trong đó. Toàn thân tôi run rẩy như phát hiện ra một chuyện kinh hoàng.

Tôi gõ cửa căn hộ đó, bước vào bên trong, cảnh tượng đập vào mắt tôi chính là vợ mình đang lõ‌ּa th‌ּể trên chiếc ghế sofa, bên cạnh cô là 3 người đàn ông cũng đang trần chuồng. Tôi chết lặng, không nói một lời nào liền quay về.

Về tới nhà, vợ tôi đã xin lỗi tôi. Cô giải thích rằng, vì nghe đồng nghiệp dụ dỗ nên muốn thử cảm giác đó. Chỉ trong vòng một tháng vợ tôi đã quan hệ với 3 người đàn ông khác nhau, họ thường xuyên lén lút qua lại mà tôi không hề hay biết.

Sự thực đôi lúc vô cùng nghiệt ngã, tôi nghĩ rằng vợ mình là người truyền thống nên không quá gượng ép cô ấy. Không ngờ rằng chính tôi là người bị phản bội trong chuyện này. Tôi phải làm sao bây giờ, chấp nhận hay từ bỏ người vợ đang chìm đắm trong cuộc sống suy đồi này?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật