Đau đớn khi chồng lấy tiền đi đẻ của vợ mang cho gái

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi ngồi viết những chia sẻ này, đồng hồ đã chỉ 3 giờ sáng. Nhưng vì quá đau khổ và căm hận người chồng của mình, nên tôi vẫn trằn trọc thức, nước mắt ướt nhèm gối vì không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt.
Đau đớn khi chồng lấy tiền đi đẻ của vợ mang cho gái
Ảnh minh họa

Tôi viết lên đây để xin ý kiến của mọi người.6 năm kết hôn, chúng tôi có một cô con gái 4 tuổi. Hiện giờ tôi đang mang thai 7 tháng và chuẩn bị sinh thêm một bé nữa. Chúng tôi đều có nhà ở Hà Nội. Tôi và chồng cũng có thu nhập ổn định nên cuộc sống cũng dư dả.

Nhất là tôi, thu nhập của tôi gấp nhiều lần chồng nên mọi chi phí lo cho gia đình, tôi đều cáng đáng hết. Chồng tôi làm công chức ở một cơ quan nhà nước nên thu nhập không đáng bao nhiêu. Song trước đó, tôi vẫn hài lòng với hạnh phúc đang có.

Trước đây, chồng tôi vẫn thuộc túyp đàn ông đào hoa. Anh vẫn à ơi với nhiều cô gái nhưng tất cả chỉ dừng ở đó mà không đi xa hơn. Tôi vẫn biết điều này nhưng không quan tâm nhiều. Bởi tôi biết anh chỉ trêu trọc họ thôi.

Song từ khi tôi sinh con đầu lòng đến giờ, anh bắt đầu thay đổi và ngoại tình liên tiếp. Lần đầu mới cách đây chỉ hơn 1 năm, anh cặp kè hơn 3 tháng với một em nhân viên quán karaoke gần cơ quan anh. Anh thú nhận rằng, thời kỳ ấy, tôi vừa sinh con nên anh không được đáp ứng chu‌yện ấ‌y. Lại thêm bé kia tấn công dồn dập nên anh ngã vào lòng nó để lấy lại cảm giác chăn gối phải kìm hãm khi tôi đang kiêng cữ thời gian ở cữ.

Dù rất buồn và thất vọng về chồng, nhưng xét thấy cũng có 1 phần lỗi của tôi nên tôi đã đồng ý tha thứ lần này. Tôi cũng nói đây là lần đầu và cũng là lần cuối. Những tưởng chồng tôi sẽ chẳng dám phản bội tôi lần nữa, nào ngờ mới đây, anh lại tiếp tục cặp với một em thực tập mới vào cơ quan anh.

Lần này tôi biết chắc anh cặp vậy là để giải quyết nhu cầu vì trong thời gian mang thai, do tôi bị dây chằng thấp nên bác sĩ khuyên không quan hệ được. Tôi bắt gặp và biết chuyện này bởi một lần đang đêm, vợ chồng tôi đang ngủ thì tôi thấy chồng có tin nhắn.

Không ngủ được vì bầu bí nặng nề nên tôi cũng trở dậy uống nước và tiện thể lấy luôn điện thoại của chồng xem. Và sự thật đã được hé lọ từ đây. Thì ra đó là tin nhắn của nhân tình anh. nhân tình của anh nhắn tin bảo sáng mai thức dậy anh nhớ mua thuốc tránh thai cho cô ta để cô ta uống sau vụ chiều tối nay họ “quần” bên nhau.

Hôm sau, biết chồng sẽ thể nào cũng đi gặp cô ta, tôi đã theo dõi anh. Và đúng như vậy, trên đường vào cơ quan, anh đã tạt qua hiệu thuốc mua thuốc tránh thai cho nhân tình để vào cơ quan đưa lại cho cô ta. Sau đó, tôi tìm gặp cô ta nói chuyện mới vỡ lẽ ra, chiếc máy tính của anh ở nhà, anh cũng nói dối tôi mang lên cơ quan làm việc nhưng là để cho cô mượn.

Rồi đau đớn hơn nữa là chính cô ta còn khai nhận, mới đây thôi chồng tôi còn tự nguyện đưa cho cô ta 30 triệu để cô ta đi làm đẹp. Anh cũng hứa sẽ mỗi tháng đưa cô ta đi du lịch xa một lần. Trong khi đó, số tiền ấy suốt 7 tháng nay, ngoài đi làm nuôi con, tôi tích cóp để trong tủ để đến lúc vào viện sinh đẻ, tôi còn có tiền.

Tôi trở về nhà và việc đầu tiên là lao vào tủ để lùng sục. Đúng là số tiền tôi chắt chiu bao tháng qua giờ đã không cánh mà bay tự lúc nào. Chính anh đã lén lấy trộm tiền đi đẻ của vợ để cho nhân tình. Tôi thật sự quá ngốc nghếch đi. Làm được bao nhiêu tiền chỉ để dành cho chồng con. Tôi thậm chí tiêu cái gì cũng phải nghĩ. Còn chồng tôi, không tiếc tiền đưa tiền cho gái. Mặc kệ tôi và con thế nào, anh chẳng cần biết.

Hiện trong tôi chỉ thấy căm hận tột cùng đối với chồng. Sao chồng lại bạc đãi với tôi như thế. Từ ngày mai, tôi sẽ tạm thời cắt đứt mọi chu cấp về tiền bạc với chồng, những tài sản do công của tôi làm ra cũng thu lại hết, việc nhà nhường hết cho chồng luôn. Để thử xem không tiền không người lo, chồng tôi có rảnh rang đi ăn chơi và cặp bồ được không.

Trước tiên tôi chỉ nghĩ được sẽ dạy chồng một bài học về tiền đã. Rồi một thời gian nữa, nếu không chịu được, tôi sẽ ly hôn? Hay là nên ly hôn luôn tại thời điểm tôi đang có bầu 7 tháng đây?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật