The Daily Telegraph đưa tin, anh ta muốn con trăn tự bò ra khỏi xe như cách nó đã bò vào. Tuy nhiên, sau 5 ngày, vị khách không được mong đợi này vẫn không chịu rời đi mà vẫn "thản nhiên tọa lạc" trên chiếc vô lăng. Vì vậy, người dân nơi đây đành phải nhờ tới sự giúp đỡ của Tổ chức Cứu nạn và Giáo dục thông tin về động vật hoang dã (WIRES).
WIRES cho biết, họ nhận được thông báo một con trăn có đường kính bằng một chai rượu vang và rất dài đã ở trong xe của một cư dân tại khu vực Toonumbar suốt 5 ngày. Con trăn có vẻ khá cáu kỉnh giống như là nó bị buộc phải di chuyển trong mùa đông khi các nhân viên cứu hộ ép nó xuống xe.
Cuối cùng, sau những nỗ lực của các nhân viên cứu hộ, con trăn cũng chịu rời đi. WIRES cho biết: "Mọi người nên đóng cửa ra vào và cửa sổ để tránh sự ghé thăm của các vị khách không mong đợi".