Đừng ngã lòng

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em và cô ấy yêu nhau được ba năm, nhìn chung là rất vui vẻ, hạnh phúc.Cô ấy ra trường đi làm trước em, từ đó hai đứa phải xa nhau, tình cảm dần phai nhạt.
Đừng ngã lòng
Ảnh minh họa

Lúc đầu cô ấy luôn nói nhớ và yêu em; nói cô đơn, buồn tủi vì không có em bên cạnh, nhưng rồi cô ấy bỗng nhiên trở nên bẳn gắt, ít muốn liên lạc với em; xung đột giữa hai đứa xảy ra thường xuyên. Khi em bỏ học lên TP.HCM làm thuê, mỗi lần hai đứa liên lạc đều “choảng” nhau trên điện thoại. Một ngày, cô ấy gọi điện đòi chia tay, nói đã có người khác, bảo em đừng tìm gặp cô ấy nữa. Em bất ngờ và hoàn toàn suy sụp, nhiều đêm thức trắng trong sự tuyệt vọng và nhớ thương. Thậm chí có lúc em chỉ muốn được giải thoát khỏi nỗi đau thất tình bằng cái chết, nhưng nghĩ đến bố mẹ là em không đành lòng.

Mất cô ấy, em sống khép kín, ít nói chuyện với ai, ngày qua ngày lăn vào công việc. Em vẫn đợi chờ trong vô vọng cô ấy sẽ quay lại. Rồi em về trường xin học lại. Vẫn cảnh cũ mà không còn người xưa khiến em càng quay quắt nhớ. Mới đây, khi biết cô ấy và người yêu chia tay, em đã chủ động liên lạc, cô ấy cũng rất vui khi nói chuyện với em. Có lúc em cảm thấy giữa hai đứa như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng có lúc thấy cô ấy thật hờ hững. Em luôn tự đặt câu hỏi: cô ấy còn yêu em không, có muốn quay lại với em không? Nhiều lúc em chỉ muốn hỏi thẳng cô ấy xem có thể hàn gắn lại không, nhưng em lại sợ chưa phải lúc và cũng không hiểu cô ấy thế nào, vì lúc thì cô ấy có vẻ còn nhớ thương em, lúc khác lại thấy cô ấy không tôn trọng tình cảm của mình. Thật lòng em còn yêu cô ấy nhiều lắm, nhưng sợ lại thêm một lần nữa hy vọng rồi thất vọng. Em đang bối rối, mất phương hướng, chị giúp em.

Em Toàn mến,

Em khẳng định mình còn yêu nhiều, vẫn hy vọng nối lại thì lúc này là một cơ hội tốt, sao lại băn khoăn? Em đã biết nắm lấy cơ hội cô ấy chia tay với người yêu, chủ động nối lại liên lạc, sao không nỗ lực đi đến cùng? Hạnh Dung nghĩ, lúc này tâm trạng cô ấy chưa ổn định vì cuộc chia tay kia nên lửng lơ lúc thế này, lúc thế khác khiến em hoang mang, mất định hướng. Đừng vì thế mà nản lòng. Em nên gặp gỡ và thẳng thắn cho cô ấy biết em luôn sẵn sàng đón nhận cô ấy quay lại. Em cũng đừng nóng vội mà cần kiên trì cho đến khi tâm trạng của cô ấy ổn định lại. Hãy làm một người bạn biết cảm thông, chia sẻ để những khi ở bên em cô ấy cảm nhận được sự bình yên, ấm áp, tin cậy. Rồi cô ấy sẽ nhận ra sự chân thành của em.

Em cũng nên suy nghĩ kỹ để tìm nguyên nhân vì sao trước đây cô ấy chia tay em. Có phải vì hai bên xa cách, cô ấy thiếu thốn tình cảm, nên tìm một bờ vai để nương tựa và đã chọn lầm người? Nếu như vậy, em cần bàn với cô ấy việc thu xếp công việc, cuộc sống sao cho hai người được gần gũi nhau để có điều kiện chăm sóc nhau tốt hơn, không để xa mặt, cách lòng nữa. Đã yêu thì phải biết nỗ lực bằng mọi cách để giữ người mình yêu, đừng vội ngã lòng khi vẫn còn một chút hy vọng. Thà hy vọng rồi thất vọng, còn hơn là bất lực nhìn người yêu vuột khỏi tay mình. Hãy mạnh mẽ và chủ động hơn nữa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật