Sau khi tôi bị tai nạn, vợ hư hỏng ngoại tình

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vợ lên ôtô đi với một đồng nghiệp, xấp xỉ tuổi tôi. Bác xe ôm tôi nhờ đã theo đến một khách sạn lớn thì thông báo cho tôi biết.
Sau khi tôi bị tai nạn, vợ hư hỏng ngoại tình
Ảnh minh họa

Tôi viết tâm sự này trong lúc rối bời, vợ đã đưa con về nhà ông bà ngoại, yêu cầu ly hôn. Tôi đang tự hỏi có nên giải thoát cho cuộc hôn nhân này hay tiếp tục chấp nhận và níu kéo cô ấy. Tôi 44 tuổi, hơn vợ 11 tuổi, chúng tôi kết hôn cách đây 8 năm. Tôi là một người đàn ông bình thường về hình thức, chiều cao, gia cảnh cũng như công việc. Vợ là người phụ nữ bình thường, 2 con người bình thường lấy nhau thì có lẽ cuộc sống sẽ trôi đi bình thường như mọi gia đình khác. Hiện vợ chồng tôi có cháu trai hơn 5 tuổi, cũng mong muốn có thêm cháu nữa cho vui cửa vui nhà.

Cách đây một năm, trong lần đi công tác ở Cần Thơ, tôi có gặp một tai nạn nhỏ, nói là nhỏ nhưng nó ảnh hưởng rất lớn đến cuộc hôn nhân của tôi. Một đồng nghiệp trong lúc cao hứng đã ném quả bưởi vừa hái được vào người tôi, do đỡ không kịp nên đập phải phần phụ, hậu quả tôi bị dập một bên tinh hoàn. Bác sĩ  kịp thời chữa trị nên sau một thời gian, mọi thứ bề ngoài có vẻ bình thường.

Sau khi bình phục, việc gần gũi vợ rất khó khăn, có cảm giác như ám ảnh lần bị thương đó nên mỗi khi lâm trận tôi không thể giữ được. Vợ đang tuổi sung sức, cô ấy có vẻ không vừa lòng, tuy nhiên cũng không tỏ thái độ rõ rệt. Khoảng 3 tháng trở lại đây, tôi thấy vợ thay đổi, đẹp lên hàng ngày, vẫn về đúng giờ tuy nhiên thỉnh thoảng một tháng đôi lần cô ấy thông báo đi công tác xa nhà, lúc thì một ngày, lúc hai ngày cuối tuần. Vợ ít nói chuyện, không còn hoạt bát, chia sẻ với tôi nữa.

Nói thêm về vợ, cô ấy làm văn phòng của một công ty xây dựng lớn, việc về muộn là có nhưng đi công tác thì 8 năm kết hôn rất ít khi phải đi công tác xa. Phải nói thật từ khi bị tai nạn đó, tôi rất ít chủ động quan hệ với vợ, một phần tự ti, một phần sợ làm vợ thất vọng. 3 tháng nay tôi chỉ dám ôm vợ lúc ngủ, cô ấy cũng mặc kệ, không quan tâm tôi như trước.

Linh cảm bị phản bội, cắm sừng làm tôi đau đớn nên đã thuê một bác xe ôm ngay cửa cơ quan vợ làm việc nhờ theo dõi. Ngay trong tuần đầu tiên, tôi đã được thông báo kết quả. Vợ lên ôtô đi với một đồng nghiệp, xấp xỉ tuổi tôi, bác xe ôm theo đến một khách sạn lớn thì thông báo cho tôi biết. Tôi gọi điện cho vợ, thông báo đã đón con, con trai đang sốt, bảo cô ấy về ngay.

Gần 20h cô ấy mới về, thấy con không sao cô ấy mắng xơi xơi bảo tôi lừa dối, làm trò. Tôi giận quá, lao đến tát và gọi cô ấy bằng ngôn từ thô tục. Tôi sai rồi, đã không giữ được bình tĩnh để nói chuyện. Tôi đem chuyện vợ vào khách sạn ra xỉa xói rồi đánh vợ, lần đầu tôi làm việc đó. Con trai khóc thét, cô ấy lao lên trên phòng, soạn quần áo cho hai mẹ con, trước khi đi cô ấy chỉ nhắn lại: "Anh đã không là đàn ông thực sự thì cũng nên cư xử như một người đàn ông, tôi yêu cầu ly hôn".

Đã hai ngày nay tôi không liên lạc được với vợ, sang nhà ông bà không tiếp. Cho dù tôi có bất lực, vợ cũng không nên ngoại tình. Cho dù vợ ngoại tình, tôi cũng không nên đánh cô ấy. Tôi quá bế tắc, phải làm sao để tìm lại được hạnh phúc?


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật