Cảnh nghèo của nam sinh chết đuối trong ao chùa

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cả nhà 4 người của Đức Anh sống trong căn chung cư cũ nát do ông bà nội để lại. Lúc mang th‌i th‌ể em từ Hà Tĩnh về, người thân đành căng bặt che tạm và đặt linh cữu dưới sân. Người mẹ nghèo khóc ngất trước di ảnh con trai xấu số.
Cảnh nghèo của nam sinh chết đuối trong ao chùa
Đám tang đẫm nước mắt của nam sinh xấu số tại khu chung cư nghèo. Ảnh: C. Thái

Bỏ mạng trong ao chùa

Từ sáng đến trưa ngày 24/7, người dân sống tại khu chung cư ’ổ chuột’ B3, Quang Trung (TP. Vinh, Nghệ An) hầu như đều tập trung dưới khoảnh sân, nơi đặt quan tài em Trần Lê Đức Anh (SN 1998, lớp 11A10, Trường THPT Lê Viết Thuật, TP. Vinh).

Chiếc quan tài nhỏ cùng bàn thờ tạm được kê giữa sân. Từ giữa đêm 23/7 khi th‌i th‌ể em được tìm thấy và đưa về nhà, chị Trần Thị Lợi (mẹ nạn nhân) vật vã gào khóc thảm thiết. Những người dân nghèo trong chung cư cũng không cầm được nước mắt.

Chị Lợi kết hôn cùng anh Trần Minh Đức trong cảnh nghèo nàn, sống bám trụ trong căn chung cư cũ do ông bà nội để lại. Đứa con gái đầu lòng của hai người, em Trần Trí Mỹ Linh (lớp 12) bị u xương má từ nhiều năm trước, đi viện mổ và điều trị liên miên.

Thương cảnh vợ chồng không nghề nghiệp, khu phố đã tạo điều kiện cho chị Lợi mượn một khoảng đất trống. Ngày ngày, chị bắt vòi nước để rửa xe, bòn từng xu mua thuốc thang, nuôi 2 đứa con ăn học.

Con gái lớn mang bệnh hiểm nghèo, chị chỉ còn biết đặt hi vọng vào Đức Anh. Nào ngờ…!

Chị Trần Thị Lợi khóc ngất khi trước nỗi đau quá lớn. Gia cảnh chị rất nghèo, ngày ngày chị rửa xe kiếm tiền chữa bệnh cho con gái và nuôi hai đứa con ăn học. Ảnh: C. Thái

"Bố nó ở xa không về được, chị gái vừa đi viện mổ về nên cũng không ra thắp hương được cho em trai. Chỉ có mẹ nó khóc hết nước mắt trước bàn thờ, mấy lần ngất xỉu đi rồi!

Ngày ngày Đức Anh vẫn còn xách nước giúp mẹ rửa xe. Ai ngờ nó lại chết thảm như thế!", chị Nguyễn Thị Mậu (cô ruột nạn nhân, cùng sống trong chung cư) sụt sùi cho biết.

Người thân cho biết thêm em Đức Anh vốn không biết bơi và cũng chưa từng đi tắm sông, hồ. Khoảng 18h chiều 23/7, Đức Anh còn gọi điện cho mẹ bảo là sắp về. Nào ngờ chỉ ít phút sau, gia đình nhận được tin em đuối nước dưới hồ. Ai nấy đều rụng rời chân tay!

Nhà chùa không hay biết

Thông tin từ gia đình các nạn nhân cho biết, trong 3 ngày từ 20 - 23/7, tại chùa Phong Phạn (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) tổ chức Trại hè Phật pháp.

Trao đổi với PV ngày 25/7, sư thầy Thích Viên Như, trụ trì chùa Phong Phạn xác nhận thông tin trên. Sư trụ trì cho biết có tổng cộng 550 học sinh và 50 tình nguyện viên, tuổi từ 12 - 25 tham gia trại hè.

Những em học sinh cùng tham gia trại hè cho biết, chiều 23/7 có 12 học sinh gồm 10 trai, 2 gái vào hồ nước chơi. Sau đó có 9 em trai trèo lên chiếc bè rồi bơi ra vùng nước sâu và xảy ra vụ việc. Ảnh: C. Thái

Khoảng 9h30’ ngày 23/7, trại hè Phật pháp bế mạc, các phụ huynh đã đến đón con về nhưng có chừng 10 em vẫn nán lại chơi ở bên ngoài. Đến khoảng 18h30’ cùng ngày, nhà chùa nghe tin có học sinh bị đuối nước dưới hồ.

"Lúc đó chùa đã đóng cổng và không còn ai nữa. Các em đã rủ nhau trèo qua bờ rào để vào hồ nước chơi và xảy ra sự cố rất đáng tiếc này. Chúng tôi nghe người dân kêu cứu mới biết chuyện", sư thầy Thích Viên Như cho hay.

Nhà chùa cho biết hồ nước nằm trong khuôn viên, rộng chừng 8.000ha, chỗ sâu nhất khoảng 8 - 10m. Từ trước đến nay hồ nước chỉ để tạo cảnh quan, chưa có ai tắm rửa ở đây bao giờ.

Trước đó như Báo đưa tin, khoảng 18h30’ ngày 23/7 tại hồ nước thuộc khuôn viên chùa Phong Phạn (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) xảy ra vụ đuối nước tập thể làm 3 nam sinh t‌ử von‌g.

Hồ nước trong chùa Phong Phạn rất sâu. Theo thông tin từ nhà chùa, trước nay hồ chỉ để tạo cảnh quan và chưa có ai đến đây tắm bao giờ. Ảnh: Mai Anh.

Các nạn nhân đều là học sinh thuộc Trường THPT Lê Viết Thuật (TP. Vinh), gồm: Trần Lê Đức Anh (SN 1998, học sinh lớp 11A10, trú tại khối 4, phương Quang Trung); em Nguyễn Hoàng Thịnh (SN 1998, học sinh lớp 11D4, trú tại khối 5, phường Đội Cung) và em Lê Quang Tuấn (SN 1998, trú tại khối 13, phường Trường Thi).

Thầy Nguyễn Trọng Bé, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Viết Thuật cho biết, việc các học sinh tham gia trại hè là do phía gia đình và nhà chùa sắp xếp, không liên quan đến hoạt động của trường.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật