Chồng nhu nhược ở nhà, ra đường thích ra oai

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chẳng biết tại sao số tôi lại khổ đến thế. Chồng tôi là người nhu nhược và thiếu quyết đoán, có tính ỷ lại. Chuyện gì anh cũng giao cho tôi tự quyết.
Chồng nhu nhược ở nhà, ra đường thích ra oai
Ảnh minh họa

Ban đầu thì đúng là mọi việc khó khăn, nhưng sau đó tôi cứ tự làm mọi chuyện và thấy rất ổn mà chẳng cần đến ý kiến của anh ấy nữa. Vì tôi có hỏi việc gì anh cũng bảo: “tùy em, muốn làm gì thì làm”.

Nhưng mỗi khi ra bên ngoài mà tôi tự ý quyết việc gì khi đi cùng anh thì anh lại tỏ ra rất khó chịu. Anh lại bảo tôi lấn quyền anh. Thật là chả biết lối nào mà lần. Tôi không hiểu tính anh ra sao nữa? (Trà)

Trả lời

Chào chị,

Người phụ nữ thông minh là người biết thích nghi với hoàn cảnh và luôn có thể chủ động trong cuộc sống. Tôi tin chị là người như vậy bởi những gì chị đã và đang cố gắng tạo dựng cho cuộc sống và khẳng định vai trò của mình không chỉ bó hẹp trong phạm vi gia đình.

Hẳn là chị cũng đang có phần bức xúc khi không hiểu được mong muốn của chồng bởi anh có vẻ mâu thuẫn, một mặt muốn chị làm mọi việc nhưng mặt khác lại không muốn chị “lấn át quyền” của anh trước mọi người. Trên thực tế những điều này xảy ra khá phổ biến.

Có rất nhiều người phụ nữ giỏi giang, trong những hoàn cảnh mang tính quyết định thì trực giác và trí thông minh luôn giúp họ hoàn thành tốt công việc. Trong khi đó, xã hội hiện nay vẫn cho rằng nam giới là trụ cột trong gia đình, vì vậy nên các công việc lớn trong nhà đều cho người đàn ông tự quyết định. Những quan niệm này tạo áp lực và là gánh nặng cho nam giới, đồng thời cũng bó hẹp khả năng của phụ nữ. Tuy vậy hiện nay đã có nhiều thay đổi, hai vợ chồng hoàn toàn có thể cùng bàn bạc với nhau và cùng quyết định các công việc lớn nhỏ.

Có thể trước đây chị cũng có một phần định kiến khi phó mặc cho chồng tự quyết định. Tuy vậy khả năng của mỗi người sẽ có giới hạn nào đó. Chồng chị không phải là người quá quyết đoán trong khi anh ấy lại nhìn thấy những điều đó ở chị nên yên tâm giao phó mọi việc cho chị. Hẳn là anh ấy cũng cảm thấy tự hào khi có người vợ thông minh và luôn đồng vai sát cánh bên mình. Vì vậy nên câu nói “tùy em” cũng có thể là cách thể hiện sự tôn trọng với chị. Có lẽ chị cũng không muốn một người chồng quá độc đoán và tự quyết, phải không? Tôi nghĩ rằng thay vì việc nhìn nhận về chồng mình quá tiêu cực như chị nói, chị hãy thử xem xét anh ấy có trách nhiệm với gia đình không? Anh ấy có yêu thương chị và các con hay không, những điều này sẽ giúp chị có cái nhìn tích cực về gia đình hơn.

Tất nhiên, anh ấy cũng có phần ỷ lại vào vợ khi phó mặc mọi công việc cho chị. Vô hình chung anh ấy chuyển mọi gánh nặng sang cho chị. Về điều này chị nên trao đổi với chồng, thay vì việc tự quyết, chị hãy tìm cách để anh ấy cùng có trách nhiệm với công việc hơn, khéo léo đặt trách nhiệm lên anh ấy để cả hai cùng chia sẻ gánh nặng với nhau. Về việc anh ấy tỏ ra khó chịu khi chị "lấn quyền" khi ra bên ngoài, có mặt người khác, chẳng qua bởi chính anh ấy vẫn mang nặng định kiến đàn ông phải tự chủ nên tính sĩ diện vẫn còn cao, sợ người khác đánh giá không tốt về mình. Vì vậy không có gì khó hiểu khi chồng chị tỏ ra mâu thuẫn như vậy.

Trước mắt, bản thân chị cũng nên nhìn nhận một cách tích cực những đóng góp của nhau dành cho gia đình và hỗ trợ nhau trong công việc tùy theo khả năng đóng góp của mỗi người. Chị cũng cần giúp anh ấy hiểu rằng việc chị lo toan hay gánh vác công việc không hề ảnh hưởng đến vị trí của người chồng người cha của anh ấy trong gia đình hay ngoài xã hội. Sự thành công của người này đều có sự đóng góp của phía bên kia. Và một điều quan trọng, cho dù chị có thể là người rất quyết đoán và mạnh mẽ, nhưng sự tôn trọng nhau là điều cần thiết, tránh cho cả hai những tổn thương không đáng có. Tôi tin rằng chị sẽ biết mình phải làm điều gì tốt nhất cho gia đình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật