Mourinho và cơn đau đầu về bài toán khung gỗ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mùa giải này, Mourinho may mắn sở hữu hai thủ môn hàng đầu thế giới, P.Cech và Courtois. Tuy nhiên, chính điều đó khiến ông phải đau đầu. Trong bối cảnh đó, “Người đặc biệt” buộc phải đưa ra những sự lựa chọn.
Mourinho và cơn đau đầu về bài toán khung gỗ
Mourinho buộc phải lựa chọn P.Cech hoặc Courtois

Hai hổ không thể chung rừng…

Còn nhớ, trước khi chấp nhận trở về Chelsea, thủ thành Thibaut Courtois đã “giao hẹn” trước với HLV Mourinho rằng anh sẽ không bao giờ chấp nhận thân phận dự bị. Rõ ràng, thủ thành người Bỉ cũng có cái lý của mình.

Xét trên nhiều khía cạnh, người gác đền này được xếp vào nhóm hàng đầu thế giới. Thậm chí, ở ĐT Bỉ, sự xuất hiện của Thibaut Courtois còn khiến Simon Mignolet, thủ thành số 1 của Liverpool (thậm chí là Premier League) phải… dự bị.

Do đó, đương nhiên, Courtois không thể về nhì ở Chelsea, dẫu cho kinh nghiệm của anh chưa thể vươn tới tầm của P.Cech. Trong khi đó, người gác đền người CH Séc cũng chẳng muốn mất đi sự độc tôn của mình.

Chả thế mà, ngày hôm qua, lần đầu tiên người ta thấy P.Cech xuất hiện trên mặt báo tuyên bố “không chấp nhận dự bị”. Thật vậy, đã 10 năm rồi, thủ thành này mới cảm thấy bất an tới vậy.

Hay nói cách khác, Mourinho “may mắn” sở hữu hai thủ môn hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, điều đó vô tình mang tới cơn đau đầu cho ông. Loại bỏ bất kỳ ai khỏi khung gỗ của Chelsea cũng là điều đáng tiếc. Tuy nhiên, một rừng không thể có hai hổ.

Mourinho sẽ giải quyết ra sao?

Trong quá khứ, Mourinho từng gây sốc với quyết định đẩy công thần Casillas lên băng ghế dự bị, đưa di‌ego Lopez (thậm chí Adan) vào bắt chính ở Real Madrid. Tuy nhiên, ai cũng hiểu ngoài vấn đề chuyên môn, “Người đặc biệt” còn muốn thanh trừng “thánh” Iker. Dù vậy, Mourinho không thể áp dụng “bài cũ” ở Chelsea.

Nếu xét trên góc độ chuyên môn, Courtois đang nhỉnh hơn P.Cech. Mùa giải trước, Courtois là thủ thành xuất sắc nhất La Liga cũng như Champions League. Chính phong độ xuất thần của thủ thành này đã giúp Atletico lần đầu tiên đăng quang La Liga sau 16 năm và suýt nữa làm nên “cơn địa chấn” ở Champions League, khi lọt vào tới trận chung kết. Thậm chí, nhiều người cho rằng, với chiều cao 1m98, cộng thêm khả năng phán đoán cực tốt, Courtois gần như không có điểm yếu.


Cả hai đều xứng đáng là số 1

 

Trong khi đó, P.Cech bắt đầu có dấu hiệu tuổi tác. Những tình huống cản phá của người gác đền này không có hiệu quả cao như trước, những sai lầm đã xuất hiện. Điển hình là trận lượt đi vòng tứ kết Champions League với PSG ở mùa giải trước. Cũng giống như Casillas, việc giữ thế độc tôn quá lâu ở Chelsea, khiến thủ thành người CH Séc đi xuống.

Tuy nhiên, với Mourinho, P.Cech là cả sự ân tình. Thủ thành này chính là “khai quốc công thần” trong thời gian đầu ông tới tiếp quản đội bóng mùa 2004/05. Hơn nữa, ông cần kinh nghiệm, cái uy của P.Cech để trấn an phòng thay đồ, nhất là khi Lampard và A.Cole đã rời khỏi CLB.

Trong phát biểu mới đây, Mourinho đã lộ rõ sự bối rối: “Tình hình rất tuyệt vời. Chúng tôi có P.Cech và Courtois. Một người nằm trong top 3 hoặc 5 thủ môn có kinh nghiệm, người còn lại là thủ thành trẻ xuất sắc nhất thế giới. Thật hoàn hảo!

Tuy nhiên, rắc rối ở chỗ, nếu người này bắt chính ở Chelsea thì người kia sẽ chẳng thể hạnh phúc. Dẫu sao, lợi ích của CLB quan trọng nhất, những CĐV Chelsea cũng nên vui mừng vì điều này. Họ còn quan trọng hơn các cầu thủ”.

Nói vậy để thấy rằng, lúc này, Mourinho vẫn chưa thể chọn ra thủ thành chính thức cho Chelsea. Tới thời điểm này, The Blues đã thi đấu 3 trận giao hữu, trong trận gần nhất với Wolfsberger AC, thủ thành P.Cech đã được bắt chính (2 trận còn lại Schwarzer trấn giữ khung gỗ). Trong khi đó, Courtois vẫn đang trong thời gian nghỉ ngơi.

Trong thời gian tới, khi Courtois trở lại, HLV Mourinho sẽ bắt đầu thử nghiệm. Lần này, sẽ chẳng có cuộc thanh trừng nào ở Chelsea mà chỉ là cuộc đua tìm ra người xứng đáng nhất. Tất nhiên sẽ xuất hiện những tranh cãi nhưng điều đó chỉ cho thấy rằng cả P.Cech và Courtois đều xứng đáng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật