Yêu đàn bà từng trải có nhiều cái lợi

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi vốn không phải là anh chàng dạng lăng nhăng, thích yêu ai cũng được.Thậm chí, tôi rất kén chọn khi yêu, cũng muốn một cô gái cá tính, thoải mái nhưng chuyện yêu và chia tay với tôi thật quá dễ dàng.
Yêu đàn bà từng trải có nhiều cái lợi
Ảnh minh họa

Tôi đã yêu khoảng 5 - 6 cô gái nhưng thực sự chưa người nào khiến tôi muốn lấy làm vợ vì những cô gái tôi tiếp xúc hầu hết đều hiền, nhu mì.

Tôi cần một cô gái sắc sảo, hiểu biết, ghê gớm chút cũng được và đặc biệt, phải là cô gái từng trải.

Có thể tôi hơi khác người khi có suy nghĩ như vậy.

Người ta luôn quan niệm con gái trong trắng mới có giá. Và cũng nhiều anh chàng cho rằng một người phụ nữ còn trinh mới xứng đáng làm vợ của mình.

Những quan điểm như thế thật cổ hủ, lạc hậu, bởi khi hai người đã dành tình cảm cho nhau, chuyện đi quá giới hạn là điều rất dễ xảy ra.

Tất nhiên, không phải là một cô vợ lăng nhăng, chỉ là một cô vợ trải đời, biết về đời sống hôn nhân, gia đình, cách ứng xử trong các mối quan hệ.

Yêu một người phụ nữ từng trải, bạn có rất nhiều cái lợi.

Ảnh minh hoạ.

Thứ nhất, cô ấy sẽ là người hiểu chuyện vợ chồng, cần làm gì để chồng mình cảm thấy thoải mái, vui vẻ hạnh phúc trong đời sống gia đình.

Thứ hai, trong các mối quan hệ ứng xử, cô ấy có thể đã từng va chạm, từng phạm lỗi, đặc biệt là trong mối quan hệ yêu đương nam nữ.

Như vậy, nếu có chuyện gì giữa hai người, người phụ nữ như vậy sẽ biết cách giải quyết.

Một cô gái từng trải sẽ biết nên giữ lại điều gì và vứt bỏ điều gì.

Ví như, tôi phạm sai lầm, những người cũng từng va vấp nhiều trong cuộc sống sẽ hiểu và dễ dàng bao dung hơn.

Một người phụ nữ dù đã từng có gia đình nhưng họ biết vận dụng những kinh nghiệm ấy trong cuộc sống hiện tại, tôi cũng trân trọng.

Tôi sợ những cô gái quá trong sáng, cách yêu cũng phải dạy, cách ứng xử cũng phải mách.

Đàn bà là phải khôn một tí, ranh một tí và đặc biệt, phải sắc sảo trong mọi việc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật