Em và cô ấy quen nhau được ba tháng rồi. Cô ấy là một người trầm lắng, tình cảm và sâu sắc. Cô ấy xinh đẹp và luôn có nhiều chàng trai tán tỉnh. Và đó cũng là nỗi lo sợ của em. Em sợ ai đó sẽ cướp cô ấy đi.
Đợt hè này cô ấy về quê nghỉ hè sau 1 năm học tập vất vả.Tuy xa nhau nhưng em luôn nhớ về cô ấy. Về quê người yêu em thường đi chơi và gặp những người yêu cũ trước đây.Thật sự nó làm em hơi buồn và thêm lo lắng. Dạo này cô ấy nhắn tin bảo em hãy làm cho cô ấy tin em thêm một chút vì em là người không hiểu cô ấy nhất. Có phải cô ấy thất vọng về em rồi phải không? Em sợ tình yêu của chúng em vào ngõ cụt quá? Trong khoảng thời gian còn xa nhau như thế này em phải làm gì để tình yêu được bền chặt đây? Nhờ chị tư vấn giúp em! Em cám ơn nhiều! (Em trai)